Bi kịch của những đứa con

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người bố mẫu mực, yêu gia đình hết mực đó lại bỗng nhiên trở thành một kẻ tồi tệ, đáng ghê tởm hơn bất cứ ai. Kể từ lúc phát hiện chuyện bố ngoại tình, Hà Lê rơi vào khủng hoảng tâm lý trầm trọng.
Bi kịch của những đứa con
Mỗi lần nghĩ đến chuyện bố âu yếm người phụ nữ khác là em không tài nào chú tâm để học tập được mặc dù em r

"Nếu biết chuyện bố ngoại tình, mẹ sẽ ra đi mãi mãi"

Phát hiện bố có người đàn bà khác ngoài mẹ trong một lần theo bạn đi dã ngoại, Nguyễn Hà Lê (PTTH LQĐ, HN) đã trở thành nạn nhân của một tấn bi kịch tinh thần không thể nói ra cùng ai, để rồi đêm đêm em trở thành một khách hàng thường xuyên và quen thuộc của hộp thư tâm sự 1080.

Cô bé cho biết, em đã và đang có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ thương yêu nhau và chăm sóc các con chu đáo. Trong mắt em bố là người đàn ông tuyệt vời, là tấm gương sáng để hai chị em noi theo suốt cuộc đời. Gần 10 năm trở lại đây, mẹ cô bé bị bệnh tim rất nặng phải nghỉ việc ở nhà.

Một mình bố tần tảo làm kinh tế để chu cấp cho gia đình và có tiền chữa bệnh cho mẹ. Bận rộn là thế nhưng lúc nào bố cũng chăm sóc mẹ chu đáo, quan tâm chuyện ăn học của hai con đến nơi đến chốn không để cho mẹ lo lắng gì. Thậm chí bố còn nhắc nhở hai chị em Hà Lê phải biết chăm sóc bản thân, tự giác học tập để mẹ sống vui vẻ, nếu không mẹ sẽ buồn phiền phát bệnh thì sẽ rất nguy hiểm.

Thế mà, người bố mẫu mực, yêu gia đình hết mực đó lại bỗng nhiên trở thành một kẻ tồi tệ, đáng ghê tởm hơn bất cứ ai. Kể từ lúc phát hiện chuyện bố ngoại tình, Hà Lê rơi vào khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Mỗi lần gọi điện đến hộp thư tâm sự, cô bé đều khóc và bảo không biết phải làm gì. Em không thể đối mặt với bố mình vì không còn tin tưởng ông nữa.

Mỗi ngày nhìn thấy bố yêu thương chăm sóc mẹ, dành cho mẹ những lời ngọt ngào có cánh, em muốn hét lên với bố rằng sao bố giả tạo, bố phản bội mẹ mà còn nói ra được những lời dối trá, đê tiện như thế. Nhưng rồi em không đủ dũng cảm vì sợ làm thế mẹ sẽ biết chuyện và cú sốc ấy có thể khiến mẹ em ra đi mãi mãi. Nỗi lo sợ mất mẹ khiến Hà Lê không thể chia sẻ và nói cho mẹ biết sự thật. Mặt khác em cũng không giám nói chuyện thẳng thắn với bố về bí mật ấy.

Cứ thế cuộc chiến tình cảm ngày đêm giằng xé trong tâm hồn nhạ‌y cả‌m của cô bé. Em bảo mỗi lần nghĩ đến chuyện bố âu yếm người phụ nữ khác là em không tài nào chú tâm để học tập được mặc dù em rất sợ mẹ buồn nếu phát hiện ra việc học của con gái trở nên tồi tệ. "Làm thế nào để em có thể trở lại bình thường, có thể bình yên để học tập và yêu quý bố như trước". Câu hỏi này cô bé đặt ra hàng đêm mỗi khi gọi đến tâm sự.

Dù các nhân viên tư vấn khuyên em nên một lần nói chuyện thẳng thắn với bố, mong bố hãy vì các con, vì người vợ ốm đau đang hết lòng chăm sóc chạy chữa mà từ bỏ chuyện đau lòng kia. Thế nhưng cô bé vẫn không đủ dũng cảm. Em cũng cho bố biết nếu bố em suy nghĩ lại và từ bỏ chuyện kia thì trong mắt em hình ảnh về người bố tuyệt vời cũng đã sụp đổ hoàn toàn.

Hà Lê cũng không giấu giếm về suy nghĩ tìm đến cái chết của mình. Em bảo đã có lần em cầm dao rọc giấy kề sát vào cổ tay, mấy lần tìm đến cầu Thăng Long để nhảy xuống, nhưng hình ảnh mẹ lại hiện lên khiến em không đủ dũng cảm để thực hiện. Cứ thế, ngày đêm em chống chọi với nỗi khổ tâm không biết ngỏ cùng ai...

Mẹ "ăn chả", con hoang mang về giới tính

"Hai lần phải chứng kiến cảnh mẹ đi vào nhà nghỉ với người đàn ông khác và cứ phải giữ kín cái bí mật đó khiến tôi gần như phát điên. Sau cú sốc do mẹ mình gây ra, tôi bỗng thấy mình chán ghét lũ con gái và hoang mang không biết đâu là giới tính của mình...". Đây là tâm sự của H.Anh (17 tuổi, HN) trên một diễn đàn về chuyện bố mẹ ngoại tình.

Câu chuyện của H. Anh kể ra đã nhận được nhiều sự chia sẻ của rất nhiều bạn bè. Điều đáng nói là trong những lời chia sẻ, động viên H. Anh có không ít bạn cũng đưa ra hoàn cảnh tương tự của mình. H. Anh cho biết cách đây 4 năm bố mẹ em đã chia tay. Mấy tháng sau, mẹ H. Anh tái hôn với một người khác, bố chuyện công tác vào Nam, em theo mẹ về sống với bố dượng.

"Tôi tình cờ bắt gặp mẹ đi vào nhà nghỉ cùng với một người đàn ông to béo. Tôi không dám nhìn dượng lại càng không đủ can đảm để nhìn mặt mẹ tôi. Cuối cùng không thể chịu đựng hơn được nữa, tôi đã nói ra với thằng bạn thân. Nó bàn với tôi là hai đứa sẽ quay lại đấy rình xem sao.

Suốt 5 hôm liền, ngày nào tôi và nó cũng ra đấy quan sát khắp tất cả mấy nhà nghỉ. Mỗi lần đi như thế đầu óc, tim gan của tôi lại như lộn lên, có cảm giác như kiến bò khắp người. Đúng trưa ngày thứ 6 thì tôi lại một lần nữa chứng kiến cảnh mẹ và người đàn ông kia đi vào nhà nghỉ. Tôi đau khổ khi nhận ra lần này thì không thể nhầm được. Vậy là mẹ tôi đang ngoại tình, đang cặp bồ... Lúc ấy tôi như điên lên, chỉ muốn lao vào trong nhà nghỉ để lôi mẹ về. Thằng bạn phải khó nhọc lắm mới giữ được tôi. Hôm ấy, tôi cùng nó đi uống say khướt.

Từ lần ấy tôi ra sức tránh mặt mẹ và dượng có lần tôi toan bỏ nhà đi. Mẹ đã lừa dối tất cả chúng tôi. Trong mắt tôi mẹ trở thành một người hoàn toàn xa lạ, thậm chí tôi còn thấy ghê tởm bởi mẹ vẫn tỏ ra tình cảm, không có nét xấu hổ hay tội lỗi gì trên mặt. Tôi cũng sợ mình sẽ nói ra điều này với dượng và tất cả mọi thứ sẽ lại tan biến như cách đây 4 năm.

Tôi cáu kỉnh với tất cả mọi người và đặc biệt là với bọn con gái. Trong mắt tôi con gái trở nên thật xấu xa, chuyện đi lừa dối người khác và õng ẹo. Thứ 2 tuần trước ở lớp học thêm, tôi cãi nhau với một đứa con gái và tôi bảo nó im đi. Nhưng nó vẫn nói đủ thứ lảm nhảm. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại giơ tay tát nó một cái rất đau. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng và chính tôi cũng không hiểu mình đang làm gì.

Tôi chỉ cảm thấy căm ghét bọn con gái và rất hả hê khi làm như vậy. Người duy nhất chia sẻ với tôi là thằng bạn thân. Tôi sợ hãi khi nhận ra mình rất thích gặp nó, nhìn ngắm nó và ghen tức khi nó đi chơi cùng bạn gái.

Tôi lo lắng thật sự, không hiểu đâu là giới tính của mình nữa bởi lúc này tôi cũng cáu gắt với người khác và ghê sợ lũ con gái. Tôi sợ mình sẽ hóa điên khi phải giữ bí mật về chuyện mẹ ngoại tình. Tôi chỉ muốn nói ra với dượng nhưng lại không thể. Thực sự, tôi chẳng biết phải làm gì vào lúc này".

Không biết người mẹ kia sẽ nghĩ gì khi đọc được nỗi niềm của cậu con trai đang vật lộn với tấn bi kịch tinh thần kia?

Lạc thú - ngoại tình: Đừng để "Quýt làm cam chịu"

Trên đây chỉ là hai trong số những trường hợp con cái bị rơi vào bi kịch khi phát hiện ra chuyện ngoại tình của bố mẹ. Đó là chưa kể những trường hợp vì không thể chịu nổi cú sốc đã tìm đến cái chết, bỏ nhà đi bụi, trở thành tội phạm bất đắc dĩ, sống bất cần đời để trả thù lại bố mẹ. Nguyên nhân đều do sự thất vọng quá lớn về những người bố người mẹ đã trở thành thần tượng, là niềm tin yêu hi vọng suốt cuộc đời bỗng chốc biến thành một kẻ dối trá, kinh tởm.

Trong guồng quay như vũ bão của lối sống thị trường, giá trị đạo đức gia đình truyền thống ngày càng bị đảo lộn và có phần mai một. Có những cuộc hôn nhân được xây đắp bằng những lý do thực dụng. Hệ lụy kéo theo là một số cặp vợ chồng đã không còn tìm thấy ý nghĩa của hạnh phúc dù vẫn gói nhau trong vỏ bọc gia đình. Để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân, họ chạy theo những lạc thú đời thường, các màn kịch ngoại tình cũng theo đó xuất hiện và kéo theo những hậu quả không hề nhỏ.

Kẻ chấp nhận cuộc hôn nhân đồng sàng dị mộng, người cam chịu để giữ thể diện, địa vị, nếu không thể chấp nhận và tha thứ nổi thì đường ai nấy đi. Dù nguyên nhân nào đi nữa thì họ cũng tìm ra một lý do để tự biện minh cho mình. Tuy nhiên, điều mà họ ít nghĩ đến nhất là những điều tưởng như chỉ bí mật của riêng một hoặc hai người ấy lại vô tình bị đối tượng thứ ba phát hiện và để lại một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đó là nỗi đau khổ của những đứa con khi phát hiện ra chuyện ngoại tình của bố hoặc của mẹ.

Cũng có một số người thú nhận rằng chỉ vì một phút buông thả mình, trong giây lát chạy theo lạc thú, hay vô tình để cho những phút yếu lòng ngoài chồng ngoài vợ chiến thắng, họ đã hối hận, lặng lẽ quay về bù đắp cho vợ con nhiều hơn. Và xem đó như là sự chuộc lỗi hoàn hảo vì trong thâm tâm họ không hề có ý định ngoại tình, không muốn phá vỡ hạnh phúc đang có. Đó chỉ là tai nạn hi hữu. Nhưng ít người có thể ngờ được rằng cái tai nạn bí mật của họ lại là phát súng đại bác bắn vào hiện tại và tương lai của những đứa con đã và đang yêu thương, tin tưởng họ hết mực.

Vì lo sợ Hà Lê sẽ không thể chiến thắng nổi bản thân mà tìm đến cái chết như em vẫn tuyệt vọng tâm sự hàng đêm, nhân viên tư vấn của hộp thư 1080 đã bí mật có cuộc nói chuyện với người bố. Khi nghe nhân viên tư vấn thuật lại bi kịch tinh thần của con gái trong thời gian qua người bố ngỡ ngàng. Ông thú nhận chuyện ông ngoại tình là có thật nhưng nó chỉ có một lần duy nhất.

Sau lần đó, ông không bao giờ gặp lại người phụ nữ ấy, quay về toàn tâm toàn ý với gia đình trong nỗi ân hận khôn nguôi. Ông cũng đau khổ cho biết lý do khiến mình một lần "trót dại" là tình cờ gặp lại cô người yêu cũ, không cưỡng lại sự quyến rũ của tình xưa, lại bao năm dồn nén sinh lý do vợ đau ốm triền miên nên mới... tặc lưỡi. Không ngờ cái lần tặc lưỡi duy nhất ấy ông đã đánh mất hoàn toàn hình ảnh tốt đẹp từ xưa đến nay trong mắt con gái.

Dù đứng ở góc độ nào thì việc ngoại tình của các ông bố bà mẹ cũng đáng bị lên án. Vì không những họ đánh rơi hạnh phúc của mình mà còn gây nên những nỗi đau khổ vô bờ bến cho những đứa con vô tội. Không phải chịu bất hạnh vì gia đình tan nát thì những đứa trẻ cũng ngập ngụa, vật vã trong những bí mật đau đớn không thể nói ra để rồi rơi vào những bi kịch sau đó. Vì thế, các bậc cha mẹ hãy nghĩ đến những hậu quả trước khi bước vào lạc thú hoan lạc sai lầm nhất thời. Đừng để con cái mình rơi tình cảnh "Quýt làm cam chịu".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật