Nhật kí một… “tình iu ảo”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày nay trong Teen không chỉ tồn tại cuộc sống thực mà song song đó còn có “cuộc sống ảo“ và bây giờ , cùng chờ đợi “cuộc sống ảo - tình yêu online “của 2 bạn Trinh và Hải như thế nào nhé ^!^ Quen nhau qua… net
Nhật kí một… “tình iu ảo”
Quen nhau qua chat...

Một lần lang thang trên net, tớ và Hải đã có nickY!M của nhau. Lúc đầu chúng tớ chỉ nói với nhau những câu chuyện phiếm, trên trời dưới bể, không đầu, không cuối như bao người bạn “ảo” khác mà thôi.


Không biết có phải “ông trời sắp đặt” hay không mà mặc dù cả tớ và Hải đều rất ít khi online, nhưng cứ lần nào vào YM là y như rằng, bắt gặp nick ai kia sáng đèn. Nói chuyện lâu dần, tớ nhận ra rằng mình và hải rất “hợp gu” với nhau. Những câu chuyện ngày càng cởi mở và thân thiết hơn nhiều…

Chẳng biết từ bao giờ, tớ bỗng… thích online, thích được nói chuyện với người ta lắm cơ. Và tớ cũng cảm nhận được những điều tương tự như thế ở ai kia.


Một tình yêu “ảo”…


Chúng tớ cho nhau số điện thoại, và chỉ có những cuộc điện thoại, những lần chat chit như thế mà hai đứa… yêu nhau. Lời tỏ tình bằng icon :x, với một cái ôm: ><, và… mi nhau cũng ảo luôn, vậy mà tớ vẫn thấy tim mình hồi hộp, rộn ràng, chỉ muốn… nhảy khỏi lồng ngực thôi, hì hì.


Bạn bè khuyên tớ không nên tiếp tục tình iu này, bởi: “Trên mạng chẳng có gì là đáng tin cả”. Nhưng tớ không nghĩ như thế, bởi tớ tin vào những cảm xúc, những tình cảm chân thành mà chúng tớ dành cho nhau.


Không biết "ai kia" như thế nào nhỉ?

"Yêu nhau" một thời gian, nhưng vì cả hai ở khác tỉnh, nên chúng tớ chưa một lần gặp mặt. Hải có gửi cho tớ một tấm hình, nhưng tớ thì không. Tớ muốn… bí mật cho đến “phút chót”, tức là ngày chúng tớ được gặp nhau í mà.

Tất nhiên, một tấm hình chẳng thể nào giúp tớ tưởng tượng hết được về bạn í. Vậy là cả hai chúng tớ, lúc nào cũng… mơ màng: “Không bít ai kia thế nào nhỉ?”. Hồi hộp lắm cơ.


Hải động viên tớ rất nhiều...

Nhưng sự chân thành là thực…


Kì thi Đại học đến, Hải được tuyển thẳng còn tớ thì không. Do chúng tớ đã hẹn với nhau, ngày đỗ Đại học, ra Hà Nội cũng là ngày đầu tiên chúng tớ gặp nhau, nên tớ càng bị “áp lực” hơn. Thì sợ mình không đỗ, sẽ “ê mặt” với người ta lắm mà.


Chúng tớ luôn dành những tình cảm chân thành cho nhau!

Hải luôn ở bên cạnh, động viên tớ thật nhiều. Những món quà nhỏ xinh được chuyển đến, những tấm thiệp đầy yêu thương và động viên đã khiến tớ tự tin hơn bao nhiêu. Và, ngày ngày, có người cũng thức thật khuya để làm… chuông báo thức cho tớ, kẻo đang học mà tớ trót… ngủ gật mất.


Mọi sự cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp. Tớ sung sướng, khóc òa lên khi biết rằng mình đã đỗ Đại học.


Một tình yêu thật đẹp nhé!

Bước ra đời thực


Chúng tớ hẹn nhau rằng sẽ gặp tại Hà Nội, nhưng thời gian chờ đợi từ lúc thi xong đến khi lên nhập trường thật là dài. Và Hải đã khiến tớ cực bất ngờ, khi… bắt xe về chỗ tớ chơi. Trót “quảng cáo” món sữa chua ngon tuyệt mất rồi, vậy là tớ đành ngậm ngùi dẫn “hắn”… đi măm măm vậy. Hihi, buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tớ vừa ngượng ngùng, lại vừa mát lạnh và ngọt ngào như thế đấy!


Đây là lúc "phải" mời hắn sữa chua này!

Tối hôm ấy, chúng tớ cùng send đi một SMS với nội dung giống hệt nhau: “Gặp bên ngoài, thấy đằng ấy còn… đáng iu hơn nhiều”. Hì hì.


Đến bây giờ, chúng tớ vẫn đang ở bên nhau, rất hạnh phúc.


Vậy là, một câu chuyện tình “ảo” cuối cùng cũng có được một kết thúc thật đẹp!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật