Coi mắt thời hiện đại

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tâm lý mong có dâu, có rể của các bà sui tương lai vô tình trở thành chất xúc tác đẩy tình yêu đôi lứa đến một giai đoạn mới.
Coi mắt thời hiện đại
Nhiều bà mẹ chồng đã tự đi coi mắt cô con dâu tương lai của mình bằng nhiều cách khác nhau

“Ôi trời, tôi vừa được coi mắt”. Buông điện thoại, L.Ngọc, cô bạn trọ gần phòng tôi, thốt lên chừng ấy lời rồi cười ngặt nghẽo khiến những người bạn cùng phòng không khỏi tò mò. Thời buổi mà chuyện tình cảm, cưới xin được mệnh danh là “con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy” như hiện nay, những tưởng, chuyện mẹ chồng đi coi mắt nàng dâu đã trở thành... quá khứ. Vậy mà, thủ tục coi mắt vẫn được diễn ra, với những hình thức đặc biệt đến mức người trong cuộc cũng không khỏi ngạc nhiên.

Mẹ chồng mong có dâu

Cười no nê, cô nàng mới bắt đầu kể, yêu nhau gần hai năm nhưng cả hai đều có những kế hoạch học lên cao, chưa tính tới chuyện hôn nhân nên vẫn chưa thưa chuyện với gia đình. Anh là con một, biết mẹ mong con sớm thành gia lập thất nên cũng nói qua về người yêu cho mẹ yên tâm. Nghe kể mãi, không thấy dẫn về nhà để bà xem hình dáng, tính tình, bà phải... “tự thân vận động”. Biết con dâu tương lai làm nhân viên chăm sóc khách hàng, bà đi... mua hàng để được chăm sóc.

Mang sản phẩm đến tận công ty với lý do không sử dụng được, bà vặn vẹo đủ điều để thử sức kiên nhẫn của cô gái. “Cuộc gặp đó, tôi cũng khó chịu nhưng nghĩ là khách hàng lớn tuổi nên kiên trì giải thích, không ngờ điều này lại “ghi điểm” trong mắt mẹ chàng”- Ngọc hồ hởi. Nhìn vẻ mặt tươi như hoa của cô gái, có thể hiểu được cô nàng thích thú sự kiện coi mắt kỳ công của mẹ người yêu đến mức nào.

Đặc thù công việc của người yêu Hoàng Nhân là không giao tiếp với khách hàng, chuyện coi mắt con dâu của bà Tư Hồng, bà con xa với nhà tôi, còn kỳ công hơn. Sợ Nhân xưa nay chỉ chú tâm học, học xong lại lao đầu vào công việc, mới yêu lần đầu không biết chọn người, bà phải đích thân ra tay coi mắt từ xa. Cho người quan sát để tìm chỗ ăn cơm trưa của con dâu tương lai, bà lân la đến quán, ngồi bàn kế bên để chứng kiến hình ảnh cô nàng giao tiếp, đối xử với bạn bè đồng nghiệp và cả những người phục vụ như thế nào.

Hài lòng về sắc vóc, cách ăn nói nhưng vẫn chưa yên tâm, bà tìm đến tận nhà, bấm chuông cửa vờ hỏi thăm hết đường này đến đường khác để quan sát cách bài trí trong nhà xem cô nàng khéo đến đâu. Giải thích cho sự kiên trì của mình, bà Tư cho biết: “Đợi đến khi chúng nó quyết định cưới nhau, dẫn nhau về nhà ra mắt, mình có muốn phản đối cũng chẳng được. Chi bằng mình tự tìm hiểu trước. Gặp trực tiếp, chúng nó không lễ phép cũng vờ lễ phép cho mình xem nên phải dùng cách coi mắt từ xa”.

Vun vén tình cảm

Bất ngờ vì “chiêu” coi mắt lạ đời của người lớn nhưng trước sự đã rồi, tất nhiên, người trong cuộc đều phải xuôi theo tình cảm tự nhiên. Ngọc, cuối tuần đó đã thấy lỉnh kỉnh quà cáp đến chào “khách hàng” khó tính của mình. Cuộc gặp gỡ đương nhiên là không có những cật vấn về sản phẩm mà là tìm hiểu gia đình hai bên một cách thân mật. Lúc này, tâm lý mong muốn có dâu của mẹ chồng tương lai vô tình trở thành chất xúc tác đẩy tình yêu đôi lứa đến một giai đoạn mới. Ngọc và người yêu bắt đầu tính toán cho kế hoạch “trói nhau” trọn đời.

Nhân, con trai bà Tư Hồng, sau khi biết chuyện mẹ đã thực hiện chuyến coi mắt từ xa, cũng ngoan ngoãn dẫn người yêu về ra mắt. Buổi cơm diễn ra ấm cúng như anh hằng mong muốn vì bà Tư sau khi đi “thực tế” đã gật đầu đồng ý mối quan hệ của đôi trẻ. Sau lần ra mắt chính thức, mỗi lần nghe người yêu tặc lưỡi, “hình như em đã gặp mẹ anh ở đâu đó”, là anh phải nén cười.

Tuy nhiên, không phải cuộc xem mắt thời hiện đại nào cũng xuôi chèo mát mái. Chuyện của Quang, đứa em học khóa sau tôi, mới đáng nhớ. Yêu nhau gần năm nhưng chưa đưa nàng về nhà, cũng chưa kể gì về mối quan hệ này với gia đình, không hiểu sao ba mẹ Quang có thông tin để “bắt mạch” tình cảm của anh. Đang làm việc thì anh chàng nhận được tin nhắn của người yêu: “Mẹ anh vừa đến cơ quan gặp em”. Quang ngạc nhiên đến không biết hồi âm cho người yêu của mình như thế nào. Vừa tan ca, Quang ba chân bốn cẳng đến đón người yêu, hỏi thăm tình hình “chiến sự”. Đúng là, sự đường đột của thân mẫu khiến người yêu của chàng kỹ sư cơ khí này bị sốc.

Cần sự khéo léo

“Nghe bảo vệ báo có khách, tưởng là đối tác nên tôi đến chào bình thường, đưa tay ra bắt theo thông lệ thì bị mẹ anh ấy quắc mắt, giới thiệu mình. Hồn vía tôi lúc đó như đang ở trên mây”- Hoài Thu, người yêu Quang, kể trong ấm ức. Vốn dịu dàng, cả nghĩ nên Thu lúc nào cũng chú trọng lời ăn tiếng nói nhưng với mở đầu cuộc gặp bằng cái quắc mắt “nắn gân” như thế, chuyện hỏi đâu đáp đấy giữa mẹ người yêu và Thu chắc chắn là không tránh khỏi.

Chưa kể, việc viếng thăm đường đột này lại khiến Thu không sắp xếp được công việc của mình. Ở lại làm thêm giờ cho xong việc mà Thu cứ lo ngay ngáy, không biết mình bị nhận xét như thế nào. Thu chia sẻ: “Giá như bác ấy báo trước, có lẽ, tôi đã chuẩn bị tinh thần, coi mắt thế này là “bị” chứ đâu phải “được”.

Chứng kiến sự rầu rĩ của Quang khi anh không biết phải “dọn dẹp” hậu quả lần gặp bất ngờ này thế nào mà thương. Chắc phải cố gắng nhiều, anh mới dung hòa được vết nứt tình cảm chưa cưới đã có giữa mẹ chồng, nàng dâu. Lý lẽ của đấng sinh thành biện giải cho những cuộc gặp mặt, coi mắt nàng dâu tương lai đều xuất phát từ tình cảm cả. Nếu khéo léo và kín đáo một chút, có lẽ bà mẹ chồng tương lai ấy sẽ tìm được hình ảnh đẹp và thân thiện của con dâu ngay từ ngày đầu ra mắt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật