Tâm sự của người vợ có chồng bị giết

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kẻ giết người không ngờ rằng, hắn đã ra tay dã man đập nhiều nhát búa vào đầu chị Hà sau khi đã giết chồng chị mà nạn nhân vẫn cứu được hai con thoát khỏi lưỡi hái tử thần vì tình thương máu thịt.
Tâm sự của người vợ có chồng bị giết
Căn nhà 4 tầng ở khu tập thể giờ lúc nào cũng khóa trái bên trong

Buổi chiều trước khi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, cả gia đình chị Hà quây quần cùng nhau. Chị nấu cơm chuẩn bị bữa tối cho chồng con. Cơn mưa chiều rả rích khiến cho con ngõ ở khu B1 tập thể Thành Công (Hà Nội) như càng thêm vắng vẻ. Vừa nấu nướng, chị Hà vừa cho bé út đi vệ sinh ở tầng 2, bé gái lớn đang ngồi trong phòng ở tầng 3 xem hoạt hình.

Như thường ngày, sau khi đi làm về, anh Trung - chồng chị Hà lại lên tầng 4 ngắm nghía, cho lũ chim cảnh ăn uống. Đó là một thú vui mà anh đam mê từ hàng chục năm nay. Dù bận bịu thế nào, anh cũng không bao giờ quên chăm sóc đàn chim yến. Khoảng 17h30, chuông cửa reo, anh Trung ra mở cửa và nhận ra người đàn ông thấp, đen và có dáng khắc khổ, một người cũng có chung thú chơi chim yến.

Anh ta nói với anh Trung cần mua một vài con chim yến để gửi cho khách tận trong Đà Nẵng. Thấy vậy, anh Trung mời gã vào nhà nhanh vì trời đang mưa. Người đàn ông này đã vài lần đến chỗ anh xem và mua chim yến nên chủ nhà không nghi ngờ gì. Dựng chiếc xe nhãn hiệu Angel vẫn gá sắt chở bánh phở, gã đàn ông theo chủ nhà vào trong. Gặp chị Hà đang nấu ăn trong bếp, gã chào xã giao rồi cùng anh Trung lên tầng 4 chọn chim.

Anh Trung vô tư chọn cho gã 4 con chim rồi lấy báo bọc lồng cẩn thận vì sợ dính nước mưa và gió. Vừa định xuống dưới nhà, gã đàn ông mua chim liền dùng búa bổ vào đầu anh Trung nhiều nhát khiến nạn nhân không kêu lên được một tiếng. Hạ sát chủ nhà xong, tưởng nạn nhân đã chết, hắn đi xuống. Chị Hà, vợ anh Trung đang ở tầng 3 thấy chồng ở trên tầng 4 với khách lâu nên gọi, đúng lúc gã này đi xuống. Hắn giả đò như không có chuyện gì xảy ra và bảo chị lấy báo để bọc lồng chim. Vừa quay vào bếp để tìm báo, chị bị Thắng dùng búa đập liên tiếp lên đầu, người và dùng dây điện lò vi sóng xiết cổ mặc cho nạn nhân vùng vẫy, chống cự yếu ớt rồi đến khi lịm dần, không cử động mới buông tay.

Lúc ấy, bé Khánh Linh, 7 tuổi ra khỏi phòng và trông thấy người đàn ông lạ với "dụng cụ" giết ngưởi trong tay. Trong đầu gã sát nhân nhanh chóng nhận định tình thế "có thể cô bé sẽ nhận diện được mình", hắn nhẫn tâm dùng búa đập vào đầu đứa trẻ nhiều nhát. Xuống tay xong, hắn vào phòng vệ sinh rửa vết tích dính trên người rồi lục lọi, tìm kiếm tài sản của gia đình nạn nhân. Hắn lấy được chiếc điện thoại của anh Trung và lục tung tầng 3 lên.

Hắn đi xuống tầng 2 gặp bé Minh Phương đang ngồi trong bô. Hắn đưa cô bé vào phòng vệ sinh rồi nhốt lại. Tên giết người đã không ra tay với đứa trẻ vì hắn nghĩ "nó quá nhỏ để có thể nhận mặt". Ra tay sát hại cả nhà người nuôi chim yến, không tìm được tài sản giá trị, hắn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Kẻ giết người bỏ đi được một lúc, chị Hà chợt tỉnh. Chị thấy mình nằm trên đống quần áo, người bê bết máu. Trong trạng thái lơ mơ, trong đầu người mẹ chợt nghĩ tới hai đứa con gái nhỏ. Lúc ấy, bé Khánh Linh nằm bất tỉnh bên cạnh mẹ mà chị không hay biết. Chị Hà lết xuống tầng 2 vì nghe thấy bé Phương đang kêu khóc. Cố gắng mở cửa phòng vệ sinh "giải cứu" cho con xong, chị lảo đảo bấm số điện thoại báo cho gia đình dì ruột biết về vụ án mạng xảy ra. Xong xuôi đâu đó, chị gục xuống nền nhà đến khi tỉnh lại mới biết mọi người đã đưa mình vào bệnh viện cấp cứu. Vụ án đau lòng ngày 1/7 khiến chồng chết, chị và bé Khánh Linh bị trọng thương.

Không lâu sau đó, tên giết người bị bắt khi hắn đang lẩn trốn trong miền Nam, vào ngày 10/7. Đúng một tháng sau vụ án mạng, phóng viên tìm đến căn nhà 4 tầng của chị Hà. Khu tập thể vắng vẻ. Cánh cổng sắt nhà chị Hà khóa trái bên trong. Hỏi thăm hàng xóm, họ bảo không có ai ở nhà từ ngày án mạng xảy ra. Đang lúc định quay xe, phóng viên gặp được bác Khải, bố chị Hà đến thắp hương cho con rể.

Theo chỉ dẫn của ông, phóng viên tìm đến khu tập thể của gia đình mà chị Hà và hai con đang tá túc trong những ngày điều trị. Mẹ chị, bà Loan khá cởi mở nhưng không quên dặn: "Con hỏi chị ít thôi nhé và đừng gợi lại những chuyện cũ vì chị đang rất yếu". Điều đầu tiên đập vào mắt người tiếp xúc là hình ảnh một người phụ nữ đầu cạo trọc với chi chít vết sẹo ngang dọc. Đến hôm nay, chị mới bình tĩnh tiếp nhận việc mẹ con chị đã mất anh Trung.

Bé Phương trở thành một đứa trẻ bị hoảng loạn sau vụ án mạng

Chị Hà kể, anh Trung là một người quảng giao, khá cởi mở trong quan hệ bạn bè. Trước lúc lấy nhau, anh mê chơi chim cảnh. Khi hai người kết hôn, anh tạm bỏ thú vui rồi đến khi bé Khánh Linh ra đời, anh tiếp tục với niềm đam mê tao nhã đó. Theo lời chị, nhiều lần chứng kiến thấy chồng mình lúi húi lên mạng tìm những trang web, câu lạc bộ nuôi chim yến để kết giao, chia sẻ kinh nghiệm nuôi và chăm sóc chim, chị phát cáu. Nhóm của anh khá đông, trong đó có cả sinh viên, người đi làm. Thỉnh thoảng, họ lại tụ tập tại nhà anh chị và ngồi hàng giờ chỉ để... ngắm nghía chim yến.

Anh chị không hề cảnh giác với những người có đam mê tao nhã khi họ đến nhà chơi. Mọi đồ đạc từ bé tới lớn, có giá trị không bao giờ suy chuyển nên chị Hà để mặc chồng kết giao. "Chính những lơ là đó, vợ chồng tôi không hay biết lại có kẻ đang tâm ra tay sát hại cả gia đình mình", chị Hà nói một cách khó khăn vì vết thương trên đầu. Khách đến nhà thường là người quen, và đã vài lần qua lại nên không đề phòng gì khi gã đưa bánh phở - kẻ sát nhân tới vờ mua chim.

Đang nói chuyện, bé Phương từ ngoài sân chạy vào ngồi cạnh mẹ. Cô bé ra vẻ người lớn, hôn nựng vào má mẹ vì biết chị Hà đang đau. Bé khá hiếu động, vẽ những hình thù đẹp mắt trên chiếc bảng. Bà Loan xen vào thay con: "Mấy ngày trước, con bé sang ông bà nội ở. Tự dưng đang chơi, cháu hét ầm lên "bố mẹ ơi, cứu con với", khiến cả nhà không cầm được nước mắt. Sau vài lần hoảng loạn tâm lý, chúng tôi phải nhờ bác sĩ chuyên khoa chữa trị cho cháu".

Bé Khánh Linh đã hồi phục nhanh hơn mẹ. Cô bé bị búa đập vào đầu khiến hộp sọ bị bẹp. Các bác sĩ phải phẫu thuật để nâng hộp sọ cho bé. Thỉnh thoảng bé vẫn lên cơn choáng tối tăm mặt mũi. Chị Hà bảo, năm nay chắc cô bé sẽ phải nghỉ học một năm để qua cơn "chấn động" tâm lý. Khi nói đến hai đứa nhỏ, mặc dù đầu đau buốt nhưng chị Hà vẫn rớt nước mắt. Chị kể, bé Khánh Linh bện bố lắm, nên lúc nào cũng hỏi han. "Nó đòi tôi cho một tấm hình chụp bố để "làm kỷ niệm' riêng", bà Loan cho biết.

Đoạn đường sắp tới khá dài với người mẹ trẻ như chị Hà khi một mình phải nuôi hai đứa nhỏ. Mỗi khi bọn trẻ nhớ hỏi cha, chị lại phải bịa ra một lý do. Song, trong tiềm thức, chị hiểu, việc trước mắt là phải sống, phải khỏe mạnh, phải vượt qua được cơn sốc kinh hoàng để còn tiếp tục nuôi con.
 
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật