5 dân quân bắt và đánh học sinh ra tòa

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kết quả điều tra kết luận, các dân quân phường đội phường 15, quận 10, TP HCM đã đấm đá, dùng dùi cui, còng số 8, roi điện... đánh và chích điện các học sinh vì nghi các em đánh bạn.
5 dân quân bắt và đánh học sinh ra tòa
Mohamad Zamath tại bệnh viện. Ảnh: Thiên Chương.
Ngày mai, 5 dân quân sẽ bị tòa án quận 10 đưa ra vành móng ngựa gồm: Huỳnh Tuấn Anh (35 tuổi, ngụ Gò Vấp), Nguyễn Phước Thành (21 tuổi), Võ Anh Hoàng (20 tuổi), Lê Thái Quốc Trung (24 tuổi, cùng ngụ quận 10) vì tội "bắt giữ người trái pháp luật" và "cố ý gây thương tích". Riêng Lê Ngọc Tâm (23 tuổi), do không tham gia đánh đập các học sinh nên chỉ bị truy tố về tội "bắt giữ người trái pháp luật".

Theo cáo trạng của VKSND quận 10, do tình hình an ninh tại cổng trường PTCS Trần Phú có nhiều phúc tạp, thường xảy ra các vụ đánh nhau giữa các học sinh, nên Ban giám hiệu trường này có hợp đồng "hỗ trợ an ninh" với Phường Đội phường 15 trên địa bàn từ năm 2001.

Tháng 10/2007, thầy Đặng Đình Học (hiệu phó trường PTCS Trần Phú) nhận được phản ánh của phụ huynh có một nhóm học sinh đã tổ chức bốc thăm để đánh những bạn học khác trong trường. Thầy hiệu phó này chưa có biện pháp nào giải quyết mà chỉ thông báo sự việc với các dân quân tự vệ giữ an ninh cổng trường. 

Ngày 12/11/2007, nhận được tin báo có nhóm học sinh tụ tập đánh nhau tại cổng trường, dân quân Lê Thái Quốc Trung được phân công đến xem xét sự việc. Lúc này, tất cả mọi người đã giải tán hết chỉ còn một học sinh hệ bổ túc nên Trung đưa em này về trụ sở phường đội làm việc. Tại đây, học sinh này khai báo có một nhóm các bạn khác do Mohamad Zamath làm "thủ lĩnh" đã bốc thăm để đánh các học sinh khác tại trường.

Sau khi biết sự việc, Huỳnh Tuấn Anh (phường đội phó), đã đến trường xác minh và được thầy Học cho biết về danh tính của nhóm học sinh "cá biệt" này. Hôm sau, Tuấn Anh chỉ đạo Tâm và Thành đến trường "triệu tập" Mohamad Zamath về phường đội nhưng em này đã không khai nhận việc tổ chức bốc thăm đánh người khác.

Thấy vậy, Tuấn Anh tiếp tục bảo Trung, Thành, Hoàng đến trường Trần Phú đưa thêm 3 học sinh khác trong nhóm của Mohamad Zamath về "làm việc". Tại đây, để buộc các học sinh này khai nhận, các dân quân tự vệ đã dùng tay, chân, dùi cui, còng số 8, roi điện... đánh và chích điện các em gây nhiều thương tích. Trong đó, Mohamad Zamath bị chấn thương ngực kín gây tràn khí trung thất và nhiều vết thương khác với tỷ lệ thương tật 6% vĩnh viễn.

Sau khi đưa Mohamad Zamath đi bệnh viện điều trị, gia đình em này đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng yêu cầu xử lý.

Tại cơ quan điều tra, các dân quân tự vệ khai nhận toàn bộ hành vi và sự việc như trên. Tuy nhiên, Tuấn Anh đã không bác bỏ việc chỉ đạo đưa 4 học sinh trên về phường đội mà cho rằng mình chỉ đồng ý theo đề nghị của Trung.

Cáo trạng cũng nêu rõ, đối với hành vi giao các học sinh cho phường đội phường của thầy Học chỉ vì trường PTCS Trần Phú đã có hợp đồng với đơn vị này. Việc các dân quân còng tay, đánh học sinh... là ngoài ý thức chủ quan của ông Học nên không cần thiết phải xử lý hình sự đối với ông này.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật