Nhìn vợ mình, thương vợ bạn!

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôn trọng vợ là điều mà mỗi người chồng nên làm, đừng bao giờ tỏ ra mình là người đứng đầu trong gia đình mà điều hành, sai khiến người khác.
Nhìn vợ mình, thương vợ bạn!
Cuộc sống là vậy, mình thấy mình chiều vợ bao nhiêu, vợ mình sướng bao nhiêu thì lại thấy thương vợ bạn bấy nhiêu. (ảnh minh họa)

Mình chiều vợ, ai cũng công nhận như vậy và mình cũng cảm thấy thế. Chẳng phải mình sợ vợ hay kiêng kị gì nhà vợ mà mình thấy, vợ mình đáng được như vậy, người phụ nữ đáng được tôn trọng.

Từ ngày lấy vợ mình ngoan hẳn. Mình ít khi đi chơi  nhậu nhẹt cùng bạn bè. Mình muốn về ăn những bữa cơm vợ nấu vì mìn  biết, vì lấy mình, vợ đã thường xuyên mua cách sách dạy nấu ăn về làm từng món một, tỉ mỉ từng tí một. Làm sao mình có thể phụ công vợ.

Sáng sáng, mình dậy dắt x era cho vợ đi làm, rồi lại mò vào giường nằm ngủ tiếp hoặc đi ăn sáng, đồ ăn vợ mình đã chuẩn bị sẵn. Vợ đi làm sớm hơn mình cả tiếng. Nhà không quá cao nhưng phụ nữ dắt xe to như thế nguy hiểm, mình nghĩ đó là việc mình nên làm.


Hôm nay, sang nhà cậu bạn chơi, mình mới thấy, cuộc sống không giống như những gì mình nghĩ. (ảnh minh họa)

Gia đình mình cũng thuộc hàng có điều kiện kinh tế nên hàng tuần, những  ngày được nghỉ, mình thường xuyên đưa vợ đi mua sắm. Vợ mình cũng rất thích được như thế. Những bộ quần áo vợ mình chọn thật ưng ý mình, còn những bộ mình chọn, dù vợ không ưng lắm nhưng vẫn lấy vì đó là chồng chọn cho. Vợ có vẻ hài lòng lắm. Nhìn nụ cười trên khuôn  mặt vợ, mình thấy rất vui. Gia đình mình đang hạnh phúc!

Hôm nay, sang nhà cậu bạn chơi, mình mới thấy, cuộc sống không giống như những gì mình nghĩ. Bạn mình gia trưởng, dù là bạn cũng không có vẻ khó khăn, cũng thuộc hàng khá giả nhưng vợ cả tháng không dám tự ý đi mua một thứ gì. Đó là mình nghe cậu bạn mình nói vậy. Cậu tỏ ra gia trưởng, hễ vợ muốn sắm sửa gì thì phải được sự đồng ý của chồng. Chi phí trong nhà cậu ta chẳng đưa cho vợ, ngoài vài đồng bạc vặt thức ăn thức uống. Vì thế, một người vợ xinh đẹp như vợ bạn, chỉ qua vài năm đã trở nên già cỗi, xuống hẳn nhan sắc.

Chưa bao giờ mình thấy cậu bạn mình chủ động nấu cơm, hay thi thoảng giặt quần áo cho vợ kể cả lúc vợ ốm. Chưa bao giờ mình thấy cậu ấy ân cần, nói nhẹ nhàng với vợ trước mặt bạn bè. Cậu ấy gia trưởng, lại càng thích dạy vợ trước mặt bạn nên lần nào cũng lớn giọng quát nạt vợ mỗi khi mình sang chơi.

Nhìn thái độ sợ sệt, rụt rè của vợ bạn, mình hiểu hay, cuộc sống của cô ấy chẳng thoải mái chút nào. Bọn mình đang nói chuyện, cô ấy chen vào một câu, ngay lập tức bị chồng quắc mắt: “không phải chuyện của đàn bà, đừng có xen vào”.

Cuộc sống là vậy, mình thấy mình chiều vợ bao nhiêu, vợ mình sướng bao nhiêu thì lại thấy thương vợ bạn bấy nhiêu. Mình không dám tự hào bản thân, không dám cho rằng mình tốt, nhưng chí ít, làm chồng, làm đàn ông phải tôn trọng phụ nữ, nói gì đó là người phụ nữ nâng khăn sửa túi cho mình.

Tôn trọng vợ là điều mà mỗi người chồng nên làm nhất, đừng bao giờ tỏ ra mình là người đứng đầu trong gia đình mà điều hành, sai khiến người khác. Làm đàn ông, tôi  khuyên những người khác nên như vậy và hãy biết trân trọng hạnh phúc của mình!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật