“Mỹ Xuân lợi dụng nghề người mẫu để B.hoa“

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một chuyên gia trang điểm cho biết, Hoa hậu không yêu nghệ thuật mà chỉ lợi dụng nghề này để bán thân được giá cao.
“Mỹ Xuân lợi dụng nghề người mẫu để B.hoa“
Hoa hậu liên tục xuất hiện với các hình ảnh nóng bỏng để gây chú ý. Ảnh: Ngô Nhật Huy

Mỹ Xuân sinh năm 1985 trong một gia đình nghèo tại tỉnh Hậu Giang. Trước khi trở thành hoa hậu, chân dài miền Tây từng có thời gian dài phải bươn chải tự kiếm sống để nuôi bản thân và gia đình. Bố mẹ ly hôn sớm, Mỹ Xuân sống cùng bà ngoại, mẹ và em gái. Cô kể, từ năm 6 tuổi đã phải đi bán vé số để phụ giúp gia đình. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Mỹ Xuân lên TP HCM vừa làm công nhân vừa ôn thi đại học. Thi trượt năm đầu, năm thứ hai người đẹp mới đỗ vào trường Cao đẳng Du lịch.

Mỹ Xuân những ngày đầu mới đặt chân lên TP HCM ăn mặc rất giản dị. Cô xuất hiện trong một buổi hoạt động từ thiện, tặng quà mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi cho các học sinh ở huyện Bình Chánh, TP HCM. Ảnh: H.G.

May mắn sở hữu chiều cao 1m72 và số đo 3 vòng chuẩn, năm 2009, cô được ông bầu nổi tiếng ở miền Tây là Vũ Phong gợi ý và giúp đỡ để đi thi Hoa hậu Nam Mê Kông (tên gọi khác của cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng). Với mong muốn đổi đời, trở thành người nổi tiếng, cô thôn nữ miền Tây đã quyết định thử sức. Nhờ sự hậu thuẫn đắc lực của ông bầu Vũ Phong, Mỹ Xuân đã đoạt giải Hoa hậu.

Vương miện đoạt được từ cuộc thi nhan sắc nhỏ là cánh cửa để Mỹ Xuân mạnh dạn đặt chân vào showbiz. Những ngày đầu mới đặt chân tới TP HCM, cô cũng góp mặt trong một số hoạt động từ thiện và tích cực làm quen, tiếp xúc với các nhân vật trong làng giải trí như các chuyên gia trang điểm, người mẫu, stylist, nhà thiết kế...

Khi được hỏi về cách đối đầu với những cám dỗ của làng showbiz, người đẹp từng tâm sự: "Trong gia đình hiện nay, tôi là trụ cột về kinh tế nên mẹ cũng sợ tôi sa ngã. Trước đây mẹ thường khuyên tôi nên tránh xa thế giới phồn hoa, hào nhoáng của các ngôi sao, nghệ sĩ. Mẹ nói không cần tôi phải kiếm nhiều tiền mà chỉ cần mẹ con, bà cháu sống tình cảm, bình yên với nhau là đủ. Nhưng tôi tự thấy trách nhiệm phải cố gắng có thu nhập để lo cho gia đình. Tôi hứa với mẹ sẽ đứng vững, không gục ngã và kiếm tiền bằng chính sức lực của mình. Qua thời gian, nhìn những việc tôi làm, giờ mẹ đã tin tưởng và hoàn toàn ủng hộ những quyết định của tôi".

Mỹ Xuân khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Nam Mê Kông 2009.

Tuy nhiên nhan sắc chân chất hương đồng gió nội của người đẹp miền Tây khiến cô gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm danh tiếng trong làng mẫu Việt. Chỉ hiếm hoi cô mới có dịp xuất hiện trong các show diễn nhỏ và không tạo được sự chú ý. Để đẩy mạnh tên tuổi, Mỹ Xuân chủ động tìm gặp các nhiếp ảnh gia, chuyên gia trang điểm xin thực hiện những bộ ảnh thời trang và mua quảng cáo để được đăng trên các tạp chí thời trang hoặc gửi cho một số báo mạng đăng tải. Thậm chí, người đẹp sẵn sàng cởi bỏ xiêm y để chụp những bộ ảnh nud‌ּe nhằm gây sốc, tạo scandal để đánh bóng tên tuổi.

Một chuyên gia trang điểm từng làm việc với Mỹ Xuân chia sẻ anh không quá bất ngờ khi nghe tin cô hoa hậu này bị bắt vì hành vi môi giới mạ‌ּi dâ‌ּm: "Khi mới hợp tác làm việc với Mỹ Xuân, tôi cũng nghe nhiều người trong giới showbiz cảnh báo rằng Mỹ Xuân làm gái mại dâ‌m và khuyên tôi không nên giao du, làm việc với cô ấy. Nghe vậy nhưng tôi nghĩ làng giải trí vốn nhiều thị phi, mình không biết chắn chắn thì cũng chẳng nên quan tâm làm gì. Khi có một người mẫu hay nghệ sĩ đến nhờ tôi trang điểm thì tôi sẵn lòng giúp họ thôi. Bởi trước Mỹ Xuân, tôi từng làm việc với một số người mẫu cũng không mấy được lòng công chúng nhưng tôi cảm thấy họ rất yêu nghề, sẵn sàng lăn xả với nghề. Ấn tượng của tôi về Mỹ Xuân trong những ngày đầu là vẻ ngoài hiền lành, thùy mị và ăn mặc hơi "sến" và quê. Nghe những tin đồn không hay, tôi cũng hỏi thẳng Mỹ Xuân nhưng cô ấy một mực phủ nhận và nói rằng đã có bạn trai, chuẩn bị đám cưới.

Trong thời gian còn làm việc với nhau, Mỹ Xuân thường rủ tôi đi chùa và nói chuyện tâm linh, chuyện nhân quả, đạo lý làm người. Lúc đó, tôi cảm nhận Mỹ Xuân là người có cái tâm hướng Phật. Tôi thầm nghĩ tôi không biết quá khứ của cô ấy thế nào, đã mắc lỗi lầm gì nhưng bây giờ nếu cô ấy đã biết hối lỗi và quay đầu thì cũng gọi là đã hoàn lương. Bởi không chỉ Mỹ Xuân, tôi biết nhiều người mẫu không sống được bằng nghề nên phải làm bậy để kiếm tiền nhưng sau khi họ đã hồi tâm chuyển ý và muốn hoạt động nghệ thuật nghiêm túc thì tôi sẵn sàng giúp.

Tuy nhiên cách đây khoảng một tuần cô ấy gọi điện thoại mời tôi đi ăn lẩu lề đường. Đến nơi, tôi rất bất ngờ và ngại ngùng với hai người bạn đi cùng vì Mỹ Xuân mặc đồ rất mát mẻ. Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở: "Em là người của công chúng mà ăn mặc vậy không sợ bị đánh giá sao?". Nghe xong cô ấy lập tức phản ứng: "Em mặc thế này để tí nữa đi vũ trường. Em thích mặc đồ nhìn se‌ּxy, khêu gợi".

Sau buổi đi ăn với cô ấy, tôi suy nghĩ nhiều về cô hoa hậu này và cảm thấy có cái gì đó bất an. Rõ ràng cách sống và quan điểm của cô ấy không hợp với tôi. Tôi nhớ lại những lời người ta đã nói về cô ấy và có linh cảm những gì họ nói là thật. Sau buổi đi ăn đó, cô ấy có gọi điện thoại cho tôi nhiều lần nhưng tôi không nghe máy. Bởi tôi không chấp nhận làm việc với những nghệ sĩ, người mẫu không yêu nghề mà chỉ mượn nghề để lấy tên tuổi, lợi dụng các cộng sự làm đẹp cho mình để B.hoa, kiếm tiền. Tôi không muốn trở thành người tiếp tay cho những người mẫu như vậy.

Nhớ lại những lần làm việc cùng nhau, tôi cũng cảm nhận Mỹ Xuân không thật sự muốn làm nghệ thuật. Một số người mẫu như Huỳnh Phạm Ngọc, Chung Thục Quyên, BB Phạm, Phùng Ngọc Yến... khi hợp tác với tôi đều thể hiện rõ lòng đam mê diễn xuất. Dù làm mẫu trong những bộ ảnh không có tiền cát-xê nhưng họ vẫn lăn xả với nghề, chịu cực để có những bộ ảnh đẹp, giàu tính nghệ thuật. Còn Mỹ Xuân thì luôn càu nhàu, nhăn nhó và nói "chụp những cái này không có tiền mà cực quá đi". Các cộng sự của cô ấy, trong đó có tôi, sau một ngày làm việc vất vả mà nghe những lời như vậy thì càng mệt mỏi và không còn chút hào hứng nào nữa".

Mỹ Xuân trong bộ ảnh nud‌ּe lấy lá che thân. Ảnh: Ngô Nhật Huy

Nhiếp ảnh gia Ngô Nhật Huy người từng giúp Mỹ Xuân thực hiện những bộ ảnh nóng bỏng tỏ ra bất ngờ khi nghe tin Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 bị bắt vì hành vi môi giới mạ‌ּi dâ‌ּm: "Tôi biết tới Mỹ Xuân trong một lần được mời chụp ảnh cho một tạp chí thời trang. Thỉnh thoảng cô ấy có mời tôi đi ăn nhưng không tâm sự gì về cuộc sống, công việc của mình. Từ khoảng 1 năm nay do bận rộn công việc riêng nên tôi cũng không làm việc với Mỹ Xuân nữa".

Một số người mẫu từng làm việc với Mỹ Xuân cũng cho biết họ không biết gì nhiều về đời sống của hoa hậu này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật