Bạn trai dọa đánh nếu tôi ý kiến khi anh đi với người khác

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bạn vẫn may mắn hơn tôi khi được là một vai diễn có tên tuổi còn với tôi vai diễn là một vai phụ, nó cũng giống như bao nhiêu người phụ nữ khác của anh. Với anh, phụ nữ không bao giờ là đủ và anh cho đó là chỉ quen chơi qua mạng cho vui, cũng tán tỉnh như thế thậm chí còn hơn. (Anh)

Từ: anh pham
Đã gửi: 16 Tháng Giêng 2012 9:39 SA

Tôi đã đọc qua tâm sự của bạn và chính bản thân tôi cũng đã có những suy nghĩ đó về người đàn ông của mình. Nhưng có điều bạn vẫn may mắn hơn tôi khi được là một vai diễn có tên tuổi còn với tôi vai diễn là một vai phụ, nó cũng giống như bao nhiêu người phụ nữ khác của anh.

Với anh, phụ nữ không bao giờ là đủ và anh cho đó là chỉ quen chơi qua mạng cho vui, cũng tán tỉnh như thế thậm chí còn hơn, bạn đã bao giờ chứng kiến cảnh người yêu mình tán gái trước mặt mình và xem đó là trò đùa chưa? Đã bao giờ bạn vô tình đọc được trong mail của anh ấy biết bao lời lẽ nhạ‌y cả‌m khiến bạn sốc đến lặng người sau bao năm yêu và tin tưởng anh ấy như một thần tượng chưa?

Bạn đã chứng kiến cảnh gọi điện hoài không bắt máy và sau đó bạn lo lắng kiếm tìm, cuối cùng bạn thấy anh ấy ở bên vui vẻ với người khác và nói rằng đó là bạn bè? Bạn đã chứng kiến cảnh anh ôm máy khư khư mà nói rằng anh bỏ quên trong cốp xe khi chở cô gái khác và cũng giồng bạn, tôi cũng là người được trả lời điện thoại theo kiểu nhát gừng và cũng có bao giờ ngọt ngào được như bạn?

Có bao giờ bạn gặp cảnh đi chơi với bạn gái mà chỉ lo cho cô gái khác ngồi kế bên? Hay ngồi bên cạnh mình mà lấy điện thoại ra báo cáo những gì anh ấy làm trong ngày cho cô gái khác không? Có bao giờ người yêu bạn, lúc bạn đau ốm lấy lý do anh bận việc và nói bạn tự lo không? Có bao giờ bạn thấy anh ấy nói "nếu có thấy anh ấy đi cùng cô gái khác thì cũng tránh xa chứ đừng làm gì nếu không anh ta sẽ đánh bạn chưa?

Và cho dù anh ta không chọn bạn nhưng vẫn không muốn mất bạn phải không, đương nhiên khi nhắc tới vấn đề cưới hỏi anh ấy sẽ có hàng ngàn lý do để kể cho mình nghe. Lý do, công việc và giao tiếp luôn xuất hiện bất cứ lúc nào.

Tôi không may mắn hơn bạn dù gặp cùng dạng người đàn ông như vây. Cho tới bây giờ tôi cảm thấy ám ảnh và thấy sợ người đàn ông mình từng yêu. Tôi chưa bao giờ nghe bất kỳ ai nặng lời hay to tiếng với mình, chưa ai đe dọa sẽ đánh tôi, với anh thì có mặc dù anh là người đàn ông tôi yêu thương nhất.

Tôi nhường nhịn và dành tất cả cho anh nhưng có lẽ những gì tôi nhận lại quá sức chịu đựng và ngoài sức tưởng tượng của tôi. Anh ấy nói dối giỏi hơn bạn trai của bạn, anh ấy có nhiều lý do hơn và có lẽ cho dù anh ấy nói dối bạn vẫn tin, thật giỏi phải không? Nhưng đến khi bạn vô tình biết được thì có lẽ bạn sốc với người đàn ông đó. Anh lấy lý do ghen tuông tôi với bất kỳ người đàn ông nào để đay nghiến tôi.

Tôi đã không là một cái gì trong mắt của anh ấy, chỉ với mác người yêu tôi nghĩ tôi là người hạnh phúc nhưng có bao giờ biết được anh ấy đã "tô vẽ' cho mình những gì trong mắt bạn bè của anh ấy. Những gì bạn làm cho anh ấy chỉ đáng một câu 'tưởng nó to lắm hả'.

Bạn chứng kiến cảnh mình sẽ phải chịu trận mỗi khi anh ấy tức giận và cuối cùng mình được an ủi 'người phụ nữ phải biết chịu đựng, anh nghĩ em phải hiểu cho anh, quen lâu rồi phải biết tính anh chứ.". Hiểu và thông cảm cho anh, có lẽ vì tôi quá thương anh nhưng cũng chỉ vì quá thương, quá tin, tôi đã thương lầm người.

Đôi lúc thấy bạn trai bạn nói dối như vậy nhưng dẫu sao anh ấy còn đẹp hơn nhưng gì tôi trải qua. Bạn cứ nghĩ tình yêu sẽ đẹp vô cùng nhưng khi tình yêu trở thành nỗi ám ảnh của bạn, bạn thấy sợ hãi chính tình yêu đó, tình yêu khiến bạn thay đổi chính con người bạn có lẽ còn đáng sợ hơn.

Tôi rất đồng cảm về bài viết của bạn, mừng cho bạn vì đã đứng lên được để thoát khỏi tình yêu không bến đậu và xem như đó là bài học cho chính mình. Phụ nữ quá khổ phải không, chính bản thân tôi cũng không bao giờ nghĩ mình được trải qua tất cả những điều kinh khủng và tồi tệ của người đàn ông dành cho phụ nữ từ bé tới giờ. Tôi không biết mình bị ám ảnh tới bao giờ nhưng tôi thấy sợ, sợ người đàn ông tôi yêu quá.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật