Bạn gái của Tổng thống Pháp thắng kiện vì bị xâm phạm đời tư

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nữ diễn viên phim truyền hình Julie Gayet vừa thắng vụ kiện báo Closer, nơi tiết lộ chu‌yện tìn‌h bí mật của cô với Tổng thống Pháp Francois Hollande.
Bạn gái của Tổng thống Pháp thắng kiện vì bị xâm phạm đời tư
Bạn gái của Tổng thống Pháp thắng kiện.
Tòa án dân sự thành phố Nanterre tuyên quyền riêng tư của Gayet bị Closer vi phạm, nhưng chỉ tuyên tạp chí này bồi thường 15.000 euro, một số tiền ít ỏi so với con số 50.000 euro cô muốn được đền bù. Gayet cũng đòi Closer phải chịu án phí 4.000 euro nhưng tòa phán tạp chí này chỉ đóng 2.000 euro.

Ngày 10.1, tờ Closer đăng ảnh ông Hollande rời khỏi nơi ở của Gayet ở Paris trên một chiếc mô-tô do vệ sĩ lái, điều có nghĩa ông đã rời Dinh Tổng thống để ngủ qua đêm tại căn hộ của Gayet.  Ông đội nón bảo hiểm để giấu mặt nhưng bị lộ bởi đôi giày ông mang cùng đoàn vệ sĩ.

Hồi tháng 2, có tin tổng biên tập Closer đối mặt với ản án 1 năm tù sau khi Gayet kiện ra tòa Hình Sự: ngược với kiện dân sự, vụ án Hình Sự buộc người kiện phải chứng minh được việc đăng ảnh chụp người ấy “ở chỗ riêng tư” hoặc những lời nói ở chỗ riêng tư.

Vì thế, Gayet chuyển qua “tấn công” Closer về việc đăng ảnh tương đối vô hại vào ngày 17.1, một tuần sau khi công bố cuộc tình bí mật giữa cô với Tổng thống Hollande. Closer đăng ảnh cô lái chiếc xe Citroen màu trắng.

Một chiếc xe được tòa án Pháp xem là “chỗ riêng tư”. Còn ảnh chụp ngày 10.1 cho thấy Gayet từ ngoài đường đi vào một tòa nhà, sau đó một người đàn ông đội nón bảo hiểm (ông Hollande)cũng đi vào. Các ảnh này chụp ở chỗ công cộng, không thể là căn cứ để Gayet kiện Hình Sự về việc bị xâm phạm đời tư.

Phán quyết của tòa được xem là một chiến thắng của Closer và tổng biên tập Laurence Pieau, do tạp chí này được cho là đã kiếm được doanh số 2 triệu euro từ câu chu‌yện tìn‌h bí mật của Gayet với Tổng thống Hollande.

Chánh án Vincent Vincent Vigneau cũng buộc Closer phải đăng phán quyết của ông trên trang nhất, cấm bán hoặc in lại các ảnh liên quan cuộc tình, nhưng lệnh cấm này không tác động nhiều đến Closer do họ không giữ tác quyền ảnh.

Phán quyết cho thấy tòa án Pháp miễn cưỡng xử thắng các vụ vi phạm quyền riêng tư, và phản ánh việc giới truyền thông Pháp nay sẵn sàng xen vào chu‌yện tìn‌h cảm của những nhân vật giàu có hoặc quyền thế.

Bà Pieau phá bỏ quan niệm trước đây của người Pháp rằng đời tư của các chính khách là chủ đề nên “kiêng”, bằng cách đăng ảnh ông Hollande và bạn gái Gayet. Theo luật Pháp, giới truyền thông không có quyền đăng ảnh của ai đó nếu không có sự chấp thuận của người đó.

Tổng thống Hollande phẫn nộ với tờ Closer nhưng không kiện tờ tạp chí này. Các nguồn tin từ chính phủ Pháp cho báo Times (Anh) biết ông ngại tạo thêm sự chú ý của giới truyền thông quốc tế.

Ông Hollande không công khai thừa nhận có quan hệ tình cảm với Gayet, người không dọn về Dinh Tổng thống (Điện Elysée) với tư cách Đệ nhất phu nhân. Luật sư của cô nói hình ảnh đăng báo  làm cô đi đâu cũng bị những săn ảnh giật gân bám theo.

Nhưng Closer nói: “Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ của nhà báo: cung cấp thông tin chính xác điều người dân cần biết”. Luật sư của tờ tạp chí biện hộ vụ “đi đêm” đe dọa sự an ninh của chính ông Hollande, và ông lạ‌m dụn‌g tiền dân đóng thuế (trả lương cho vệ sĩ bảo vệ ông).

Luật sư còn nói chính nhờ Closer mà cựu Đệ nhất phu nhân Valerie Trierweiler 49 tuổi mới biết chuyện ông Hollande “có bồ” 41 tuổi. Vụ khiến bà Trierweiler phải nhập viện một tuần, rồi mất ngôi Đệ nhất phu nhân Pháp ngày 25.1, sau bản tuyên bố chia tay đúng 18 từ của ông Hollande.

Thông tin khác nêu ông Hollande 59 tuổi chưa bao giờ cưới vợ, cảm thấy khó chịu với Gayet sau hai năm quen nhau, nên ông bắt đầu quay lại với bà Segolene Royal cùng đảng Xã hội. Bà Royal 60 tuổi, đã đẻ cho ông 4 con trong hơn 20 năm sống chung với ông, trước khi ông quen bà Trierweiler. Hiện bà Royal là phó chủ tịch Ngân hàng đầu tư công (thuộc chính phủ Pháp).
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật