Vào hiệu underwear(*) xem phái mạnh chọn quà

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lầm lũi “chui” vào cửa hiệu, “lén lút” chọn, vụng về đưa “hàng” lên ngắm, bắt nhân viên bán hàng mặc thử... là những câu chuyện dễ bắt gặp của phái mạnh trong các cửa hiệu underwear. Vì tôn vinh cái đẹp, đôi khi họ “dính chưởng”… tẽn tò.
Vào hiệu underwear(*) xem phái mạnh chọn quà
Vụng về, lúng túng và tránh chạm tay vào món hàng cần tìm
 

Lóng ngóng đáng yêu

Tại một cửa hiệu trên phố Giảng Võ, L. Thanh, vừa vào làm việc tại một viện Nghiên cứu “hé lộ”, anh mất đến cả nửa ngày “tư duy” về món quà cho người yêu nhân ngày phụ nữ 8/3. Cuối cùng, giải pháp “táo bạo” nhất đã được anh “quyết” là... đồ lót nữ.

Thanh không biết tìm cửa hiệu nào uy tín bán mặt hàng “nhạ‌y cả‌m” này, nhưng cũng không dám hé miệng hỏi người bạn nữ nào. Sau một hồi dạo phố, anh dễ dàng tìm thấy một cửa hiệu như ý.

Anh kể, vừa bước vào cửa hiệu, cô gái bán hàng nhìn anh cười thân thiện, trong khi một vị khách nữ liếc anh cười... tế nhị. Như muốn xua đi sự e dè của Thanh, người bán nhanh nhẹn hỏi Thanh về kích cỡ của... nàng.

Thực sự thấy “nóng mặt” vì không nắm được thông số. Nhưng được sự trợ giúp của bên bán, Thanh lập tức “vẽ” ra tương đối hình dáng của cô nàng nhà mình.

Lúng túng nhất phải kể đến khi xem hàng. Thanh tự cảm thấy lóng ngóng khi cầm vào chiếc “chíp” và không biết giơ lên thế nào cho hợp lí. “Kiểu” quần này quá mềm và quá nhỏ so với... bàn tay của anh. Việc lựa chọn không ren hay có ren, cạp cao hay trễ... cũng là bài toán khó đối với người... chưa có kinh nghiệm.

Rất may vị khách nữ cười “tế nhị” lúc đầu đã mang đến sự trợ giúp thứ hai. Cô cho biết cũng đang đi mua quà giúp bố tặng mẹ nên “cảm thông” và giúp anh nhanh chóng đưa ra quyết định sáng suốt.

Món quà được chuyển tới nàng ngay trong đêm nay (7/3), với điều kiện tiên quyết không được mở trước 12h. Thanh tâm sự, không biết nàng sẽ phản ứng ra sao, nhưng nghĩ đến món quà, anh cứ tự cười một mình.

Tại cửa hiệu trên phố Chùa Bộc, anh H. Dũng, làm việc trong ngành viễn thông, sau một hồi đảo qua các mặt hàng trưng bày đã phải viện đến... chiếc điện thoại. Cuộc thứ nhất, anh gọi cho một cô bạn gái ở xa xin “mách nước” về thông số, kiểu cánh. Cuộc thứ hai, anh gọi thẳng cho nàng “thăm dò” về màu sắc yêu thích.

Nắm rõ “kĩ thuật” đến vậy, nhưng Dũng cho biết cũng phải tốn ngót nghét nửa tiếng anh mới có đáp số cuối cùng cho cả bộ Vera. Vừa rời cửa hàng anh vừa mỉm cười: “Nam giới thường quyết đoán, nhưng vào đây mới thấy... khó quyết”.

Chu đáo hơn, N. Nam, sinh viên năm thứ 3 Đại học Giao thông vận tải, đã nhờ một người bạn cùng lớp tiếng Anh mớm trước một vài điều cần chú ý khi mua loại hàng “ít vải” này. Nắm chắc các thông số, bước vào cửa hàng, Nam “tỉnh bơ” đưa ra các lựa chọn khiến người bán... nhẹ tênh.

Khi Nam rời khỏi cửa hiệu, cô gái bán hàng mỉm cười buông thõng một câu: “Chắc là yêu nhiều rồi!”

Áo ngoại cỡ, quần… lá nho

Một cửa hàng đồ lót Triumph trên phố Phạm Ngọc Thạch, các nhân viên bán hàng rất hồ hởi vì sức bán mấy ngày nay tăng vọt. Khách hàng là nam giới “trội” hơn hẳn thường ngày, chiếm quá nửa tổng lượng khách. Người phụ trách nhóm bán hàng cho biết, mới vào đầu ca chiều mà nhóm của chị đã bán được 4 bộ đồ lót cho khách nam kèm yêu cầu đóng hộp làm quà tặng 8/3.

Phần lớn các đấng mày râu bước chân vào cửa hàng “phụ kiện” dành cho chị em dịp này trong tầm tuổi 30-40, thậm chí có những “bác” xấp xỉ lục tuần, tóc đã bạc quá nửa. Mỗi đại diện phái mạnh đến mua đồ với một sắc thái khác nhau, tự tin hay ngượng ngập, thản nhiên hay bối rối, “chuyên nghiệp” hay thiếu kinh nghiệm...

Với những “khách quen”, đứng trước rừng “kiếng mát, ê-ke”, họ lập tức định được chủng loại, kiểu dáng, màu sắc hợp với “đồ nhà”. Vấn đề còn lại chỉ là yêu cầu nhân viên lấy giùm size thích hợp. Thạo việc hơn, có chàng bước vào cửa hàng còn lập tức phán trúng phóc cả mã sản phẩm như A75, áo ngực mút ép dẻo, có gọng nâng, đệm nước, màu thiên thanh,...
Điện thoại thành một phương tiện trợ giúp cấp bách lúc chọn "hàng". (Ảnh: P.T-K.T)

Ngược lại, vẻ lúng túng thể hiện rõ ở những vị khách “lần đầu xung trận”. Người phụ trách nhóm bán hàng cười vui khi kể về trường hợp một thanh niên trẻ rất khó khăn để diễn tả thứ hàng mình cần chọn. Nhân viên bán hàng gợi ý hỏi về độ tuổi, chiều cao, cân nặng, dáng người cô bạn gái mà anh định tặng quà nhưng vị khách cũng hoàn toàn không có năng khiếu ước lượng. Qua lời miêu tả, kèm minh họa bằng tay kiểu như “cô ấy tròn tròn, mảnh mảnh...” chỉ có thể thấy một nội dung: trong mắt anh, cô bạn gái rất đẹp nhưng với người ngoài, quả là một thách thức về khả năng hình dung.

Cửa hàng trang phục lót Vera gần đối diện cổng Học viện Ngân hàng (Chùa Bộc) từ đầu tuần tới nay cũng tấp nập khách và tỷ lệ nam giới đến mua hàng chiếm hẳn thế “thượng phong”, tới 70-80%. Năm nay, loại hàng coton, mẫu hoa cà (vải cải hoa nhỏ), đồ ngủ kiểu áo dây, quần cộc, mềm đang rất đắt hàng với khách phái mạnh.

Cô nhân viên trưởng nhóm kể, sáng 5/3, một thượng đế đến chọn quà tặng vợ mới cưới. Sau khi “quyết” một cặp bra - underwear màu kem, size trung bình, anh vẫn không yên tâm, nằng nặc đòi nhân viên bán hàng phải mặc thử. Nhân viên bán hàng chỉ còn biết cười méo xệch trước lý do đưa ra của anh chàng “trông người em giống vợ anh”.

Một lần khác, cô nhân viên phải đối mặt với bài toán khó vì người mua luôn lắc đầu quầy quậy với tất cả các mẫu áo ngực cô đã giới thiệu, từ loại đệm mỏng, đệm dày, đệm nước… mà không chịu tả sơ bộ về “đối tượng sử dụng”. Mất đến hơn tiếng đồng hồ, anh chàng mới khó khăn rỉ tai, năm đầu ngón tay chụm lại phụ họa: anh muốn tìm lại siêu độn, siêu nâng vì “đồ nhà” thuộc loại… chũm cau.

Không ít khách hàng lại thể hiện sự kỳ công khi chọn món quà tế nhị này và người rơi vào tình thế lúng túng trong hoàn cảnh này lại chính là... nhân viên bán hàng. Các nhân viên không biết tư vấn sao khi khách yêu cầu rõ ràng loại áo ngực chất liệu coton, không đệm, khá ngoại cỡ (kiểu dành cho phụ nữ trung tuổi, to cao, đẫy đà) nhưng lại nhất định đòi lấy một chiếc “lá nho” nhỏ xíu, cạp dây trong bộ đồ ren, dành cho những người dáng gầy, mảnh khảnh.  
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật