“Đóa hồng“... gây sốc

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không cầm lòng trước những lời mời hấp dẫn, Yến lao vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Trong những lần vui ấy cô đã đánh mất cái quý giá nhất của đời con gái của mình, cho ai cô cũng chẳng biết nữa...
“Đóa hồng“... gây sốc
Ảnh minh họa

Tin Yến bị công an bắt trong một mại dâm chẳng mấy chốc đã lan ra khắp khu vực tập thể. Không ai ngờ, cô bé trông xinh xắn, hiền lành, ngoan ngoãn là thế mà dám làm cái việc tày trời đến như vậy. Bà Oanh - mẹ Yến cho đến bây giờ vẫn chưa hết bàng hoàng về đứa con gái cưng của mình. Nhà bà có thiếu gì đâu, không hiểu sao nó lại đổ đốn như vậy.

Vì sao Yến lại rơi vào cái nông nỗi ấy, không ai trả lời được câu hỏi này duy nhất chỉ có Yến…

bi kịch gia đình

Ngồi trước mặt tôi là một cô bé trông khá xinh xắn, đôi mắt to tròn đen lóng lánh, cô ngồi ủ rũ khi người quản giáo dẫn ra gặp tôi. Lảng tránh những câu hỏi tôi đề cập. Phải mất khá lâu sau, sự cởi mở chân thành của tôi, cuối cùng Yến cũng bộc bạch nỗi niềm về cuộc sống của cô.


Yến sinh ra trong một gia đình khá giả, bố làm công nhân viên chức Nhà nước, mẹ làm nghề buôn bán ở chợ, họ những tưởng sống trong sự giàu sang, sung túc về tiền bạc sẽ làm cho con gái cưng của mình được hạnh phúc. Sự thể lại không như họ nghĩ, Yến sống trong một gia đình không ai quan tâm nhòm ngó gì đến tình cảm của cô hết, cô cần gì, cô muốn gì không có ai biết để chia sẻ.

Bố có công việc và thú vui riêng của bố, mẹ có niềm vui của mẹ. Hàng ngày, họ vứt cho Yến một số tiền sấp tiền, Yến muốn làm gì, ăn gì mặc kệ không ai quan tâm đoái hoài gì đến cô cả. Cô gái vừa bước vào tuổi vị thành niên có rất nhiều ước muốn khám phá xung quanh, cần sự sẻ chia của người bố người mẹ đã dần đẩy cô vào tình trạng ngày ngày đi đến trường đi về với cái bóng lẻ loi của mình.

Rồi cô biết chuyện, bố có bồ nhí, mẹ mải kiếm tiền chẳng quan tâm gì đến mọi việc xung quanh.

Vốn đã buồn cô lại ngày càng rơi vào tâm trạng chán trường. Hàng ngày, cô lên Internet kiếm tìm cho mình sự giải trí, rồi có những lần ngồi thâu đêm trên mạng, cô được nghe những lời tỉ tê, đường mật của lũ bạn choai choai trạc tuổi cô. Không cầm lòng trước những lời mời hấp dẫn, sẵn có tiền, cô lao vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, sa đoạ cùng lũ trẻ.

Trong những lần vui ấy cô đã đánh mất cái quý giá nhất của đời con gái của mình, cho ai cô cũng chẳng biết nữa. Thế rồi những cuộc ăn chơi cứ ngày một nhiều lên, không chỉ ban đêm, mà cả ban ngày, có khi cô bỏ học để đi tìm thú vui cho riêng mình
Số tiền bố mẹ đưa cho cô có hạn, đám bạn chơi cũng ngày một ít dần, kể từ khi biết cô mắc nghiện. “Nã” ông bô bà bô rất nhiều nhưng vẫn không đủ để cô tiêu xài, không còn cách nào khác cô tự tìm đường bán thân để lấy tiền xài ma tuý.

Đoá hồng nở sớm

Khi tâm sự với tôi, Yến khóc, cô oán mẹ trách cha, không ai quan tâm ngó ngàng gì đến cô cả. Họ bỏ mặc cô giữa bốn bức tường đầy giam hãm. Họ tưởng hàng ngày, họ vứt cho cô dăm ba trăm nghìn bạc là cô sẽ được hạnh phúc. Cái cô cần là cô cần tình cảm, cần tình thương, cần sự thương yêu đùm bọc trở che của gia đình và người thân.

Mười mấy tuổi đầu, cô có hiểu thế nào là cuộc sống đâu? Sự khám phá và khẳng định bản thân đã đưa cô đến cái chốn ăn chơi sa đoạ mà chưa bao giờ cô biết và đặt chân tới. Chính sự chiều chuộng của đám bạn đã đẩy cô đến nông nỗi này.

Cô biết như thế là không phải nhưng khi đã trót nhúng tràm thì khó gột rửa được lắm! Yến vừa nói vừa khóc khiến câu chuyện giữa tôi và cô luôn bị gián đoạn.

Cùng bắt với Yến cũng có một cô gái bằng tuổi Yến, Hiên cũng sinh ra trong một gia đình gia giáo và giầu có. Bố làm Giám đốc một Công ty TNHH, mẹ là chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực dầu khí. Tiền đối với Hiên này không thiếu - lời cô bé nói. Cái thiếu của Hiên là cô thiếu tình cảm, thiếu sự chia sẻ của các bậc làm cha làm mẹ. Sự yêu thương chiều chuộng của đám trẻ choai choai và những khách hàng mà các Hiên đã gặp là sự giải khuây chia sẻ tình cảm đối với mình.

Trong những lần cùng đám bạn đến nhà nghỉ, khách sạn, các cô không vấp phải sự ngăn cản nào là gia đình. Bố mẹ đâu có quan tâm tới cô, họ chỉ biết rằng cho cô tiền là các cô sẽ được sung sướng và hạnh phúc.

Đôi lời nhắn gửi

Hỡi các ông bố bà mẹ, xin hãy quan tâm đến tình cảm và con cái của mình. Chúng rất cần tâm sự sẻ chia về những điều mới mẻ trong cuộc sống, các cô bé cần sự đùm bọc yêu thương. Như Yến và Hiên trên là một ví dụ, người viết bài này đã nghe rất nhiều những lời tâm sự đầy nỗi niềm và cũng không ít băn khoăn của những cô bé mới lớn đang bước vào ngưỡng cửa của cuộc sống.

Cái giới hạn mong manh rất dễ vỡ, sự sa ngã bản thân là điều khó tránh khỏi đối với những cô bé này. Không ai khác chính những người làm cha làm mẹ, các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn nữa đến con cái của mình để những điều đáng tiếc không xảy ra trong mỗi gia đình. Để những đoá hồng được đón nhận những làn gió trong lành của cuộc sống.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật