84 tuổi vẫn “bẻ gãy sừng trâu“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
84 tuổi, ông Đinh Trọng Tế ở thôn Đọi, xã Đọi Sơn, (Duy Tiên, Hà Nam) 4 năm liền được vinh dự khoác long bào.
84 tuổi vẫn “bẻ gãy sừng trâu“
Ông Tế mô tả động tác vua đi cày

Chưa vội quy tiên để khoác long bào

Sau nhiều năm mai một, đầu năm 2009, lễ hội Tịch Điền có sự hiện diện của người đóng vai vua đi cày. Và 4 năm liên tiếp ông Tế thành công với vai diễn về vua Lê, được tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tỉnh.

Ông Tế bồi hồi: “Khi đã nhận đóng vua, nhiều đêm liền tôi không ngủ được, ăn uống không được ngon miệng”.

Khi khởi dựng lại tục vua đi cày (2009), nhiều bô lão trong làng họp bàn tìm ra người phù hợp. Đầu tiên, hai cụ được bình chọn là Ngụy Nguyên Chuyền (82 tuổi) và Phạm Lương Bì (74 tuổi).

Nhưng chẳng hiểu vì nguyên cớ gì, trước ngày tổng duyệt (25 tháng chạp) các cụ lại đổ bệnh và qua đời ngay ngày hôm sau.

Trước sự bối rối khi lễ hội đã cận kề ngay trước mắt mà Ban tổ chức chưa tìm được người nhập vai, ông Tế liền tự mình “ứng cử” vào trách nhiệm nặng nề này.

Sau 2 năm thành công với vai vua, năm 2011, ông Tề đổ bệnh nằm liệt giường mấy tháng trời, công tác tìm kiếm người tập luyện lại được đôn đốc.

Lần này, người được thay thế là ông Phạm Lương Bì. Nhưng cũng chẳng chẳng biết lý do gì, cụ Bì vốn béo tốt, khỏe mạnh, tập được vài ngày  cũng đột nhiên đổ bệnh và ra đi.

Khi mọi người đang “vò đầu bứt tai” tìm người đóng thế thì ông Tề lại khiến mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngỡ ngàng khác. Từ một người “thập tử nhất sinh”, khi biết không có người đóng vua, ông bỗng bật dậy vác cày, tiếp tục vào vai.

84 tuổi vẫn “bẻ gãy sừng trâu”

Ngoài bát tuần nhưng ông Tế vẫn đạp xe vài chục cây số mỗi ngày. Chiếc xe đạp luôn là người bạn song hành cùng ông trên mỗi nẻo đường. Khi thì Nam Định, Hưng Yên, lúc thì Hải Dương, Hải Phòng. Nhiều người khuyên ông tuổi già không nên đi xa nhưng đối với ông đạp xe vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa là tự tìm thú vui cho riêng mình.

Ông Đinh Trọng Tế

Ông vẫn có thói quen dậy từ 6h sáng, tiếp tục luyện vai vua.

Ông Tế bảo: “Vua thời xưa oai phong, uy nghi là thế. Nhưng khi vua xắn quần lội xuống đồng dạy dân cày cũng bình dị, chất phác như nông dân. Đó là một thứ tình cảm gần gũi mà thiêng liêng lạ thường”.

Những ngày vào mùa, ông lại mang trâu, vác cày ra đồng xới tan thửa ruộng. Mọi người thán phục đùa ông vẫn “bẻ gãy sừng trâu”.

Ở tuổi 84, ông Tế vẫn đạp xe hàng chục cây số mỗi ngày

Lúc còn nhỏ, ông Tế được cụ cố tổ truyền lại cho bộ sách chữ Nho viết về tiểu sử của vua. Qua năm tháng, những cuốn sách quý đó bị thất lạc nhưng những ký ức, hình ảnh về vua luôn đọng lại và lớn dần theo năm tháng, ăn sâu vào tâm thức con người ông. Nên khi được thể hiện vai diễn ông cảm thấy rất tự tin. Chính sự tự tin cùng vốn kiến thức lịch sử giúp ông là một trong những người được ban tổ chức tin tưởng và giao trọng trách quan trọng này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật