Hồ Ngọc Hà: Nếu giúp đỡ để “trao đổi“ thì xin kiếu!

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đàn ông mà không ưa sắc đẹp thì có lẽ không có. Còn giúp đỡ ư? Nếu đúng nghĩa đó là sự giúp đỡ chân thành thì mình phải cảm ơn quá nhiều. Song nếu giúp đỡ chỉ là cái cớ cho một thứ trao đổi thì xin kiếu- ca sĩ Hồ Ngọc Hà.
Hồ Ngọc Hà: Nếu giúp đỡ để “trao đổi“ thì xin kiếu!
Ảnh minh họa

Tôi luôn thận trọng trong từng bước đi của mình

Trong danh sách đề cử cho hạng mục ca sĩ của năm giải Cống Hiến tên Hồ Ngọc Hà được xếp cùng với 3 diva Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung. Với những gì làm được trong 2007, bạn tự tin mình nổi trội hơn họ?

Tôi không bao giờ so sánh mình với những đồng nghiệp khác bởi đó là điều tối kỵ trong hoạt động nghệ thuật. Với tôi, chị Thanh Lam, Hồng Nhung và Mỹ Linh đều là những đàn chị đi trước và có bề dày kinh nghiệm nghề nghiệp cũng như cuộc sống mà tôi rất kính trọng. Song quan điểm của tôi là mỗi thời điểm, mỗi thế hệ đều có con đường đi riêng của mình. Miễn sao mình nỗ lực thật tốt, tận dụng hết tất cả những cơ hội đến với mình cũng như luôn luôn vận động để tìm kiếm những cơ hội mới chứ không chờ đợi bất kỳ điều gì cả.

Và quan trọng hơn với tất cả những gì mình làm được, dù có thành công đến mấy, cũng không được phép phủ nhận hay bài bác những gì mà thế hệ đi trước đã làm được. Giải thưởng Cống hiến là rất cao quý nhưng tôi nghĩ, nếu chị Lam, chị Linh hay chị Nhung có đạt được giải thưởng đó hay không đi chăng nữa, người ta vẫn coi họ là 3 tượng đài nhạc nhẹ Việt Nam trong 15 năm qua.

Cuộc trò chuyện gần đây với ca sĩ Tuấn Hưng được biết ’’anh chàng nổi tiếng đào hoa’’ rất mong muốn mời Hồ Ngọc Hà hợp tác trong một sản phẩm mới. Nếu tới đây Tuấn Hưng có lời mời, Hà sẽ...?

Quan trọng là dự án đó của Tuấn Hưng có phù hợp với năng lực của tôi hay không?! Mặt khác, cũng phải xem xem dự án đó có phù hợp với định hướng mà tôi và êkíp của mình đã xây dựng? Tôi rất trân trọng những lời mời hợp tác của các nghệ sỹ đồng nghiệp nhưng cũng tôn trọng quan điểm của các đồng sự của mình như nhà sản xuất, người quản lý...

Đi du học các khóa ngắn hạn, phối hợp với các đối tác ở nước ngoài để cho ra những sản phẩm mới - đó là những công việc mà nhiều ’’sao’’ Việt đang hứng thú theo đuổi. Còn Hồ Ngọc Hà dù 2007 có một bước nhảy trong làng showbiz nhưng xem ra vẫn ’’thờ ơ’’ việc này. Vì sao thế?

Tôi nói thật, đã là nghệ sỹ ai cũng phải có tham vọng. Ở đây không phải là tham vọng nổi danh mà là tham vọng làm được những điều mới mẻ. Tôi cũng muốn vượt ra ngoài cái ranh giới thị trường trong nước lắm chứ và bản thân tôi cùng êkíp của tôi cũng đang tính toán để phát hành CD ở nước ngoài, một CD bằng Anh ngữ. Đó là bước khởi đầu của chúng tôi. Vẫn biết là phải tìm kiếm cơ hội nhưng tôi luôn thận trọng trong từng bước đi của mình.

 

Nghệ sỹ không có sự tự tôn - không làm điều gì ra trò

Một số ý kiến cho rằng một năm qua không thấy sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà trên phim ảnh là bởi Hà không dám bỏ "bát cơm to" (cát-xê ca hát) để lấy "nắm cơm nhỏ" (thù lao đóng phim), Hà nói sao về điều này?

Thực ra, tôi đã bỏ rất nhiều cái gọi là “bát cơm to". Tôi chủ trương không hát quá nhiều mà cố gắng để sao có thể hát được lâu dài. Còn chuyện đóng phim ư? Chắc chắn tôi sẽ trở lại.

’’Hồ Ngọc Hà ngày càng đẹp, đắt sô và... chảnh’’ - đó là những cụm từ mà giới nghệ sĩ lẫn báo chí hay nhắc trong các buổi ’’tán gẫu’’ với nhau gần đây. Hà nói sao?

Đẹp? Đó là một điều tôi tự nhận thức được nhưng quan trọng là cái nhìn của người khách quan chứ không phải của mình. Còn đắt show? Tôi nghĩ đó là một phần thưởng dành cho sự phấn đấu của cả một êkíp mà tôi hãnh diện đón nhận. Chảnh ư? Một nghệ sỹ mà không có sự tự tôn thì không thể làm được điều gì cho ra trò. Nhưng miễn là đừng tự tôn thái quá.

Một cô gái có thân hình tuyệt đẹp, một cô gái duyên dáng và một cô gái "hay", Hồ Ngọc Hà tự nhận thấy mình là ai trong số họ?

Tôi tự nhận mình là một Hồ Ngọc Hà luôn hăng hái trong công việc thôi. Còn thân hình đẹp, duyên dáng hay là ’’hay’’ là quyền nhận định của khách quan.

Nếu giúp đỡ chỉ là cái cớ cho một thứ "trao đổi" thì... xin kiếu!

Cuộc tình kéo dài hơn 3 năm của Hồ Ngọc Hà với một nhạc sĩ, rồi cả chuyện ’’tình trong như đã mặt ngoài còn e’’ với một nam ca sĩ trước đó rút cuộc thì vẫn là ’’đường ai nấy đi’’. ’’Từ nay không nên yêu những người đàn ông liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật nữa’’ - suy nghĩ đó đã bao giờ chợt hiện trong đầu bạn?

Tôi nghĩ tình cảm đến thì cứ đón nhận. Cuộc sống không cho ai chọn lựa theo bất kỳ tiêu chuẩn nào cả. Chỉ cần sống hết mình, yêu hết mình thì chẳng bao giờ phải ân hận. Tình cảm là cho đi chứ không phải là cố gắng cân đong đo đếm để nhận về.

Một phụ nữ đẹp hẳn luôn là ’’vệ tinh’’ để phái mạnh ’’vây quanh, tấn công và thèm muốn’’. Riêng với những người đàn ông thích sắp đẹp và sẵn sàng dang tay giúp đỡ, Hồ Ngọc Hà thường ứng xử với họ ra sao?

Đàn ông mà không ưa sắc đẹp thì có lẽ không có. Còn giúp đỡ ư? Nếu đúng nghĩa đó là sự giúp đỡ chân thành thì mình phải cảm ơn quá nhiều. Song nếu giúp đỡ chỉ là cái cớ cho một thứ trao đổi thì xin kiếu. Chẳng ai muốn điều đó cả và tôi nói thật, những người phụ nữ đẹp luôn bị thiệt thòi vì những định kiến cũ rích như thế.

Nhiều khi, những điều họ tự mình làm được cũng không được công nhận. Dường như, người ta thích nhìn vào phụ nữ như những cây tầm gửi. Tôi nói thẳng, bình quyền phải từ cách nhìn nhận đúng về vai trò của phụ nữ trong xã hội chứ không phải chỉ có tạo ra cơ hội cho người phụ nữ hay có riêng những ngày cho họ. Đó là cách hoàn toàn hình thức và sáo rỗng.

Xây được nhà riêng, đưa bố mẹ cùng anh trai lên Sài Gòn ở cùng - dự án vạch ra của bạn trong năm 2006 đã thành sự thật trong năm 2007. Vậy dự án nào bạn hoạch định sẽ thực hiện bằng được trong năm 2008?

Nói trước sẽ bước không qua. Hồ Ngọc Hà luôn là như thế. Chỉ có một điều tôi khẳng định: ’’Tôi sẽ không chờ đợi bất kỳ điều gì’’.

Cảm ơn Hồ Ngọc Hà về cuộc trò chuyện này

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật