Mẹ chồng cũng chẳng vừa đâu

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phải đối diện với một bà mẹ chồng cáu gắt như ’mắm tôm’, thử hỏi như thế thì có đứa con dâu nào mà chịu được…
Mẹ chồng cũng chẳng vừa đâu
Ảnh minh họa

Mấy bà mẹ chồng cũng đáo để, ghê gớm chẳng kém cạnh gì, chính vì vậy mà chuyện mẹ chồng nàng dâu từ xưa đến nay vẫn thế. Cuộc chiến cứ thế diễn ra liên miên không ngừng nghỉ, không bên nào chịu nhường nhịn bên nào hết.
Các bác là mẹ chồng thì cậy thế bề trên mà cạnh khóe, soi mói, xét lét con dâu đủ điều. Nói thật chứ “con giun xéo mãi cũng quằn”. Sự chịu đựng của con người chỉ có mức vậy thôi.

Con dâu thì cũng là người, có phải là thánh đâu. Đi làm dâu thì vẫn phải ra ngoài kiến tiền, mà sống ở cái thời buổi này kiếm được đồng tiền đâu có dễ dàng gì. Khi làm việc phải chịu bao nhiêu thứ áp lực vậy mà về đến nhà cứ nghĩ tưởng được gần gia đình, chồng con thì sẽ vui vẻ xua tan đi những xô bồ của cuộc sống mưu sinh. , t

Vậy mà lại phải đối diện với một bà mẹ chồng cáu gắt như “mắm tôm”hử hỏi như thế thì có đứa con dâu nào mà chịu được. Một người con dâu có hiền lành như cục đất thì rồi cũng có ngày phải vùng lên cãi lại thôi.
Như tôi đây này, thời còn con gái thùy mị hiền lành là vậy, cuộc sống của một cô gái Hà Nội sung sướng, được nuông chiều hết mức. Thế mà từ khi đi lấy chồng, phải rời xa Hà thành để về quê chồng tỉnh lẻ sinh sống. Đã thế chồng lại hay phải đi công tác xa nên ở nhà tôi luôn phải sống theo sự sắp xếp, chỉ đạo của mẹ chồng.
Đã biết lấy chồng quê người tôi đã nhường nhịn, nhiều khi không muốn chấp thì thôi. Thế mà vẫn có những lúc cáu tiết không thể nào chịu nổi. Ai dè đi chợ về thì mẹ chồng soi mói từng tí, rồi lại hỏi “sao cầm 100K mà mua được có thế này thôi à?” Hỏi theo kiểu cứ như mình ăn bớt tiền đút túi không bằng. Điên thế không biết.
Vợ chồng thì đi làm cả ngày, anh còn hay đi công tác. Vậy mà tháng nào tôi cũng đưa cho mẹ chồng hơn 2 triệu tiền ăn. Trong khi chỉ ăn ở nhà bữa tối, thậm chí thường thì buổi chiều đi làm về tôi vẫn đứng lại ven đường để mua ít đồ, rau cỏ và cả thức ăn cho đứa con gái gần 2 tuổi của tôi nữa.
Ấy vậy mà lúc nào mẹ chồng cũng kêu là thiếu tiền, trăm thứ phải tiêu. Nào là điện nước, phí vệ sinh…mẹ chồng còn yêu cầu vợ chồng tôi phải đưa thêm thì mới đủ cho chi phí, rồi lại ca thán, chửi mắng suốt ngày.
Quá tức giận với kiểu ứng xử của mẹ chồng nên tôi đã bàn với chồng xin được ở riêng cho thỏai mái. Nào ngờ chồng nghe lời mẹ bảo tôi rằng lắm chuyện, rồi chồng lại phân tích, giảng giải ra bao nhiêu là thứ lý do này khác. Tôi có đem chuyện muốn ở riêng nói lại với mẹ chồng thì bà ấy làm um xiên lên. Mẹ chồng cho rằng tôi đành hanh, coi thường gia đình nhà bà nên muốn ở riêng để được tự do. Không được ở riêng nên thôi đành im lặng, tặc lưỡi “kệ” mà tìm đường sống chung với lũ vậy.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật