Gã đạo chích “tỉ mỉ”

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nói về “nghiệp” trộm thì Nguyễn Quang Vinh (1984, trú tổ 2, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) có thể xếp vào loại... chịu khó, công phu và cả liều nữa. Bằng chứng là có vụ sau khi trộm được xe máy, Vinh đưa luôn chiếc xe đó đến Phòng CSGT để đăng ký rồi mang đi thế chấp cho tiệm cầm đồ để được giá cao.
Gã đạo chích “tỉ mỉ”
Nguyễn Quang Vinh

Vốn có nghề phụ xe, tiền lương cũng tạm đủ cho cuộc sống còn độc thân, nhưng mỗi khi thấy tài sản của người khác để hớ hênh một chút là Vinh như bị thôi miên, cứ mê mẩn đến là lạ. Mà cũng thành thói quen, hết trộm của người lạ, Vinh chuyển sang trộm của đồng nghiệp và lần nào chàng ta cũng rất kỳ công trong việc “làm mới” tài sản trộm cắp được. Ngày 9-9-2007, sau chuyến đi phụ xe về, Vinh ghé vào thăm cha (ở tổ 36, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê). Để xe máy của mình ở nhà cha, Vinh đi bộ ra quán cháo ở hẻm bên cạnh định ăn một tô cho đỡ đói. Khi đi ngang qua cửa hàng bán vật liệu và trang trí nội thất Như Minh, Vinh thấy có một chiếc xe máy màu đỏ, hiệu Sirius dựng bên hông cửa hàng, không có người trông giữ, Vinh liền nảy sinh ý định lấy cắp.

Sau khi cạy bể manh xe, bứt dây khóa điện, Vinh nổ máy và chạy xe về nhà (ở tổ 2, P. Thạc Gián) cất giấu (trên đường đi đã tháo BKS của xe vứt vào một thùng rác ven đường. Để tránh bị phát hiện, Vinh đã thuê dập một BKS giả mang số 43S8-6757 (cho giống với số xe của người chú ruột là Nguyễn Quang Hùng), đem tráo vào xe của người chú, lấy BKS thật ra gắn vào chiếc xe vừa trộm được, sau đó mang xe đến Phòng CSGT CATP Đà Nẵng xin cấp lại giấy đăng ký xe, giấy này mang tên ông Nguyễn Quang Hùng.

Sau khi được cấp lại giấy đăng ký xe, Vinh đã đục, tẩy số khung, số máy của chiếc xe trộm cắp cho giống với số khung, số máy như trong giấy đăng ký xe mang tên ông Hùng. Khi chiếc xe đã được làm giả một cách hoàn chỉnh, Vinh mang đến tiệm cầm đồ của ông Nguyễn Xuân Trúc (trú số 750-Trần Cao Vân, Đà Nẵng) cầm được 10,5 triệu đồng.

Khi đã tiêu xài hết số tiền cầm xe, Vinh tiếp tục thực hiện phi vụ trộm khác. Khoảng 16 giờ 30 ngày 25-11-2007, phát hiện chiếc xe máy BKS 92F5-5473 của anh Võ Duy Xuân (đồng nghiệp của Vinh ở Cty TNHH Tân Minh Toàn) để trong nhà xe của Cty, Vinh đã dắt trộm, mang lên bãi giữ xe chợ Hòa Cường gửi, sau đó đón xe ôm về lại Cty Tân Minh Toàn để lấy xe của mình đi về nhà. Khi phát hiện xe bị mất, anh Xuân đã báo cáo sự việc với CAP Hòa Cường Bắc, xác minh, điều tra, CAP đã làm rõ Nguyễn Quang Vinh chính là thủ phạm. Qua đấu tranh của cơ quan CA, Vinh khai nhận đã gây ra 2 vụ trộm cắp khác. Ngoài chiếc xe Sirius mà Vinh che đậy rất kỳ công như kể trên thì chiếc thứ 3 cũng được Vinh trộm trong tháng 9-2007 và “nhào nặn” cho khác với hình dạng ban đầu để tránh bị phát hiện.

Chiếc xe mang BKS 43S6-9359 trị giá 13,6 triệu đồng của anh Kỳ Xuân Tâm dựng trước quán internet Minh Tâm (số 123/2-Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng) đã lọt vào mắt Vinh trong lúc anh ta đang lang thang tìm cơ hội trộm cắp. Thấy chìa khóa xe vẫn còn cắm trên xe, Vinh đã lén dắt xe ra ngoài và nổ máy, tháo BKS của xe giấu đi rồi mang xe về nhà. Chiếc xe này được Vinh gắn BKS giả 43S6-0050, đục lại số máy, số sườn và thay vành xe bằng loại vành 3 lá để sử dụng. Ngày 23-5-2008, Nguyễn Quang Vinh đã bị TAND Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng đưa ra xét xử về tội trộm cắp tài sản và phải nhận mức án 30 tháng tù. Các tài sản do Vinh trộm cắp đã được thu hồi, trả lại cho các chủ sở hữu, riêng khoản tiền 10,5 triệu đồng cầm xe, Nguyễn Quang Vinh phải có trách nhiệm trả lại cho ông chủ tiệm cầm đồ Nguyễn Xuân Trúc theo phán quyết của tòa án.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật