Sự sống giữa thành phố tang thương

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chị Emily Sagalis, 21 tuổi, bật khóc trong niềm hạnh phúc khi sinh hạ con gái như một điều kỳ diệu tại thành phố tang thương do cơn bão Haiyan ở Philippines. Emily đã đặt tên con gái theo tên mẹ đẻ cô người bị mất tích trong trận bão kinh hoàng.
Sự sống giữa thành phố tang thương
Ảnh minh họa

Bé gái sinh lúc 5h chiều 11-11, trong một tòa nhà đầy những mảnh vỡ vụn ở sân bay Tacloban được biến thành trung tâm y tế. “Tôi sẽ đặt tên con gái là Bea Joy để tưởng nhớ tới mẹ tôi”, chị Emily thì thào sau khi vượt cạn. “Cô bé là điều kỳ diệu của tôi. Ngỡ tưởng mình đã chết cùng con khi cơn sóng cao tràn vào cuốn chúng tôi đi xa”, Emily nói trong khi chồng chị – anh Jobert giàn giụa nước mắt kể lại, cơn sóng đầu tiên đã cuốn phăng nhà cửa cùng cả gia đình ra khỏi thị trấn San Jose. Trước đó, vào ngày 9-11, chị Riza Jaro, 1‌8 tuổ‌i, cũng đã chuyển dạ và hạ sinh một bé gái ngay trên một chiếc máy bay quân sự do may mắn gặp các binh sĩ trên đường đi tìm… nơi đỡ đẻ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật