Chiều 23/8: Cha con Gaddafi sẽ “ngược dòng“ ngoạn mục?

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
NATO không ngừng rải tờ rơi, phe nổi dậy không ngừng tung tin đồn, phía Gaddafi dùng hành động thực tế để phản pháo. Mới đây nhất là sự xuất hiện đầy bất ngờ của Saif al-Islam – cậu con trai thứ của Gaddafi bị đồn đã nằm trong tay phe nổi dậy.
Chiều 23/8: Cha con Gaddafi sẽ “ngược dòng“ ngoạn mục?
Saif al-Islam bất ngờ xuất hiện

Waheed Burshan – một thành viên của Hội đồng lâm thời quốc gia Libya nói: "Chúng tôi khẳng định Saif al-Islam từng bị bắt, nhưng hắn đã trốn thoát. Chúng tôi không biết hắn đã trốn thoát bằng cách nào".

Tại Tripoli, hiện chỉ còn một bệnh viện làm việc trong khi số người thương vong cứ chất đống từng ngày. Ngoài việc dội mưa bom vào các khu vực quanh Tripoli, NATO còn tích cực rải tờ rơi kêu gọi các binh sĩ chính phủ hạ vũ khí đầu hàng hoặc tham gia vào chiến dịch nổi dậy của phiến quân.

Tờ rơi của NATO

Tin bất ngờ từ Libya, Saif al-Islam – cậu con trai thứ đầy quyền lực của Gaddafi xuất hiện và hùng hồn tuyên bố cha mình hiện vẫn đang an toàn và vẫn sống tại Tripoli.

Nhiều phóng viên được ngồi phỏng vấn trực tiếp Saif al-Islam khẳng định ông ta hoàn toàn không bị giam giữ, kiểm soát gì. Ngoài phóng viên của BBC, Reuters, Aljazeera, phóng viên Matthew Chance của CNN cũng khẳng định họ đã gặp Saif al-Islam bằng xương bằng thịt tại khu vực bên ngoài khách sạn Tripoli.

Saif al-Islam nói với các phóng viên của hãng AFP: "Libya vẫn đang dưới sự kiểm soát của chúng tôi", chứ không có chuyện họ chỉ còn kiểm soát được khoảng 15 – 20% thủ đô Tripoli như lời phiến quân đồn thổi.

Thậm chí, Saif al-Islam còn khẳng định, ông vừa mới được đi một vòng quanh Tripoli trong chiếc xe bọc thép mà chẳng hề hấn gì. Theo Saif al-Islam, lực lượng của họ đã "bẻ gãy xương sống" của phe nổi dậy ở Tripoli.

Khi các nhà báo hỏi: "Phe nổi dậy nói họ sẽ giao nộp anh cho ICC đúng không?", Saif Gaddafi đáp trả đầy khinh bỉ: "Quên cái Tòa Hình Sự Quốc tế đó đi". Theo Saif Gaddafi, nhân dân Libya đã cầm súng đứng lên và bẻ gãy xương sống của phe nổi dậy và "lũ chuột" khác trong ngày hôm qua, hôm nay.

Người từng được mệnh danh là "đệ nhất Thái tử Châu Phi" này cho rằng, việc tung tin đã bắt được ông chỉ là một trò lừa rẻ tiền của phiến quân nhằm lung lạc ý chí chiến đấu của các binh sĩ chính phủ. 

Điều này trùng với những gì phát ngôn viên chính phủ Libya đã phản pháo trên BBC: "80%, hay ít nhất là 75% thủ đô Tripoli hiện đang trong tầm kiểm soát. Ông Gaddafi và các con trai của ông đã làm rất tốt".

Tờ rơi của NATO

Trong khi đó, phía phiến quân vào hôm qua đã tưng bừng ăn mừng chiến thắng mà họ đạt được tại một quảng trường ở đây. Phiến quân cũng vừa tuyên bố, mặc dù họ đã giành được quyền kiểm soát nhiều khu vực ở Tripoli, nhưng để chắc chắn giành được chiến thắng, họ vẫn cử thêm nhiều tay súng tới đây và nhận thêm vũ khí qua đường biển.

Trước những thông tin trái chiều có hướng bất lợi cho phiến quân, phía Lầu Năm Góc cũng đã lên tiếng khẳng định phiến quân đã tiến sâu vào Tripoli nhờ Mỹ tăng cường không kích. Chiến dịch quân sự ở Libya này đã ngốn của họ tới 896 triệu USD. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có bài phát biểu về tình hình Libya trong đó đề cập, cả thế giới chào đón việc chấm dứt thời kì cai trị của Gaddafi.

Thủ tướng Canada Stephen Harper đã có cuộc đàm phán với lãnh đạo của Hội đồng quốc gia lâm thời Libya vào hôm nay (23/8). Cả hai bên đều tỏ ra rất hài lòng trước việc chế độ Gaddafi sắp sụp đổ.

Ở một diễn biến khác, Thượng nghị sĩ Frank Lautenberg muốn Gaddafi chịu trách nhiệm về vụ đánh bom chiếc máy bay Pan Am 103 như đã từng được nhắc tới trước đó.

Ngoài Saif, người anh cả Mohammad cũng đã trốn thoát khỏi việc bị quản thúc tại gia của phiến quân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật