Người Việt 4 phương hướng về U23: ‘Nóng thế này thì vỡ nhiệt kế’

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Không thể tin là ars‌enal đá cúp với Chelsea mà em bỏ, làm hết việc trước để thứ bảy kịp sẵn sàng xem U23 Việt Nam!“, Thanh Huyền, fan nữ lâu năm của “Pháo thủ“ cho biết từ Anh.
Người Việt 4 phương hướng về U23: ‘Nóng thế này thì vỡ nhiệt kế’
Ảnh minh họa

Cô du học sinh 24 tuổi có vẻ vẫn chưa tự hết bàng hoàng với quyết định của mình. Bóng đá và câu lạc bộ ars‌enal với Thanh Huyền như một thứ "tín ngưỡng". Huyền kể cô và bạn trai người Hà Lan đã "chiến tranh lạnh" một buổi vì cô nhất quyết tập trung làm việc, không theo dõi cùng anh trận bán kết Cúp Liên đoàn Anh vừa diễn ra hôm qua.

"Lúc đấy em chả nghĩ gì nữa, mấy ngày nay đầu chỉ chăm chăm hướng đến trận chung kết U23 châu Á thôi", Huyền cười. "Anh ấy giận thì kệ thôi, hết ngay, hôm tới lại khua gậy đập ghế để cổ vũ Việt Nam ấy mà".

Huyền cho hay cô nhận nhiều việc thời gian này nên phải làm dần thì thứ bảy mới thảnh thơi xem "các bạn U23" đắp dày thêm lòng tự hào dân tộc.

"Nóng quá, chưa bao giờ em thấy chủ đề nào lại thu hút khủng khiếp như U23 Việt Nam. Mùa đông châu Âu năm nay khắc nghiệt mà đọc tin tức thấy ấm sực cả người", Thanh Huyền tâm sự. "Dùng nhiệt kế đo chắc vỡ hỏng luôn!".

Những ngày này khi các mặt báo từ trong nước ra quốc tế đều tràn ngập hình ảnh những chàng trai trẻ quả cảm Việt Nam, người Việt mọi nơi cũng hào hứng chuẩn bị dõi theo bước chân các anh trên tầng cao nhất của đấu trường châu lục.

Anh Hoàng Long từ Đài Loan anh xem những trận vòng bảng một mình vì vừa bận lịch học, vừa khó tổ chức tụ tập. "Sau khi hết vòng bảng thì học kỳ cũng vừa may kết thúc, mọi người tụ tập tại nhà theo từng nhóm khoảng 5-6 nhóm, mỗi nhóm trên 4 người, coi qua livestream trên Facebook".

Anh Long cho hay đang đề nghị hội sinh viên Việt Nam tại đại học Thành Công nơi anh đang theo chương trình tiến sĩ cho mượn hội trường lớn, "để tụ tập 500 anh em xem hò reo cho sướng, nhưng có thể cận ngày quá nên không khả thi", anh ngập ngừng. "Vậy thì lại quay về bài cũ, các nhóm tụ tập vừa coi vừa ăn uống nhẹ, sau đó hẹn nhau đi xe đạp cổ vũ như hôm thắng Qatar là vui rồi".

Cổ động viên Việt Nam tại Đài Loan. Ảnh: NVCC.

Niềm vui khi cùng sẻ chia sẽ còn được nhân lên gấp nhiều lần, nhất là với môn thể thao giàu cảm xúc như bóng đá. Bởi vậy tập hợp đông người cùng xem là lựa chọn hàng đầu của cộng đồng người Việt ở nhiều nơi. Khắp các diễn đàn trên mạng xã hội, nhiều đơn vị và tổ chức tạo sự kiện tại các địa điểm rộng rãi, mời người hâm mộ quan tâm tham gia cùng cổ vũ.

Từ Paris, anh Hải Nam, 26 tuổi, vui vẻ về dự định lớn cho cuối tuần. "Thứ bảy này các bạn định qua nhà mình, có 1 thằng cu có TV to nên ngồi xem cùng nhau", Nam cho biết. "Chắc tối thứ 6 sẽ đi chợ mua ít đồ nhắm kiểu xúc xích với bia về uống, rồi sáng thứ bảy là 9h bên Pháp đá sẽ dậy sớm dọn dẹp xong anh em ổn định chỗ ngồi", anh cười.

Cơn sốt U23 chạm đến cả những người xa quê không quan tâm nhiều đến bóng đá như Hồng Minh, du học sinh ở Parma, Italy. "Em vốn không thích bóng đá lắm nên bóng đá Việt Nam hay quốc tế em cũng không theo dõi nhiều. Từ đầu giải thì em cũng chỉ theo dõi tỉ số và đọc một chút tin tức, chính thức đến trận Việt Nam - Iraq thì ngồi xem từ hiệp 2 và Việt Nam - Qatar thì ngồi xem hết từ đầu đến cuối".

Chỉ có một mình do trường mới mở cho sinh viên quốc tế, không nhiều người Việt Nam học, Minh giãi bày: "Thực ra ở thành phố bên cạnh thì cũng đông lắm, em đang nghĩ có khi làm quả vé tàu qua đấy xem với chúng nó cho vui".

"Lỡ vào tận cùng rồi, sợ gì mà không bước nốt?"

"Ôi cảm xúc quá ấy chứ, bị dẫn 2-1 tưởng các em buông xuôi, ai ngờ Quang Hải sút quả thần sầu thế", Hải Nam vẫn còn dư âm chiến thắng trận bán kết. Hôm đó nam nhân viên ngân hàng BNP Paribas bật stream trên điện thoại theo dõi ngay trong giờ làm việc.

"Mình còn khoe với sếp với đồng nghiệp, chúng nó cũng khen là đẹp quá mà", anh kể. "Thế là hôm sau mình khao cả phòng ăn sáng bánh viennoiserie".

Hải Nam khẳng định chắc nịch Việt Nam sẽ "ăn" Uzbekistan và đã chuẩn bị sẵn sàng để "được" khao các đồng nghiệp bữa nữa.

Các cầu thủ cảm ơn người hâm mộ đã đến tận nơi cổ vũ. Ảnh: AFC.

Anh Long thì "Tất nhiên là hy vọng Việt Nam vô địch. Đã biết Uzbekistan hành hạ Hàn Quốc, nhưng không sao, Việt Nam từng qua nhiều ải khó như Úc, Syria, Iraq, Qatar nên thêm một Uzbekistan nữa cũng chơi luôn", anh hăng hái. "Dù sao U23 Việt Nam đã vô địch trong lòng người hâm mộ lâu rồi".

Anh còn cho biết mình ấn tượng nhất với Quang Hải, nhân tố mới có chân trái cực khéo, kỹ thuật và tư duy chiến thuật như chuyền, chạy chỗ đều tốt. "Nếu như những cầu thủ khác như Xuân Trường, thủ môn Tiến Dũng, Công Phượng, Văn Thanh đã nổi từ trước và vẫn rất hay, thì Quang Hải thật sự mới mẻ và khiến người xem thích thú".

Đã chứng kiến nhiều thăng trầm của bóng đá Việt Nam từ hai chục năm nay, "nhiều lúc thất vọng muốn bỏ lơ", nhưng giờ anh Long lại tràn đầy hy vọng: "10 năm mới lại có một lần thế này, 1996, 2008 rồi 2018. Hy vọng lần tới sẽ không lâu như vậy nữa, vì có bài bản rồi".

Hồng Minh thì thận trọng hơn: "Kỳ vọng thì cũng không ai đánh thuế, nên là cứ mơ thôi. Còn nhỡ mà không vô địch thì cũng là thứ hai, cũng xịn rồi", Minh nói. "Nghe thì có vẻ tiêu cực nhưng em thích vị trí thứ hai hơn, vì thứ hai tức là còn có lý do để phấn đấu tiếp".

Vừa kẹp chiếc Iphone vào vai trả lời điện thoại vừa gõ máy tính, Thanh Huyền nêu ý kiến rằng thực tế đã vượt quá kỳ vọng, có "để đầu bay lên cao nữa cũng chẳng sao", "đã lỡ vào hẳn chung kết thì sợ gì không vô địch", nhưng cô cũng lo những ồn ào từ thành công có thể ảnh hưởng đến các cầu thủ.

"Em chỉ mong các bạn giữ bình tĩnh và bản lĩnh như những trận trước đã thể hiện, có một đội trưởng như Xuân Trường em tin là các bạn làm được", Huyền nói. "Tối nay chắc phải soạn mấy nồi xoong chảo ít sử dụng định bán thanh lý để chung kết mang ra dùng, hôm trước không chuẩn bị kỹ, cổ vũ căng quá nên các bạn em đập nát cả mấy hộp bánh thiếc đẹp lúc nào không hay", cô cười khúc khích.  

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 7931
  1. U23 Việt Nam về bằng chuyên cơ, được tổ chức mừng công ở Mỹ Đình
  2. U23 Việt Nam chuẩn bị loại giày đặc biệt để đá chung kết U23 châu Á
  3. Công Phượng nói dối mẹ sau trận đấu chiến thắng của U23 Việt Nam
  4. Tiết lộ bất ngờ của HLV Qatar về lí do thua U-23 VN
  5. Văn Thanh: ‘Đã vào chung kết rồi thì việc gì phải sợ’
  6. Mẹ trung vệ Tiến Dũng hủy chuyến bay Trung Quốc vào phút chót
  7. Có một U-23 Việt Nam không biết sợ!
  8. HLV U23 Qatar chưa thể quên thất bại trước Việt Nam
  9. Báo thể thao nhiều người đọc nhất Tây Ban Nha ngợi ca U23 Việt Nam
  10. FPT Telecom tặng 13.000 lá cờ cổ vũ U23 Việt Nam
  11. VFF xác nhận không hoãn trận chung kết U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan
  12. Giải mã kỹ năng giúp Tiến Dũng thành hung thần trên chấm 11 mét
  13. Tuyết có thể rơi dày ngày U23 Việt Nam chơi trận chung kết
  14. Bộ Công an chỉ đạo đảm bảo an toàn cho người dân cổ vũ U23 Việt Nam
  15. Hà Nội lắp 10-15 màn hình lớn để xem chung kết U23 châu Á
  16. Hình ảnh đáng yêu của các tuyển thủ U23 Việt Nam dưới mưa tuyết
  17. Trọng tài FIFA giải thích bất ngờ về quả phạt đền cho U23 Qatar
  18. “Báo quốc tế nói U23 Việt Nam phòng ngự tiêu cực là thiếu hiểu biết”
  19. Truyền thông thế giới nói gì về chiến thắng của U23 Việt Nam?
  20. Báo Thái chỉ ra 5 nguyên nhân khiến U23 Việt Nam gây địa chấn
  21. ‘Thế vệ vàng’ Việt Nam khiến bóng đá Đông Nam Á phải cúi đầu
Video và Bài nổi bật