Cô sinh viên nghèo đầy nghị lực

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm 16 tuổi, mẹ em bắt đầu phát bệnh tâm thần và bị người xấu lợi dụng. Cũng chính từ đó, 2 chị em Nguyễn Thị Mận - tân sinh viên trường Đại học Tài chính - Marketing đã “tình cờ” được sinh ra trên cuộc đời này.
Cô sinh viên nghèo đầy nghị lực
Nguyễn Thị Mận

Nguyễn Thị Mận được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê ven biển thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Đây là nơi mà tuổi thơ đã gắn liền với biết bao niềm vui, nỗi buồn; là nơi tình cảm gia đình, làng xóm thắm thiết. Nơi đây đã nuôi dưỡng cho em ý chí cùng nghị lực để có thể vượt lên trên hoàn cảnh không được may mắn - thiếu vắng tình cảm người cha từ khi mới lọt lòng.

Nhớ lại những ngày đã qua và tuổi thơ, nhiều lúc em muốn khóc thật lớn, khóc để quên đi tất cả, để vững tin hơn trên con đường phía trước. Nhìn bao người phụ nữ khác, em lại chợt nhớ về gia đình, nhớ về mẹ. Trong ký ức của em, mẹ hiện lên đan xen giữa những lúc đang bị bệnh và một người mẹ đời thường. Mỗi lần mẹ bị bệnh là mỗi lần em và em gái khóc không biết bao nhiêu nước mắt, cả gia đình cũng phải chật vật theo. Khi bị bệnh, mẹ em không ngủ được, cứ đi cả ngày, cả đêm, những lúc nặng hơn có thể phá phách, trộm cắp đồ đạc của người khác. Những lúc như thế em càng thấy tủi thân lạc lõng trong thế giới này hơn.

Từ nhỏ, gia đình em đã phải sống nhờ vào sự cưu mang, đùm bọc của họ hàng bên ngoại nhưng các bác, cô, chú cũng chẳng phải khá giả gì. Chính vì vậy, không biết từ bao giờ, trong em luôn nghĩ là phải phấn đấu vượt lên hoàn cảnh, em không muốn mọi người xem thường, thương hại. Em càng phải cố gắng học thật giỏi vì em biết chỉ có học mới thay đổi được số phận. Thương mẹ và bác, em cố gắng làm nhiều việc để phụ giúp gia đình. Từ năm lớp 4, em đã ra chợ bán rau, bán bánh cho mẹ, trông hàng hoa quả cho bác. Lớn thêm một chút, em giúp chị con bác mấy việc vặt ở tiệm may và mấy năm gần đây là phục vụ ở nhà hàng của chị.

Ý thức được trách nhiệm của mình, em càng quyết tâm hơn, sớm tự lực và muốn vươn tới cánh cổng đại học. Những ngày thi đại học là những ngày đầu xa gia đình. Khi đi thi, em mang cả quyết tâm, niềm tin của bản thân, hy vọng của gia đình, thầy cô và bạn bè. Em chọn trường Đại học Tài chính - Marketing vì em rất thích ngành kinh tế, muốn được trải nghiệm và thể hiện năng lực bản thân. Trường sẽ là môi trường tốt cho em rèn luyện, học hỏi, tiếp thu tri thức, áp dụng vào công việc và cuộc sống sau này.

Biết tin đậu đại học, Mận vừa vui và lo lắng. Mọi người trong nhà cũng vậy, nhất là mẹ, vui khi con đậu đại học. Cánh cửa tương lai sẽ rộng mở, nhưng rồi ai sẽ chăm sóc cho con khi không có mẹ ở bên, rồi kinh tế gia đình còn quá khó khăn để nuôi nổi hai chị em ăn học. Bao nhiêu nỗi lo là bấy nhiêu nỗi lòng của cô sinh viên nghèo đầy nghị lực này. Nhưng cuối cùng em quyết tâm phải theo học. Dù có khó khăn thế nào em cũng sẽ không bỏ cuộc, không được đánh mất chính mình. Mọi cố gắng sẽ dẫn đến thành công.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật