Bị phải bội, em liền ngoại tình với chồng tôi

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em đang làm cho một phụ nữ đã coi em như bạn nếm trải cảm giác đau đớn vì có chồng ngoại tình giống em. Em cũng biết hoàn cảnh gia đình tôi, vậy mà vì tình cảm của bản thân và biết là sai nhưng em vẫn làm, đã làm anh xao nhãng với gia đình. Em đừng nhân danh tình yêu để ngoại tình.
Bị phải bội, em liền ngoại tình với chồng tôi
Ảnh minh họa

Từ: Vang chát
Đã gửi: 17 Tháng Giêng 2012 1:44 SA

Gửi bạn Khoai lang!

Sau khi đọc được bài của bạn, tôi không thể không viết mặc dù chưa viết lách bao giờ vì văn không hay, vì chuyện của tôi giờ đây cũng giống chuyện của bạn nhưng vị trí của tôi giống vị trí người phụ nữ mà bạn cảm thấy có lỗi.

Tôi và chồng yêu nhau từ hồi sinh viên và đều là mối tình đầu của nhau. Nay tôi đã phát hiện ra chồng ngoại tình từ những tin nhắn của anh và anh phủ nhận, nói là chỉ trêu đùa, hứa sẽ kết thúc. Sau khi tìm hiểu, tôi đã biết tất cả sự thật, ngư‌ời tìn‌h của chồng tôi chính là người mà anh thích năm đầu thời sinh viên, trước khi gặp tôi. Tôi đã rất tôn trọng tình cảm đó của anh. Giờ đây, sau khi phát hiện ra sự việc tôi còn phát hiện ra rất nhiều điều về anh và nhóm bạn của anh mà tôi không ngờ tới. Tôi cũng biết với anh, gia đình vẫn là quan trọng nhất.

Tôi cũng đã chiều và lo cho chồng hơn cả bản thân mình. Tôi biết mình sai ở chỗ vô tình đã tạo cho anh có nhiều thời gian để cho họ có thể gặp nhau, và từ đó phát triển tình cảm. Tôi thương tôi thì ít, chỉ thương các con tôi, chúng còn quá nhỏ. Tôi chưa làm được như chị, vì tôi vẫn còn yêu anh. Tôi không lạnh nhạt với anh nhưng cũng rất khó để có thể cười tươi với anh như trước. Và tôi đang không biết sau này sẽ ra sao.

Vài lời gửi anh, chồng yêu quý của em, người em trao trọn trái tim!

Anh có biết em viết những dòng này trong nhạt nhòa nước mắt không? Anh thương cô ta vì chồng cô ta đi ngoại tình, vậy anh có nghĩ đến em? Ai sẽ thương em khi chồng em đang ngoại tình? Hay là em cũng nên giống cô ta, đi tìm niềm an ủi từ người đàn ông khác? Anh có biết anh đang bóp nát trái tim em một cách rất phũ phàng không? Em phát hiện ra anh đang ngoại tình trong lúc em cần anh nhất. Em vẫn đang chờ anh, cho anh thời gian. Hãy vì tình yêu của chúng ta và tình nghĩa vợ chồng bao năm, đừng giết chết tình yêu của em bằng cách này. Nếu anh còn yêu em, anh hãy quay đầu lại là bờ.

Gửi ngư‌ời tìn‌h của chồng tôi, người mà tôi đã rất tôn trọng, từng coi như bạn!

Khi chồng em ngoại tình, em liền ngoại tình với chồng tôi. Em đang làm cho một phụ nữ đã coi em như bạn nếm trải cảm giác đau đớn vì có chồng ngoại tình giống em. Đã đi với chồng tôi rồi thì em còn buồn vì chồng mình ngoại tình nữa làm gì nhỉ. Hơn nữa, em cũng biết hoàn cảnh gia đình tôi, vậy mà vì tình cảm của bản thân và biết là sai nhưng em vẫn làm, đã làm anh xao nhãng với gia đình. Em đừng nhân danh tình yêu để ngoại tình.

Hậu quả của việc đó là gì em có biết không? Mặc dù đã rất cố gắng kiềm chế để không ảnh hưởng đến con, nhưng tôi vẫn bị ít sữa và con nhỏ của tôi khóc suốt. Còn con lớn em biết rồi đấy, bệnh của cháu chỉ cần thiếu sự chăm sóc của bố mẹ một chút xíu thôi đã phải vào viện nằm. Em có biết, những lần nằm viện như thế con tôi có thể sẽ không qua khỏi không, và đã giảm bớt % cơ hội sống của cháu sau khi ra viện không?

Tình yêu không có lỗi, chúng ta là con người, ngoài trái tim nồng nhiệt để yêu chiều bản thân, chúng ta còn có cả một khối óc để phân biệt việc làm của con tim đúng hay sai, để không nuôi dưỡng một thứ tình yêu tội lỗi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật