Vợ khó đẻ, bác sỹ yêu cầu mổ đẻ gấp thì chồng nói: “Bác sỹ cho vợ em gói mổ nào càng rẻ...

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Ối trời đất ơi, 7 triệu ạ? Sao mà đắt thế? Bác sĩ xem có gói mổ nào rẻ nhất thì mổ cho vợ em, đắt thế em không có tiền đâu!”. Chọn gói mổ đẻ rẻ nhất cho vợ để rồi...
Vợ khó đẻ, bác sỹ yêu cầu mổ đẻ gấp thì chồng nói: “Bác sỹ cho vợ em gói mổ nào càng rẻ...
Bác sĩ xem có gói mổ nào rẻ nhất thì mổ cho vợ em, đắt thế em không có tiền đâu!! (ảnh minh họa)

Còn 2 tuần nữa mới đến ngày dự sinh mà vợ đột nhiên trở dạ. Vội vàng đưa vợ đến bệnh viện đẻ gấp, thế nhưng bác cánh cửa phòng đẻ đóng vào được 30 phút thì bác sĩ đi ra gương mặt khá căng thẳng hỏi lớn:

- Ai là chồng sản phụ Hoa??

- Em ạ. Vợ em sao rồi bác sĩ??

- Vợ anh khó đẻ, phải mổ đẻ gấp để bảo toàn tính mạng của cả 2 mẹ con. Anh đi làm thủ tục đi, nhanh để chúng tôi tiến hành mổ đẻ.

- Mổ đẻ ạ?? Mổ đẻ thì hết bao nhiêu ạ??

- 7 triệu!!

- Ối trời đất ơi, 7 triệu ạ?? Sao mà đắt thế?? Bác sĩ xem có gói mổ nào rẻ nhất thì mổ cho vợ em, đắt thế em không có tiền đâu!!

- Ơ cậu này, vợ đi đẻ lại còn mặc cả thế nữa à?? Thôi được rồi, có gói mổ 3 triệu là rẻ nhất nhưng vợ anh sẽ chịu đau và có vấn đề gì xảy ra trong quá trình mổ đẻ là anh phải tự chịu đó nhé. bệnh viện huyện thế này là rẻ lắm rồi!!

- Thế cho vợ em gói 3 triệu đi.

Bác sĩ lắc đầu đi vào, những người ngồi đó liền bàn tán rồi phán xét Hùng.

- Ai đời vợ đi đẻ, sống chết của con cái không màng lại chọn cái gói mổ rẻ nhất như thế?? Lỡ mà vợ con có làm sao thì hối hận cả đời, tiền nào của đấy đó. Khổ thân cô gái kia, cô ấy lấy nhầm người chồng kẹt sỉ nên giờ mới bất hạnh trong lúc đẻ thế này.

- Lấy thằng chồng thế này bỏ quách đi cho xong. Chồng nào mạng sống của vợ con không lo, chỉ lo tiếc tiền. Cứ tiếc, giữ tiền thế đi, mai này chết có mang được đi đâu cơ chứ?? Bất hạnh, bất hạnh!!

Bị mọi người chỉ trích đến nhức hết cả đầu, Hùng bỏ ra phía cuối hành lang đứng 1 mình. Gần 2 tiếng sau y tá đi ra, Hùng chạy như bay đến cầm tay cô y tá hỏi:

- Con tôi đâu, lẽ ra cô đi ra phải bế theo con tôi chứ??

- Anh bình tĩnh, buông tôi ra. Thằng bé lát sẽ được y tá khác bế ra. May cho nhà anh được trưởng khoa sản đỡ đẻ nhé, không thì hôm nay anh mất vợ hoặc con rồi. Đàn ông gì keo kiệt, bủn xỉn chọn gói đẻ rẻ nhất mà vợ thì khó đẻ chứ??

Ai đời vợ đi đẻ, sống chết của con cái không màng lại chọn cái gói mổ rẻ nhất như thế?? (ảnh minh họa)

- Thế còn vợ tôi, cô ấy ổn chứ??

- Tạm ổn. Nhưng chắc phải vài tiếng sau mới tỉnh. Tội nghiệp cho cô ấy lấy phải người chồng coi tiền hơn cả vợ con như anh.

Hùng thở phào nhẹ nhõm, chờ y tá bế con ra. Đón lấy đứa bé, anh mừng rỡ vui vô. Bác sĩ đi ra, Hùng vội cúi người cảm ơn, nhưng vì giận anh không lo cho vợ con mà tiếc tiền bác sĩ bực đi thẳng. Gần tối vợ mới tỉnh, Hùng đặt ngay đứa bé vào lòng vợ thì bác gái giường bên cạnh đã khoe:

- Cô ấy, suýt nữa thì chết vì sự tiết kiệm của chồng. Anh ta chọn cho cô gói mổ rẻ nhất, mà nhìn người đâu đến nỗi túng bấn chứ?? Cô xinh đẹp thế sao lại lấy nhầm chồng như vậy chứ??

Dù mệt nhưng Hiền (vợ Hùng) vẫn cố quay sang cười nhẹ với bác gái rồi bảo:

- Anh ấy làm thế là đúng đấy ạ. Chồng cháu không kẹt sỉ hay gì đây. Mới 3 ngày trước, mẹ đẻ cháu phải chạy thận gấp. Nhà có đồng nào, chồng cháu mang đi đóng viện phí cho mẹ vợ rồi vay khắp nơi chữa bệnh cho mẹ cháu nữa. Thành ra, nhà cháu chẳng có tiền. Anh ấy thật thà nên nói thế, chứ thực chất anh ấy tốt và yêu cháu lắm ạ.

- Có đúng không đấy??

- Dạ, đúng ạ. Nhờ giời mẹ con cháu đã vượt cạn thành công, các bác đừng nói những lời nặng nề quá, chồng cháu lại buồn. Anh ấy làm vậy là có lý do ạ.

- Thế à, chúng tôi lại tưởng…

Cầm tay chồng, Hiền mỉm cười động viên anh. Việc anh làm với mẹ cô, cô đã cảm động lắm rồi. Hiếm có người con rể nào hết lòng vì mẹ vợ. Còn có 3 triệu dành dụm cho cô đi đẻ, thì Hùng chỉ có thể làm trong khả năng đó. Thôi thì sóng gió cũng qua rồi, giờ là gia đình cô tận hưởng hạnh phúc bên thành viên mới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật