Thương nhau như thế bằng mười hại nhau

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một bà già đã ngoài 70 tuổi, lọ mọ mò ra chân cầu Hòa Bình, tụ điểm bán lẻ ma túy tương đối nhức nhối ở thành phố này mua heroin và... gửi vào cho con trai đang cai nghiện ở Trung tâm cai nghiện Hòa Bình... Khi được mời làm việc ở cơ quan Công an, bà mẹ già này thú nhận: "Vì thương con trai mỗi khi lên cơn nghiện lại vật vã khổ sở, nên mới gửi vào cho nó".
Thương nhau như thế bằng mười hại nhau
Tài Thu Phong

Dù đang là những học viên bị cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm nhưng nỗi nhớ quay quắt ảo giác của làn khói trắng khiến một số kẻ dù đã sắp hết thời gian cai nghiện vẫn tìm cách nhờ người đưa ma túy vào.

Buổi sáng được ra khỏi trung tâm thì buổi chiều, có kẻ đã lén lút gửi heroin vào cho bạn. Dân giang hồ, những "nghĩa cử" như thế được đánh giá là "chơi đẹp" và phần nào thể hiện được cái "chất" lưu manh của những kẻ cả đời chỉ luẩn quẩn làm nô lệ cho ma túy.

Thế nhưng, có những người mẹ, biết là ma túy đã hủy hoại tương lai của con mình, biến nó thành kẻ người không ra người, ngợm không ra ngợm, mà vẫn cố tình gửi ma túy vào trại cai nghiện cho con trai, lý do mà bà mẹ đã ngoài 70 tuổi này đưa ra, bà làm thế là vì... thương con.

Thương bạn...

Tài Thu Phong ngồi trước chúng tôi tại Công an TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình với phong cách đầy "chất" xã hội: Áo ti cô, quần túi hộp, dép tông trắng, tóc cắt cua. Người đàn ông mới qua tuổi 40 này trú tại tổ 13B, phường Chăm Mát, TP Hòa Bình vừa bị Công an TP bắt về tội tàng trữ chất ma túy trái phép.

Phong bảo: "Thằng Tùng nó được ra buổi sáng thì buổi chiều gửi hàng vào cho anh em. Mấy hôm trước nó hẹn với anh em rồi, hễ mà tao được ra thì kiểu gì cũng gửi hàng vào cho chúng mày chơi tí tã".

"Anh đã từng hai lần phải đi cai nghiện, từng một lần lãnh án về tội bán ma túy, chỉ còn 3 tháng nữa là được ra, biết là bập vào ma túy khổ thế rồi sao còn bảo nó gửi hàng vào" - tôi hỏi.

Phong bối rối, mắt nhìn chỗ khác lảng tránh, một lúc sau anh ta nói: "Chị bảo, bọn em ở trong ấy có gì chơi đâu, buồn lắm. Người nào phải thật sự có bản lĩnh thì mới cai được...".

Và, cái sự "thương bạn" của Nguyễn Xuân Tùng, còn gọi là "Tùng chiêm", bạn cùng phòng với Tài Thu Phong vô tình đã đẩy ông bạn vào tù, chỉ vì cái thói thích thể hiện "chất" của mình trước đàn anh. Tùng 37 tuổi, kém Phong đến 5 tuổi, ở ngoài xã hội cũng như trong trại cai nghiện đều thuộc hàng đàn em của Phong.

Buổi sáng 4/5, Tùng hết hạn cai nghiện, anh ta chia tay anh em trong phòng bằng một lời hẹn sẽ khao anh em bằng một bữa tiệc ma túy. Đến chiều, Tùng mò đến nhà chị H. (chị gái của Phong) hỏi mượn danh sách thân nhân để gửi quà vào cho Phong.

Vốn ghét bạn bè của em trai bởi chúng toàn những con nghiện, chị H. đuổi Tùng đi nhưng một lúc sau quay lại, Tùng lại năn nỉ chị cho mượn danh sách thân nhân vì "em đã trót hứa sẽ gửi quà vào cho bọn nó rồi". Và sự trình bày nỉ non của một con nghiện đã làm xuôi lòng chị H. Sau đó, Tùng thuê một anh xe ôm mang túi quà gửi vào Trung tâm cho Phong.

Khoảng 17h30’ cùng ngày, khi Phong vừa nhận túi quà do anh xe ôm gửi vào thì lập tức bị lực lượng Công an phường Chăm Mát, TP Hòa Bình kết hợp với bảo vệ Trung tâm cai nghiện bắt quả tang. Trong túi đồ gồm mỳ tôm, bánh kẹo, lực lượng kiểm tra đã phát hiện có 2 bộ bơm kim tiêm và một gói heroin, tương đương 3-4 liều được Tùng cất giấu tinh vi. Phong bị bắt ngay tại chỗ, còn Tùng đã nhanh chân chuồn mất.

Tài Thu Phong trước đây làm nghề lái xe đường dài, anh ta biện minh cho 18 năm nghiện ngập của mình rằng, "đi xe thức đêm nhiều nên phải sử dụng ma túy để có sức". Trước đây Phong hút bàn đèn, nhưng khoảng chục năm nay thì chuyển sang chích heroin.

Nhìn hai cánh tay của kẻ có thâm niên chích ma túy gần chục năm vẫn... ngon lành, tôi tò mò hỏi thì Phong rụt rè: "Em cắm mà ở háng lâu rồi. Dạng nghiện ngập lâu năm như em thằng nào cũng phải cắm mà...". Hỏi về vợ con, Phong bảo, vợ em bỏ em đã chục năm nay, con gái em đã 17 tuổi rồi, cháu đang ở với mẹ. Thật may là cháu học rất khá.

Thế đấy! Một kẻ ngót một đời nghiện ngập, khi nhắc đến vợ và cô con gái, vẫn biết lo lắng cho tương lai của con mình, vậy mà bản thân anh ta và cái tương lai tối như hũ nút của anh ta, sao không một lần được anh ta ngó ngàng tới.

... bằng mười hại nhau

Một bà già đã ngoài 70 tuổi, lọ mọ mò ra chân cầu Hòa Bình, tụ điểm bán lẻ ma túy tương đối nhức nhối ở thành phố này mua heroin và... gửi vào cho con trai đang cai nghiện ở Trung tâm cai nghiện Hòa Bình. Sự việc tưởng như đùa ấy vừa mới xảy ra hồi cuối tháng tư năm 2008 làm xôn xao dư luận và làm bối rối cơ quan chức năng khi xử lý vụ việc. Khi được mời làm việc ở cơ quan Công an, bà mẹ già này thú nhận: "Vì thương con trai mỗi khi lên cơn nghiện lại vật vã khổ sở, nên mới gửi vào cho nó".

Bà cũng xác định được việc đưa ma túy vào cho con trai là phạm pháp, thế nên khi nhìn thấy lực lượng Công an, bà ta vội vàng đút cả cục ma túy vào mồm và... nuốt, khiến các chiến sĩ Công an phải khiêng vội đi cấp cứu.

Là người mẹ ai chẳng thương con, nhìn con mình đau đớn, vật vã với những cơn nghiện, lòng người mẹ nào không cảm thấy bị xát muối, thế nhưng thương con kiểu bà già 71 tuổi kể trên khác nào ngày càng đẩy con mình vào ngõ cụt. Đứa con ấy hư hỏng, trở thành kẻ nghiện hút có lẽ cũng một phần do nguyên nhân từ sự thương con kiểu "bằng mười hại con" như thế.

Không hiểu ma túy có sức hấp dẫn ghê gớm như thế nào mà những kẻ từng khổ sở vì nó, từng tù tội vì nó vẫn không sớm tỉnh ngộ để rút chân ra khỏi cái vũng bùn mà càng bước càng bị sa lầy. Nguyễn Thị Thu, 27 tuổi, trú tại tổ 1, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình là một kẻ đã cố tình sa chân vào vũng bùn ấy và nhất quyết bắt cả người tình phải bước theo mình mặc dù anh ta đang trong nhà tạm giữ Công an TP vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thu có người tình là Đoàn Nam Trung, 29 tuổi, họ gặp nhau trong trại và cảm mến nhau. Thu vào tù vì tội ma túy còn Trung lãnh án về tội lừa đảo, tháng 7/2007, hai người về ở với nhau và nhanh chóng tái nghiện. Khi Trung bị bắt, Thu thương anh ta lên cơn "vật" nên đã lợi dụng đêm tối, vứt ma túy vào nhà tạm giữ cho người tình sử dụng và bị bắt quả tang.

Nữ điều tra viên trực tiếp làm việc với Thu cho biết, đây là một đối tượng nghiện ranh ma, quỷ quyệt, cô ta tìm đủ mọi cách để chống đối lực lượng Công an... Gia đình cô ta đã quá chán đứa con nghiện ngập nên không quan tâm, vì thế Thu muốn đi đâu, làm gì, gia đình cô ta mặc kệ, thế nhưng cô ta lại đòi hỏi, bắt bẻ điều tra viên phải phục vụ cô ta thật chu đáo.

Trung tá Đặng Ngọc Thạch - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hòa Bình trầm ngâm nói với chúng tôi, thời gian gần đây, rộ lên tình trạng các đối tượng tìm cách gửi ma tuý vào Trung tâm cai nghiện cho bạn bè, người thân, khiến công tác quản lý học viên cai nghiện gặp nhiều khó khăn.

Các đối tượng này rất tinh vi, thường giấu heroin vào cuộng rau muống, cuộng rau bí và các ống hút đồ hộp, thậm chí giấu cả dưới hộp kem bôi mặt... vì thế Trung tâm cai nghiện đã đề nghị lực lượng Công an phối hợp kiểm soát tình trạng này và Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hòa Bình đã xử lý một số vụ điển hình, đối tượng Tài Thu Phong đã bị khởi tố về tội tàng trữ ma tuý trái phép.

Cai nghiện là một công việc gian nan đòi hỏi có thời gian và sự quan tâm, động viên, chăm sóc của người thân cũng như toàn xã hội, thế nhưng, với những kiểu "động viên" bạn bè, con cái đang cai nghiện tại Trung tâm như kể trên thì thật khó để công tác cai nghiện đạt hiệu quả.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật