Nạn nhân 13 tuổi mang bầu, thủ phạm lại không sao!

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một bé gái học lớp 8 bị xâ‌ּm hạ‌ּi tìn‌ּh dụ‌ּc nghiêm trọng nhưng cơ quan chức năng thậm chí đã nghĩ ra “hướng điều tra“ lạ lùng là chờ cho nạn nhân sinh nở xong mới xử lý thủ phạm!
Nạn nhân 13 tuổi mang bầu, thủ phạm lại không sao!
Ảnh minh họa

Anh Phạm Văn Thanh, một nông dân nghèo xơ xác ở ấp Hòa Lạc Trung, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, đang hết sức bối rối, không biết phải làm sao khi cái bụng bầu của đứa con gái cứ ngày càng lớn. Bối rối bởi cháu sinh ngày 13.5.1994, đang học lớp 8 và đến thời điểm này cũng chưa đầy 14 tuổi, nhưng lại có thai hơn 5 tháng! Trong khi đó, kẻ phạm tội vẫn sống ung dung như không có chuyện gì xảy ra.

Anh Thanh kể: Nghĩ là con mình có vấn đề về sức khỏe, ngày 19.1.2008 vợ anh đưa cháu đến bệnh viện Chợ Gạo để siêu âm và tá hỏa khi kết quả cho biết cháu mang thai đã hơn 20 tuần! Càng bất ngờ hơn, khi cháu cho biết "tác giả" của cái thai đó chính là người hàng xóm, cùng tuổi với anh Thanh: 36 tuổi, đã có vợ và 2 con.

Theo tường trình của cháu D. thì vào khoảng tháng 8.2007, trong lúc cháu đang ngồi xem ti vi, mẹ cháu đi nuôi bà ngoại bệnh ở TP.HCM, cha cháu chăn vịt ở ngoài đồng thì Nguyễn Văn Cường sang chơi rồi giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi. Hành động xong, Cường ung dung ra về và bảo cháu "không được nói với ai". Khoảng một tuần sau, Cường lại mò sang và gia‌ּo cấ‌ּu với cháu D. thêm 2 lần nữa.

Ngày 21.1.2008, anh Thanh làm đơn tố cáo Cường gửi các cơ quan pháp luật địa phương nhưng chờ hoài không thấy phản hồi. Bất ngờ, chiều ngày 2.2.2008, Nguyễn Văn Cường sang nhà khoanh tay xin lỗi vợ chồng anh, thừa nhận cái thai oan nghiệt trong bụng cháu D. chính là của hắn và năn nỉ anh Thanh "khi nào công an mời ra làm việc thì cậu Sáu nhớ nhẹ tay giùm con", anh Thanh kể. Ngày 18.2, anh Thanh tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng thì mới đây, ông Phạm Văn Hân, viện trưởng viện KSND huyện Chợ Gạo có văn bản cho biết: "Sau khi sự việc được phát hiện, ngày 25.2 Công an huyện Chợ Gạo đã khởi tố vụ án và tiến hành điều tra. Bước đầu Nguyễn Văn Cường khai nhận có gia‌ּo cấ‌ּu với cháu D. 2 lần dẫn đến cháu D. có thai". Nhưng theo ông Hân thì "trong quá trình điều tra vụ án thấy có nhiều tình tiết phức tạp nên ngày 10.3.2008 huyện đã có văn bản báo cáo xin tỉnh hướng giải quyết vụ án". Khi anh Thanh đến viện KSND huyện để gửi đơn khiếu nại, thì được trả lời, đại ý "Cứ an tâm về đi, chờ khi cháu D. sinh xong rồi thử gien cho chắc".

Sáng 31.3, chúng tôi đến Công an huyện Chợ Gạo thì được biết ông Trần Văn Chính, Trưởng công an huyện bận đi họp. Liên lạc qua điện thoại, ông Chính bảo "đến viện KSND huyện vì bên đó thụ lý hồ sơ". Khi chúng tôi tới viện KSND huyện thì một kiểm sát viên cho biết ông viện trưởng đi tập huấn 3 ngày, "vụ đó do ông viện trưởng nắm". Chúng tôi đã trở lại Công an huyện Chợ Gạo, gặp thượng tá Văn Bá Mai, Phó trưởng Công an huyện và được ông Mai cho biết: "Nếu bây giờ chúng tôi khởi tố Nguyễn Văn Cường tội gia‌ּo cấ‌ּu với trẻ em cũng được. Nhưng còn 2-3 cái rắc rối, phức tạp, nên phải chờ xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh".

Chúng tôi hỏi "phức tạp như thế nào?". Ông Mai nói: "Lúc đầu định chờ cho cháu D. sinh xong, giám định ADN xem có phải con của Nguyễn Văn Cường không rồi mới xử lý. Nhưng bây giờ thì rõ rồi, chẳng có gì phức tạp, Nguyễn Văn Cường đã thừa nhận hết. Chỉ còn mắc mứu ở chỗ nạn nhân khai giao cấu 3 lần, nhưng Nguyễn Văn Cường thừa nhận chỉ có 2 lần" (!?). Ông Mai còn cho biết thêm: "Sau khi họp với viện KSND huyện, hai bên đã thống nhất phải xử lý Nguyễn Văn Cường, nhưng rắc rối là phía cơ quan điều tra đề xuất khởi tố Cường tội gia‌ּo cấ‌ּu với trẻ em trong khi viện trưởng viện KSND huyện nói tội danh đó không sát lắm. Chính vì vậy, chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên tỉnh xin ý kiến và đang chờ tỉnh xác định tội danh gì"!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật