Theo chân những “bợm nhậu“ Teen

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi thành phố lên đèn, cũng là lúc một cuộc sống mới về đêm của Sài Gòn diễn ra. Và đâu đó, vẫn còn có rất nhiều teen đang “đốt“ tiền bạc, sức lực của mình trong những quán nhậu thâu đêm…
Theo chân những “bợm nhậu“ Teen
Ảnh minh họa
23h50...

Nơi đầu tiên mà người viết bài này tìm đến là “Đại lộ ăn nhậu” (tên do những người dân ở đây đặt). Quả thật, cái tên ấy không sai chút nào, chỉ trên một đoạn đường ngắn từ Nguyễn Tri Phương (Q.5) thôi mà đã có tới hơn 20 quán nhậu kéo dài đến tận vòng xoay An Dương Vương.

Nhưng con số 20 quán nhậu ấy dường như chẳng “thấm” vào đâu so với lượng khách khổng lồ ở đây. Và dĩ nhiên trong số đó cũng có không ít những gương mặt teen non choẹt đang ngồi “phì phèo” thuốc lá, miệng không ngớt văng tục giữa một mớ âm thanh hỗn độn và bát nháo.


Ngồi cạnh một gốc cây của quán Đ là 8 cậu học trò còn mang cả đồng phục và phù hiệu của lớp 12C, trường H (Q.5). Các cậu cho biết: “Sau giờ tan học hồi chiều, bọn tớ đã đến đây nhậu luôn cho tới giờ đó!". Khi tớ hỏi vì sao các bạn lại đi nhậu như vậy thì lại nhận được câu trả lời: “Nhậu cho đỡ chán đời!”(không hiểu với tuổi còn quá trẻ như vậy thì các bạn “chán” cái gì ở cuộc đời này nhỉ?). Không biết liệu sáng sớm ngày mai, những bạn học trò này có đủ sức mà đến lớp nổi hay không?

1h30...

Tại khu vực đường Nguyễn Thượng Hiền (Q.10), các quán nhậu ở đây cũng đông khách không kém. Đảo một vòng quanh, chọn ghé vào quán S.B, tớ lại thấy ngồi bên bàn đối diện là một nhóm teen. Qua trao đổi, tớ được biết các bạn ấy là học sinh của các trường L, N, V, các bạn cùng tụ tập về đây để “rửa” chiếc @ mới của một thành viên trong nhóm.

Khi tớ hỏi: “Sao các bạn không “rửa” ở một quán nào khác, mà lại chọn quán nhậu?” thì một thành viên cười khoái chí: "“Rửa” ở đây có kèm nhậu mới “sung”, hứng lên rồi “quậy”, cũng chả sợ ai dòm ngó”.

Theo ước tính sơ sơ của tớ, thì giá của bàn nhậu này sẽ không dưới 2 triệu, thấy tớ còn “mặt-đơ-như-nai-tơ”, một thành viên nữa lại cười tiếp: “Lo gì, bọn tớ chỉ “hét” một tiếng với mấy ông bà pô (cha mẹ) thôi là cái gì chả có, chứ nói chi đến mấy đồng bạc cỏn con này”. Nghe mà thật xót xa, các bạn ấy đâu biết rằng, có những teen đã phải bỏ học chỉ vỉ không có được vài trăm ngàn để đóng tiền học phí!.

2h...

Điểm đến tiếp theo là khu quán nhậu nằm cạnh trường ĐH Kiến Trúc TPHCM. Đây là một nơi ăn nhậu khá nổi tiếng ở Sài Gòn, vì đa phần khách toàn là dân giàu có và giới nghệ sĩ. Ấy vậy mà người viết bài này vẫn bắt gặp một nhóm 5 bạn nam nữ mặt mày non choẹt, ăn mặc sặc sỡ đi toàn SH, Attila ghé quán
Qua những lời trò chuyện sôi nổi của nhóm bạn ấy, tớ biết được các bạn teen này hiện đang học tại trường M (Q.3) và toàn là con nhà giàu. Nghe đâu sau chầu nhậu này, các bạn ấy sẽ “bão” một trận ra Long Hải, Vũng Tàu “quậy” cho đã. Đến nỗi chính bà chủ quán còn phải mỉa mai: “Tụi nó là đồ hư hỏng, tối ngày chỉ biết đốt tiền của cha mẹ mà thôi!”. Tôi không biết các bạn ấy sẽ nghĩ thế nào nếu nghe được những lời này? Liệu có cảm thấy xấu hổ?

3h45...

Dường như giờ này, khách còn đông hơn khi tớ đến khu bờ kè kênh Nhiêu Lộc (đoạn Lê Văn Sỹ, Q.3). Tại đây, người viết bài này cũng bắt gặp khá đông những gương mặt teen tại các quán nhậu BB, QM, Q369,… Qua cuộc trò chuyện với một nhóm teen (hiện đang học trường N, Q.10), tớ được biết các bạn ấy là “khách ruột” (thường xuyên) của một quán nhậu tại đây.

Và không chỉ dừng lại sau mỗi chầu nhậu, các bạn teen ấy thường có thêm “tăng 2, tăng 3” ở một số tụ điểm vui chơi khác với những “tiết mục hấp dẫn”(?) kèm theo. Theo lời một thành viên trong nhóm, thì mỗi khi buồn hay…hổng buồn gì hết(!), họ cũng có thể đến đây nhậu. Không biết có phải vì việc thường xuyên “kết bạn” với rượu mà trông mấy teen này có vẻ già trước tuổi hay không?

6h15...

Suốt một đêm thức trắng để thực hiện bài viết này, tớ thật sự thấy mệt mỏi và rã rời. Suốt trên đường về, tớ cứ miên man suy nghĩ, không biết giờ này ngoài kia, còn bao nhiêu “bợm” teen nữa đang đốt sức khỏe, thời gian, tiền bạc của mình cho “ma men”?

Bất chợt, tớ lại nhớ đến câu chuyện của M.K.H (teen 12 trường V, Q.BT), cách đây 1 tháng, H phải vào viện cấp cứu trong tình trạng “thập tử nhất sinh” vì ngộ độc rượu sau một chầu nhậu “bí tỉ” với đám bạn của mình. Để giành lại sự sống, H đã trải qua hơn mấy giờ để các bác sĩ súc ruột, rất đau đớn. Sau lần ấy, H bị “ám ảnh” và “cạch” rượu luôn.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật