Lấy lời khai “nghi can“ nhục hình em Bình 10 năm

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều qua (6/11), Công an quận Thanh Xuân đã cho triệu tập vợ chồng ông Chu Minh Đức, chủ quán phở bị tố cáo đã đánh đập em Nguyễn Thị Bình suốt 10 năm qua.
Lấy lời khai “nghi can“ nhục hình em Bình 10 năm
Ảnh minh họa

Em Nguyễn Thị Bình, quê ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, được mẹ đưa ra Hà Nội làm tại quán phở của ông Chu Minh Đức và vợ là Trịnh Hạnh Phương, tại nhà số 24, ngõ 108B, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo tố cáo của một số người dân, trong hơn 10 năm làm thuê tại quán phở này, Bình phải làm việc quần quật từ 3h sáng đến tận đêm khuya. Sau khi làm xong việc trong nhà, em Bình lại phải ra quán phở làm đủ thứ việc như: xách nước, thu dọn bát đũa, chuyên chở nước dùng, bánh phở, đưa thịt đi thái, quét dọn...

Mặc dù vậy, em Bình vẫn thường xuyên bị đánh đập tàn nhẫn bằng dây điện thắt nút và bị chủ dùng kìm kẹp vào mạng sườn, bắt quỳ ngoài sân giữa đêm khuya, trời lạnh nhiều tiếng đồng hồ. Suốt 10 năm, Bình không được nghỉ, không được tiếp xúc với người bên ngoài, không được xem truyền hình...

Tất cả sự việc trên chỉ chấm dứt khi em Bình được bà con lối xóm đưa đi trốn.

Chu Minh Đức, người bị tố cáo đã đánh đập em Bình. Ảnh: Tuyết NhungCông an quận Thanh Xuân đang lấy lời khai của Chu Minh Đức. Ảnh: Tuyết Nhung

Chiều 6/11, Công an quận Thanh Xuân đã cho triệu tập vợ chồng ông Chu Minh Đức để lấy lời khai. Sau khi viện nhiều lý do để không có mặt tại cơ quan công an, cuối cùng vợ chồng ông chủ quán phở đã phải đến Công an quận Thanh Xuân để trình bày về việc đã đánh đập em Bình.

Tại cơ quan công an, Chu Minh Đức khai: vào năm 1993, một người cháu gọi ông ta bằng cậu đã đưa từ Phú Thọ xuống một người phụ nữ tên là Quảng để giúp việc tại nhà ông Đức. Khi đến nhà vợ chồng ông Đức, chị Quảng có dắt theo con gái là cháu Bình.

Đến năm 1994, chị Quảng xin nghỉ việc. Khi đi khỏi nhà vợ chồng ông Đức, chị Quảng có để lại cháu Bình, lúc bấy giờ khoảng 5 - 7 tuổi. Theo lời khai của ông Đức, trước khi bỏ đi, chị Quảng có nhờ vợ chồng ông Đức trông nom cháu và nói "chị gửi chú".

"Cháu Bình là đứa con ngoài giá thú của chị Quảng và theo lời chị thì bố cháu Bình không nhận cháu", ông Đức khai.

Từ khi mẹ cháu Bình bỏ đi, vợ chồng ông Đức đã nuôi cháu Bình để cháu giúp việc cho mình. "Thôi thì mình cứ nuôi cháu nó lớn lên rồi thì nó làm việc cho mình", ông Đức phân bua tại cơ quan công an như vậy.

Bà Trịnh Hạnh Phương. Ảnh: Tuyết NhungLấy lời khai của bà Trịnh Hạnh Phương. Ảnh: Tuyết Nhung

Còn bà Trịnh Hạnh Phương (vợ ông Đức), tại cơ quan công an, một mực kêu mình không làm gì sai.

Công an quận Thanh Xuân cho biết, hiện một số đồng chí công an đã được cử lên tận Hòa Bình, nơi cháu Bình được một số người dân đưa đến trốn để lấy lời khai trực tiếp của cháu. Ngoài ra, cháu Bình cũng sẽ được đưa đi khám để xác định các thương tích.

Những người hàng xóm sống gần nhà ông Chu Minh Đức cũng sẽ được lấy lời khai.

Vụ việc vẫn đang được Công an quận Thanh Xuân điều tra làm rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật