Cứu sống một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 30/5, ông Nguyễn Văn Thơ, Phó bí thư Đảng ủy xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút (Đắc Nông) cho biết, chị H’Riâu Êban, người dân tộc Ê Đê ở buôn Nui, xã Tâm Thắng đã đến trụ sở xã để xin làm thủ tục khai sinh cho một cháu bé sơ sinh vừa được chị cứu sống khi bị bỏ rơi trong rừng.

Trước đó, vào ngày 23/5, trong khi làm rẫy ở xã Đắc N’drót, huyện Đắc Mil, chị H’Riâu phát hiện một cháu bé sơ sinh đang giãy đạp yếu ớt dưới một lớp lá khô, thân thể bị nhiều vết trầy xước, sưng tấy do kiến đốt.

Chị H’Riâu đã nhanh chóng đưa cháu bé về trạm y tế xã chữa trị các vết thương và sau đó đưa về nhà nuôi như con, mặc dù hoàn cảnh kinh tế gia cảnh chị đang rất khó khăn vì đông con, chồng bị ốm nặng.

Chị đã đặt tên cho cháu bé này là H’Vượt Êban và nhận cháu làm con nuôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật