“Trai nhảy” Ngọc Thuận ngượng khi nói đến cảnh “nóng”

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nam diễn viên khiến báo giới tốn nhiều giấy mực một dạo với bộ phim “Trai nhảy” lại tỏ ra ngượng ngùng khi nhắc lại “cảnh nóng” giữa mình và đàn chị - siêu mẫu Bằng Lăng trong bộ phim “Acapella”.
“Trai nhảy” Ngọc Thuận ngượng khi nói đến cảnh “nóng”
Ảnh minh họa
 

Được biết Ngọc Thuận đang tham gia chương truyền hình thực tế “Những chàng trai, những cô gái”. Điều gì khiến anh nhận lời tham gia chương trình này?

Vì đó là chương trình mới lạ. Tôi luôn tìm đến những điều mới lạ nhất để thử sức mình. Tôi vẫn đang học ở trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TPHCM nên bất cứ công việc gì tôi thấy có thể cố gắng làm được thì sẽ dồn hết sức vào công việc đó. Công việc mới này giúp cho tôi được hiểu sâu hơn về cuộc sống, về những điều mới mẻ và tích luỹ thêm nhiều vốn sống.

Có cơ hội làm việc cùng với những người đẹp trẻ tuổi và nổi tiếng như ca sĩ Thu Thuỷ, người mẫu - diễn viên Phi Thanh Vân, người mẫu Hoàng Yến, MC Như Quỳnh. Cảm giác của anh thế nào?

Tôi được làm việc chung cùng bốn cô gái xinh đẹp và gợi cảm. Tuy chỉ qua vài buổi làm việc đầu tiên nhưng tôi cũng cảm nhận được sự vui tươi, năng động của họ. Không chỉ riêng gì tôi mà cả ê kíp của chương trình đều rất vui, tạo không khí thoải mái cho mọi người làm việc.

Cảm giác đó có khác với cảm giác khi phải quay những cảnh “nóng bỏng” và căng thẳng với người mẫu Đức Hải trong phim “Trai nhảy” của đạo diễn Lê Hoàng?

Cũng rất giống khi tôi quay “Trai nhảy” thôi! Mỗi công việc có một mức độ làm việc khác nhau nhưng cùng có điểm chung là phải tập trung hết sức vào công việc đó.

Nhắc đến “Trai nhảy”, tôi lại nhớ tới ý kiến cho rằng sau vai Tuấn, Ngọc Thuận chưa tạo được ấn tượng nào khác dù đã tham gia thêm vài bộ phim như “Tôi là ngôi sao”, “Acceplla”. Anh nghĩ sao?

Đối với một diễn viên trẻ như tôi thì sự nỗ lực của bản thân hàng ngày sẽ “gom” thành những kinh nghiệm. Tôi vẫn còn đi học, cần phải được rèn luyện và học tập thật nhiều. Những bộ phim tôi được tham gia cũng là những bài học quý giá để tôi có thêm nhiều kinh nghiệm. Chỉ biết nói rằng, tôi rất hạnh phúc khi được tham gia đóng phim. Đó cũng là mơ ước lớn nhất của tôi.

Vào vai “trai nhảy”, MC , rồi ca sĩ. Anh đã phải tập luyện thế nào để “hoá thân” vào nhân vật cho ra “chất”?

Để hoá thân được vào nhân vật, tôi thường học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước và nhờ sự chỉ bảo của thầy cô trong trường. Điều quan trọng nhất vẫn là mình phải bỏ công sức ra học hỏi. Tôi từng vào vai anh chàng đấm bóp dạo tên Tuấn trong phim “Trai nhảy”. MC trong phim “Tôi là ngôi sao”, ca sĩ trong phim “Acapella”. Ba nhân vật đó khác nhau hoàn toàn và tôi phải cố gắng diễn xuất cho phù hợp.

Để vào vai anh chàng đấm bóp dạo, tôi phải học một khoá đấm bóp để “hành nghề” trên phim. Cứ buổi tối là tôi ngồi trên vỉa hè nhìn chăm chăm xem có người đấm bóp dạo nào đi qua để nhảy ra xin học nghề. Cũng như thế, để vào vai MC, ca sĩ - tôi để ý, học hỏi từ những anh chị MC, ca sĩ mà tôi quen biết. Tôi cũng thường xuyên xem các chương trình ca nhạc, giao lưu… để bổ sung vào nhân vật của mình.

Đóng cặp cùng với khá nhiều diễn viên - người mẫu nổi tiếng, hẳn anh có nhiều kỷ niệm để kể cho khán giả nghe chứ?

Được làm việc chung với nhiều người nổi tiếng, mình hâm mộ thì cảm giác không gì sánh bằng. Tôi luôn là người được mọi người nhớ nhất nên được sự ưu ái. Tôi hay hỏi họ, nhất là trước mỗi cảnh quay, về diễn xuất, cách thể hiện ra sao. Họ là những người đi trước, đã thành công vì thế kinh nghiệm hơn mình.

Kỷ niệm lớn nhất và vui nhất đối với tôi là trong thời gian đóng phim “Trai nhảy”, những người trong đoàn phim suốt ngày bị tôi làm phiền. Trước cảnh quay nào, tôi cũng hỏi những bạn diễn hơn tuổi, hỏi rất nhiều. Nhiều người bị làm phiền nhưng không thể hiện sự bực mình mà còn vui vẻ chỉ bảo cho tôi.

Nghe nói cảnh hôn giữa Ngọc Thuận và đàn chị - người mẫu Bằng Lăng trong bộ phim “Accapella” của đạo diễn Mỹ Khanh có hẳn một “sự tích”. Anh có thể chia sẻ một chút không?

(Cười) Cho tôi bỏ qua câu này nhé, vì… xấu hổ lắm!

(Chả là các diễn viên tham gia bộ phim Acapella của đạo diễn Mỹ Khanh vẫn cười nghiêng ngả khi nhắc tới cảnh “mùi mẫn” giữa cặp đôi Ngọc Thuận và Bằng Lăng. Ngoài đời, Bằng Lăng lớn tuổi hơn Ngọc Thuận. Cô cũng tham gia nhiều phim nên diễn “cảnh nóng” dạn dĩ hơn. Ngọc Thuận mới đi đóng phim, chưa quen nên diễn khá run.

Cứ vào cảnh, nhìn bộ dạng Ngọc Thuận là người mẫu Bằng Lăng không nhịn được cười. Nhưng tới cảnh hai nhân vật hôn nhau, đạo diễn vừa dứt lời, Ngọc Thuận đã… nhào tới hôn lấy hôn để lên môi Bằng Lăng khiến đàn chị bị “đơ” vì quá bất ngờ. Quay xong cảnh này, Ngọc Thuận cũng biến mất dạng - PV)

Hỏi thật, từ khi chập chững bước vào lĩnh vực điện ảnh tới giờ, ngoài những cái được như được nhiều người biết đến, nhận được nhiều lời mời làm người mẫu, quảng cáo, cát- sê tăng… Vậy còn những cái “được” gì mà anh không hề mong muốn?

Tôi rất may mắn được tất cả và tôi hạnh phúc với tất cả những gì mình có được ngày hôm nay.

Cảnh kết thúc của bộ phim “Trai nhảy” khá… bế tắc với sự giằng xé của nhân vật Tuấn - giữa một bên là cô bé Đậu, một bên là Tony. Ở ngoài đời, có khi nào anh rơi vào trường hợp với sự bế tắc tương tự?

Chắc là do tôi chưa có may mắn gặp được trường hợp tương tự (cười).

Anh từng nói thích sự nổi tiếng. Mặt khác, anh lại nói “chỉ mong sự bình thường trong đời sống của tôi vẫn còn nguyên và nếu có sự thay đổi nào thì đó nên là sự biến chuyển từ từ hơn là xáo trộn đột biến…”. Điều này có vẻ như mâu thuẫn?

Đôi khi tôi cũng cảm thấy mình khá mâu thuẫn. Có lẽ do tôi hơi tham lam chăng? Có thể nói như thế này, tôi cần một cuộc sống giản dị để theo đuổi niềm đam mê lớn.

Dự định sắp tới cũng như bộ phim mới của anh sẽ là gì?

Sau hai bộ phim thực hiện từ đầu năm ngoái là “Tôi là ngôi sao” và “Acapella”, tôi đang làm chương trình truyền hình thực tế. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành các bài thi trong trường để khỏi phải nợ môn nữa. Tôi cũng đang ôn tiếp để khi tốt nghiệp, tôi có thể thi thêm vào một trường đại học nào đó.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật