Chọn người yêu thì thôi bố mẹ!

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bố mẹ ra hẳn ’yêu sách’ với mình: Nếu chọn người yêu thì đừng làm con bố mẹ. Tình yêu giữa mình và người ấy đang bị sự phản đối kịch liệt của gia đình. Giữa mình và người ấy còn có sự chênh lệch về trình độ, công việc và hoàn cảnh gia đình. Vì thế, mình nên đi tiếp hay dừng lại???
Chọn người yêu thì thôi bố mẹ!
Em biết lựa chọn ai đây? (Ảnh minh họa)

Người ấy yêu mình đơn phương từ khi không còn học cùng nhau nữa, khi đó mình tiếp tục đi học cấp 3 còn người ấy thì đi làm. Thời gian trôi đi, mình học hết cấp 3 rồi học cao đẳng ở Hà Nội. Qua bao nhiêu năm tháng, tình cảm người ấy dành cho mình vẫn không thay đổi mà ngày càng sâu nặng hơn. Cho tới khi mình chia tay mối tình đầu thì người đó mới dám chính thức tỏ tình.

Khi đó mình không bao giờ nghĩ  sẽ có ngày mình chấp nhận tình cảm đó. Bởi vì giữa mình và người ấy có sự chênh lệch quá lớn và điều đó rất khó chấp nhận. Mình có nhan sắc và học hành đến nơi đến chốn, gia đình có điều kiện và đặc biệt có khá nhiều chàng trai để ý. Còn người đó do điều kiện gia đình khó khăn, bố mẹ già yếu bệnh tật, nhà lại đông con nên chỉ học hết lớp 9 là phải nghỉ đi làm thợ xây ở Hà Nội.

Ngày trước khi 2 đứa học cùng, bọn mình rất hay trêu đùa và cũng quý nhau nhưng mình không nghĩ người đó lại yêu mình. Trải qua khoảng gần 2 năm trò chuyện thì mình thấy rằng 2 đứa nói chuyện rất hợp và cảm động trước tình cảm người ấy dành cho. Thực sự mình chưa từng thấy ai yêu mình chân thành và sâu sắc như người đó. Mình đã nhận lời yêu và suốt khoảng thời gian yêu nhau mình đã cảm thấy rất hạnh phúc. Bên cạnh người đó mình có cảm giác rất đặc biệt. Thế nhưng, gia đình mình biết chuyện đã phản đối kịch liệt.

Người đó chỉ là công nhân bình thường (Ảnh minh họa)

Lý do đầu tiên là việc họ hàng. Thực chất bọn mình có họ nhưng cũng xa rồi, toàn bên họ ngoại và có thể lấy nhau được, nhưng bố mẹ mình vẫn không chịu và vin vào đó cho rằng hai người không hợp nhau.

Lý do thứ  2 mà mọi người phản đối là do sự chênh lệch giữa bọn mình, 1 người đi học 1 người đi làm, bố mẹ mình nghĩ rằng 2 đứa ở hoàn cảnh khác nhau như thế, công việc khác nhau thì cuộc sống sẽ không thể nào hạnh phúc được. Bố mẹ lo người đó sẽ kìm kẹp và mình sẽ không thể nào phát triển trên con đường sự nghiệp.

Lý do thứ 3 là nhà người đó có gen di truyền bệnh hen, bố mẹ mình sợ sau này con cái của bọn mình cũng sẽ bị như vậy.

Không chỉ vậy, có lần bố mẹ mình còn người đó về nhà và bắt bọn mình chia tay nhau, thậm chí mẹ mình còn vào nhà người đó để nói chuyện với bà ngoại của người đó rằng sẽ không bao giờ đồng ý chuyện của bọn mình.

Cũng có lần, mẹ mình thử "nhân nhượng" mình. Thế nhưng, không ngờ sự việc còn trầm trọng hơn. Rất nhiều lời bàn ra tán vào khiến bố mẹ thậm chí còn tuyên sẽ từ mình nếu mình nhất định lấy người đó. Mình phải làm gì đây, xin cho mình lời khuyên với.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật