Cận cảnh nơi trẻ mầm non bị bảo mẫu hành hạ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 18/12, chúng tôi quay trở lại Trường mầm non tư thục Phương Anh trên đường Hiệp Bình (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM) - nơi hai bảo mẫu Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý hành hạ các em nhỏ gây bức xúc dư luận những ngày qua.
Cận cảnh nơi trẻ mầm non bị bảo mẫu hành hạ
Đây là nơi bảo mẫu Lý túm cổ các bé đặt lên ghế ngổi rồi đút liên tiếp các muỗng thức ăn vào miệng. Khi trẻ ói thì bảo mẫu ghì đầu trẻ xuống đất, đánh liên tiếp vào lưng.

Cổng trường Trường mầm non tư thục Phương Anh nằm ở mặt tiền đường Hiệp Bình (TPHCM), xung quanh trường được bao bọc bởi các bức tường cao.

Theo quan sát, đây là căn nhà chỉ có tầng trệt, rộng khoảng 4m, dài khoảng 35m, phía sau có một khoảng đất nhỏ trồng rau, ngổn ngang gạch đá. Một số người cho biết, khoảng đất này cũng chính là “sân chơi” cho các cháu nhỏ trong lớp học.

Đến chiều nay, cổng trường vẫn đóng kín với hai ổ khóa, biển hiệu của trường cũng đã được gỡ xuống. Phía ngoài đường, một số người vẫn còn bàn tán về vụ hành hạ dã man của các bảo mẫu ở đây.

Chị Lê Thúy H. người dân sống gần cơ sở mầm non này không dám tin đây là sự thật. Theo chị H, hằng ngày có thấy các bảo mẫu đón trẻ đến lớp, không nghe tiếng trẻ khóc vì cửa ra vào có lớp cửa cách âm, nơi giữ trẻ lại sâu ở bên trong căn nhà. "Đến nay thấy báo chí đăng tải,  tôi mới thật sự bàng hoàng. Không hiểu tại sao hai bảo mẫu lại độc ác đến thế". - chị H. nói.

Anh Lê Văn Sang sống gần đây cho biết: “Vài tháng trước tôi cũng định gửi con trai ở cơ sở này nhưng khi vào bên trong xem thì thấy chất lượng giữ trẻ không đảm bảo, không gian chật chội nên thôi”.

Dưới đây là một số hình ảnh về “ngôi trường địa ngục trần gian” này:

Trường mầm non Phương Anh đã đóng cửa ngay sau khi vụ hành hạ trẻ bị phanh phui

Chính quyền địa phương sau khi nhận được clip quay lại cảnh B.H của bảo mẫu Phương và Lý đã yêu cầu đóng cửa cơ sở này, tháo biển hiệu ngay lập tức vào ngày 13/12.

Căn bếp nơi cho trẻ ăn chỉ rộng khoảng 10m2. Đây cũng là nơi các cháu nhỏ bị hai bảo mẫu Phương và Lý “vừa cho ăn cháo vừa cho ăn đòn”.

Nhiều hình vẽ được trang trí bắt mắt trong khu nhà bếp, nhưng các bé được trông giữ ở đây không được hưởng trọn vui của trẻ trỏ.

Chiếc thùng phuy 200 lít mà bảo mẫu Lý đã mở nắp và nhấn đầu bé Bùi Ngọc Diệp (4 tuổi) vào. Trong quá trình dìm đầu bé gái vào thùng phuy, bảo mẫu này luôn miệng quát: "Thấy không, sợ chưa?". Trong thùng phuy, nước còn hơn một nửa, nếu không may bảo mẫu Lý trượt tay thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Phía sau khu nhà ăn là bãi đất trống cỏ mọc, nhiều rác thải.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5079
  1. Phụ huynh không xin giảm án cho 2 bảo mẫu
  2. Mẹ các bé bị bạo hành nghỉ việc chăm con
  3. Cắt nghĩa sự vô nhân tính của bảo mẫu bạo hành trẻ
  4. Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ: ‘Không phải hiếm’
  5. Gặp người đàn ông quay clip vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em
  6. Con bảo mẫu hành hạ trẻ: ‘Sao mẹ không gọi điện về?’
  7. Vụ bảo mẫu ‘phù thủy’: Bức thư đẫm lệ của mẹ
  8. Mẹ bảo mẫu hành hạ trẻ xin tha thứ cho con
  9. ‘Nước mắt tôi ứa ra khi thấy họ hành hạ các bé’
  10. ‘Khi hành hạ các bé, tôi quên mình cũng là mẹ’
  11. Bé bị bảo mẫu đánh: Đòi mẹ buộc chân, ú ớ nói khi ngủ
  12. Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ: Quản lý chưa chặt, hậu họa khôn lường
  13. “Người hùng thầm lặng” vụ bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non
  14. Bảo mẫu hành hạ trẻ thú tội
  15. Bảo mẫu hành hạ trẻ ở TP.HCM: Người hối hận, kẻ dửng dưng
  16. Vụ hành hạ trẻ: Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân
  17. Nhân thân tốt, bảo mẫu đánh trẻ có thể được hưởng án treo?
  18. Bảo mẫu bạo hành trẻ: Hành xử khủng khiếp, phản giáo dục
  19. Vụ bạo hành trẻ em:‘Cơ quan Chính phủ phải vào cuộc sâu hơn’
  20. Vụ bảo mẫu đày đọa trẻ: ‘Nhà tôi phải nghỉ bán hàng vì bị người ta chửi mắng’
  21. Nơi bảo mẫu bạo hành trẻ nằm khuất trong nhà bếp
Video và Bài nổi bật