Sỹ Luân nhớ kỷ niệm với Lương Bích Hữu

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi khi đi diễn ở tỉnh, hai anh em bị bao vây giữa vòng vây của mấy ngàn khán giả. Cả hai phải nắm tay, ôm nhau thật chặt mới thoát khỏi được đám đông, vừa sợ vừa lo…”, tác giả của “Mắt nai cha cha cha” kể lại.
Sỹ Luân nhớ kỷ niệm với Lương Bích Hữu
Ảnh minh họa

 

Được mọi người biết đến nhiều hơn ở vai trò nhạc sĩ, MC, diễn viên nhưng cho đến giờ anh vẫn nói cái đích anh theo đuổi vẫn là sự nghiệp… ca sĩ. Chuyện này có thể lý giải như thế nào?

Dĩ nhiên, hát với tôi vẫn là sự ưu tiên hàng đầu trong sự nghiệp của mình. Nhưng xa hơn, tôi làm nhiều việc như vậy là vì tôi đang thực hiện vai trò của một producer. Tôi phải biết hết tất cả cảm xúc, cảm nhận của tất cả các vị trí để tạo ra một người hoàn hảo. Tôi muốn có nhiều tài năng trẻ sẽ xuất hiện từ trung tâm của tôi.

Anh từng nói rằng “Người ta thường hay viết về tình yêu, chia tay não nề nhưng tôi thấy tại sao lại chia tay mà không có cái kết đẹp. Cuộc đời đối với tôi chỉ toàn màu hồng nên tình yêu cũng sẽ kết thúc có hậu thôi”. Đó là quan niệm trong sáng tác, còn cuộc sống thực tại của anh có toàn màu hồng không?

Dĩ nhiên, là cuộc sống thì không phải lúc nào cũng phủ màu hồng. Nhưng tôi hướng cách sống, suy nghĩ, tinh thần của mình đến những điều tốt đẹp đó. Tôi cảm thấy mãn nguyện và rất trân trọng những gì tôi đang có. Đó là gia đình, sự nghiệp và bạn bè xung quanh.

Anh có nghĩ rằng mình cần phải “trưởng thành” hơn trong các ca khúc chứ không thể giữ mãi hình ảnh anh chàng “nhí nhố”, trong sáng… suốt cuộc đời?

Nếu người nào tinh tế và theo dõi suốt quá trình sáng tác của tôi thì sẽ thấy những ca khúc của tôi đang trưởng thành dần lên, có chiều sâu hơn. Nhưng bên cạnh đó, tôi vẫn giữ chất teen, để có thể hoà nhập và gần gũi với các bạn trẻ.

Sỹ Luân - ca sĩ có phong cách "đậm" chất teen

Cuối năm vừa rồi, nghe nói live show của anh “gặp nạn”. Vậy năm nay có tiếp tục kế hoạch làm live show “bù” hay không?

Đây là một lời hứa với khán giả nên chắc chắn dù thế nào, tôi cũng sẽ làm lại. Có những khán giả giữ vé đến tận bây giờ không đòi lại tiền và mong sẽ được sớm xem live show của tôi. Điều này làm tôi hết sức xúc động và quý tình cảm này của khán giả. Chắc chắn cuối năm nay, tôi sẽ thực hiện một live show hoành tráng tặng khán giả.

Lần đầu tiên giữ vai trò đội trưởng trong game show “Trò chơi âm nhạc”, cảm giác của anh thế nào? Và bây giờ, cảm giác đó thế nào?

Lúc đầu là hoàn toàn với cảm giác bỡ ngỡ, bối rối và tôi không biết phải xử lý tình huống như thế nào. Bây giờ thì đã như một thói quen, tôi cảm thấy rất vui, rất hào hứng với vai trò đội trưởng của game show này.

Tham gia game show “Trò chơi âm nhạc” với vai trò đội trưởng, anh nói thấy rõ sự khác nhau giữa âm nhạc cũng như văn hoá của hai miền Bắc - Nam. Anh có thể nói rõ hơn về sự khác nhau đó?

Chủ yếu là các bài hát, những sáng tác đặc trưng dành riêng cho hai miền khác nhau. Qua đó, nói lên tính cách, lối sống, suy nghĩ, tình cảm giữa hai miền cũng khác nhau. Nhưng tất cả đều được hoà quyện trong chương trình “Trò chơi âm nhạc”.

Hẳn tại chương trình Trò chơi âm nhạc, anh “mắt thấy tai nghe” nhiều “tai nạn” của ca sĩ, MC, khán giả. Anh có thể tiết lộ về những “tai nạn” trên sân khấu được không?

Tôi còn nhớ kỷ niệm về ca sĩ Lương Chí Cường, khi anh tham gia chương trình này. Trong một lần vừa đi vừa hát từ dưới sân khấu lên, anh bước lên bục thì bị vướng chân… té. Lần thứ hai, Lương Chí Cường thực hiện lại cũng không lên sân khấu được, cứ bước chân lên là lo để ý bậc thang, quên cả lời. Cảnh này phải làm đi làm lại gần chục lần, trông rất tội nghiệp…

 

Sỹ Luân - đội trưởng sôi nổi trong game show "Trò chơi âm nhạc"

Trong cuộc đời ca hát của mình anh thích diễn chung với nữ ca sĩ nào nhất? Và có nữ ca sĩ nào anh muốn diễn chung mà chưa có cơ hội hay không?

Tôi thích nhất là hát với Jenny - nữ ca sĩ đang thuộc hệ thống đào tạo của mình. Tôi tìm được ở Jenny một giọng hát lạ, một vẻ đẹp mạnh mẽ chứ không yếu mềm như những cô gái khác. Jenny có thể hát nhiều thể loại, kể cả R&B, đó là một nhân tố mới mà tôi nghĩ mình có thể đầu tư nên đã cùng kết hợp song ca. Sản phẩm sẽ ra mắt khán giả trong thời gian sắp tới, các bạn chờ xem nhé!

Hiện tại anh và Lương Bích Hữu rất ít song ca dù đã từng là một cặp đôi ăn ý trên sân khấu. Dẫu sao cũng đi diễn chung với nhau đoạn đường dài, hẳn cho đến giờ anh vẫn còn lưu giữ những kỷ niệm với “cô gái Trung Hoa” này chứ?

Hai đứa đã không diễn chung với nhau một thời gian lâu quá rồi nên tôi không nhớ hết những kỷ niệm. Chỉ nhớ là mỗi khi đi diễn ở tỉnh, hai anh em bị bao vây giữa vòng vây của mấy ngàn khán giả. Hai anh em phải nắm tay, ôm nhau thật chặt mới thoát được đám đông. Tuy rất sợ và lo nhưng cả hai đều rất hạnh phúc sau mỗi đêm diễn…

Được biết, sau bộ phim: “Chuông reo là bắn”, “Hộ chiếu vào đời”, trong năm nay anh sẽ ra mắt khán giả truyền hình với một vai diễn trong phim “Nơi chỉ có một người” của đạo diễn Trương Dũng. Anh có thể kể một chút về vai diễn của mình?

Tôi vào vai một công tử con nhà giàu, phải đấu tranh tư tưởng rất lớn để tự lập trước những sóng gió cuộc đời. Anh ta phải mang trên vai gánh nặng sự nghiệp to lớn của gia đình…Có lẽ các bạn phải chờ xem mới hiểu trọn vẹn các tình tiết bộ phim. Phim đã được đổi tên thành “Khi người ta đẹp”.

Nhạc sĩ Sỹ Luân: "Những ca khúc của tôi đang trưởng thành dần lên, có chiều sâu hơn"

Vừa giữ vai trò giám đốc điều hành Công ty Chánh Nam, vừa là nhạc sĩ, ca sĩ, MC, diễn viên. Vậy anh phân bổ thời gian cho từng công việc như thế nào để không “tẩu hoả nhập ma”?

Hiện tại, tôi không giữ vai trò giám đốc công ty Chánh Nam nữa vì cảm thấy không hợp. Tôi đang phát triển hệ thống ca sĩ bên mình và xây dựng phòng thu âm, tiến đến là phòng dựng phim để tự sản xuất tất cả các khâu của việc sản xuất âm nhạc.

Sau album thứ 2 “Để nhớ mãi” sẽ là album gì? Dự án âm nhạc tiếp theo của anh trong năm nay?

Sau vol 2 sẽ là vol 3 “Lối thoát hư vô”, được phát hành vào khoảng tháng 10 này. Bên cạnh đó, tôi thực hiện live show. Trước live show là một tour vòng quanh ký túc xá, đại học và trung học.

Chúc anh gặp nhiều may mắn!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật