Mỹ Xuân từng bán “thân” cách đây 4 năm

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước khi trở thành người đẹp nhất trong cuộc thi “Người đẹp Sóc Trăng 2009”, Mỹ Xuân đã “bán thân” lần đầu tiên 4 năm trước với giá 500 USD.
Mỹ Xuân từng bán “thân” cách đây 4 năm
Mỹ Xuân khóc rất nhiều khi bị bắt.

Không phải khi đăng quang “Hoa hậu Nam Mê Kông 2009” mới sa vào con đường bán cái “vốn tự có” mà năm 2008, Mỹ Xuân lần đầu tiên "bán thân” cho một người mua là giám đốc công ty bất động sản với giá 500 USD.

Mỹ Xuân là một cô gái rất hiếu thảo. Cô cảm nhận được nỗi vất vả của người sinh thành. Gia đình sống ở một vùng quê nghèo Hậu Giang, cha mẹ chia tay khi cô còn rất nhỏ. Người em trai sống với ba, Xuân ở với bác ruột còn mẹ lên TPHCM dạy học.

Sau một thời gian mẹ cô đi bước nữa, thêm một lần lận đận khi người chồng thứ 2 bất ngờ bị bệnh rồi nằm liệt giường nhiều năm nay.

Từ khi bị bắt, Mỹ Xuân đã không ngừng khóc nghĩ về người thân. Cô tỏ ra rất ân hận về những gì mình đã làm. Người đẹp này mong được về bên mẹ…

Hiện Công an TP.HCM đã tạm giữ Hình Sự hoa hậu Võ Thị Mỹ Xuân, Trần Quang Mai (40 tuổi) và Nguyễn Hữu Đạt (43 tuổi) và Lê Quang Tuấn Anh (biệt danh là Kevin Lê, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) để điều tra hành vi "môi giới mạ‌ּi dâ‌ּm". Riêng người mẫu, diễn viên Thiên Kim (ngụ quận Bình Thạnh) vì đang mang thai nên gia đình bảo lãnh được tại ngoại chờ xử lý sau.

Cũng đả có khoảng 20 người trong giới giải trí tại TP.HCM đã được cơ quan công an mời lên làm việc./.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật