Mất người yêu từ cô bạn thân

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm nay tôi 27 tuổi. Tôi tốt nghiệp nghành CNTP nhưng khi ra trường tôi làm Kế toán cho một Công ty (với mức lương tương đối). Trong công ty mấy chị em đều rất yêu thương tôi. Và ngoài xã hội khi giao tiếp với mọi người ai cũng mến tôi. Tôi cảm nhận được điều đó.
Mất người yêu từ cô bạn thân
Giờ đây tôi không biết rồi mình sẽ ra sao nữa (Ảnh minh họa)

Tôi cũng có người yêu. Chúng tôi quen nhau được bốn năm. Anh ấy rất yêu tôi và tôi cũng yêu anh ấy. Anh ấy lo lắng và quan tâm tôi mọi điều. Tối nào anh ấy cũng gọi điện thoại chúc tôi ngủ ngon và hôn tôi qua điện thoại. Nhìn chung, tình yêu như vậy là quá tuyệt vời. Nhưng có chút rào cản ở gia đình tôi là mẹ tôi chưa chấp nhận anh.

Lúc còn học ĐH tôi có một nhóm bạn toàn là nữ. Và trong nhóm có người bạn tên Trâm (Nguyễn Thị Bích Trâm). Trong nhóm tôi xem Trâm như bạn thân đôi khi là chị. Nhưng chuyện không thể ngờ được. Tôi thật đau lòng, điếng người đi khi bạn của anh (người yêu tôi) cho hay: anh chở Trâm và 2 người thân mật với nhau.

Tôi không tin được và lấy lại bình tĩnh quyết định nói chuyện với anh. Và anh cũng công nhận anh quen Trâm vì Trâm chủ động xin số điện thoại và rủ anh đi uống nước (hai người qua lại một năm rồi mà tôi chẳng hay biết gì. Vì Tết và những ngày lễ 14/2 và 8/3 anh đều tặng hoa và chở tôi dạo phố).

Sau đó, tôi gọi điện thoại cho Trâm nhưng Trâm không bắt máy, tôi nhắn tin, Trâm trả lời đầy khiêu khích: “anh Hậu (tên người yêu tôi) nói hết với bạn rồi phải không? Thì đó Trâm cũng không giấu nữa làm gì. Trâm và anh Hậu quen nhau được một năm. Thà biết bây giờ còn hơn”. Tôi lại gọi điện thoại cho Trâm nhưng Trâm không bắt máy, tôi nhắn tin là “Trâm bỉ ổi (vì Trâm nói với người yêu tôi là tôi đi với người con trai này nọ - Trâm nói xấu tôi. Tôi không phải như vậy) và tôi cần gặp Trâm”. Thế là tôi và Trâm gặp nhau.

Trâm nói: "có gì cần nói không?” và tôi hỏi Trâm: “Trâm biết anh Hậu mua đồ cưới cho tôi hết rồi. Tại sao Trâm lại đối xử với tôi như vậy? Sao Trâm nói tôi đi với người này người nọ? Tại sao Trâm vu khống tôi? …” Trâm trả lời: “Không cho tôi biết vì sợ tôi buồn”. Tôi nói: “Thừa biết tôi buồn sao lại làm như vậy?” Và Trâm xin lỗi tôi. Trâm nói sẽ quên anh Hậu. Tôi tạm tin. Nhưng không. Trâm không thực hiện đúng lời Trâm nói. Còn anh Hậu thì bị Trâm rót mật vào tai. Tôi không thể nào tin được. Tôi bây giờ như người mất hồn, làm việc gì cũng không xong, ít nói. Tôi sợ mình bị bệnh mà mọi người hay bàn đến “lãnh cảm”.

Nhóm bạn của tôi khuyên tôi nên quên người bạn thân và người yêu như thế. Bạn thân thì tôi có thể còn người yêu thì sao? Tôi đã giới thiệu anh với họ hàng hết rồi. Các anh chị và các bạn ơi! Tôi phải làm gì đây? Tôi đối mặt với người yêu và Trâm như thế nào bây giờ? Tôi không thể chịu đựng được khi nhớ đến họ tay nắm tay giống như mình. Tôi quá khờ khạo và ngốc nghếch lắm phải không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật