Đêm tân hôn tái mét mặt khi cô vợ 18 hét lên: “Chú ơi… tha cho em”

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đêm động phòng Trung từ chối mọi cuộc nhậu bạn bè rủ rê để đi ngủ với vợ sớm. Nhưng rồi điện vừa phụt tắt, lò dò bước tới giường Trung tái mét mặt khi cô vợ 18 hét lên...
Đêm tân hôn tái mét mặt khi cô vợ 18 hét lên: “Chú ơi… tha cho em”
Ảnh minh họa

40 rồi mà Trung vẫn chăn đơn gối chiếc khiến chị gái lo lắng vô cùng. Cha mẹ mất trong 1 vụ tai nạn khi anh mới 15 tuổi, chị gái nuôi và lo lắng cho anh từ đó đến giờ. Trước khi mất, di nguyện cuối cùng của cha mẹ là chị phải lo cho em trai yên bề gia thất nên người chị cứ sợ không làm được trọng trách mà mẹ giao.

- Em có bảo em không lấy vợ đâu mà chị cứ rầu rĩ thế nhỉ. Em giờ 40 tuổi rồi chứ có phải thằng ranh con 15 đâu mà chị làm như em bé bỏng lắm ấy.

- Cậu nói thì cậu phải làm được chứ. Hết năm này qua năm khác cậu cứ hứa mãi nhưng rồi cuối cùng có cưới được cô nào đâu. Năm nào giỗ bố giỗ mẹ nhìn lên ảnh thờ của ông bà chị lại thấy ông bà khóc.

- Được rồi, em hứa từ giờ tới cuối năm em sẽ kiếm được vợ chị yên tâm chưa.

- Nếu cuối năm mà không kiếm được cô nào thì tôi sẽ tìm vợ cho cậu, lúc đấy cậu phải chịu đấy.

- Được rồi, em nghe chị.

Nếu cuối năm mà không kiếm được cô nào thì tôi sẽ tìm vợ cho cậu, lúc đấy cậu phải chịu đấy. (Ảnh minh họa)

Nói thế cho chị gái hài lòng thôi chứ bản thân Trung chưa gặp được cô nào anh có cảm xúc muốn cưới cả. Chơi bời, tán tỉnh chút thì có nhưng để chọn làm vợ thì có lẽ duyên chưa đến.

Bạn bè ai cũng bảo anh khắt khe chọn vợ nhưng rồi chẳng ai có thể ngờ Trung lại gặp Nga – cô gái trẻ mới 1‌8 tuổ‌i và quyết cưới trong vòng đúng 2 tháng. Nga vốn là cháu 1 người bạn của Trung, hôm đó anh tới chơi và vô tình gặp Nga cũng ở đó. 9 giờ Nga ra về và nhờ người chú họ chính là cậu bạn của Trung trở về giúp. Song Trung lại nhanh nhảu luôn:

- Tao về cùng đường đó, để tao chở giúp em ấy về mày vào xem vợ nghén ngẩm thế nào.

- Thế Nga lên xe bạn chú trở về nhé, tại cô đang nôn trong kia.

- Vâng, chú cứ vào với cô đi, cháu đi nhờ chú này 1 đoạn cũng được ạ.

Nghe bị gọi là chú Trung sững sờ mất mấy giây rồi nói nhỏ:

- Em ơi, anh chưa vợ mà, gọi chú anh ế vợ mất.

- Thì chú là bạn chú Hạnh nhà cháu mà, chú hơn cháu 22 tuổi cháu gọi chú là phải quá rồi.

- Thì đành rằng là thế nhưng mà gọi anh đi cho trẻ nhé…

Thế nhưng suốt đoạn đường về nghe thì cứ quen miệng chú chú cháu cháu còn Trung lại cứ anh em. Sau hôm ấy người đàn ông 40 tuổi đã kết cô gái trẻ trung vô tư ấy rồi nên nhờ người bạn mai mối:

- Giới thiệu cháu mày cho tao đi, tao thích cô ấy.

- Này cháu tao mới 18 thôi đấy nhá. Ông yêu đương linh tinh rồi bỏ rơi nó để nó khổ sớm à.

- Tao yêu và cưới thật chứ linh tinh cái gì. Tao thề đấy.

Trung năn nỉ quá thì người bạn cũng cho số điện thoại để làm quen Nga vì hôm trước Trung xin thế nào Nga cũng không cho. Nhắn tin hẹn gặp xong chẳng cần biết Nga có nhận lời không Trung đã lái xe đỗ xịch trước cổng đợi người đẹp. Để rồi vừa thấy Nga xách xô rác đi ra, Trung nhao tới luôn:

- Đi cà phê với anh đi, 9 giờ anh chở về luôn.

- Ơ cái chú này. Hẹn bao giờ đâu mà đi, cháu còn đi đổ rác.

- Thì đặt xô đấy đi luôn, tối về đổ tiếp.

Rồi Trung ôm luôn Nga bế thốc lên xe phóng vù đi khiến cô gái hú hồn:

- Chú đi cẩn thận không cháu la lên bây giờ.

- Tại em ngồi xa quá nên mới thế đấy, ngồi gần vào bám chắc lấy anh đi.

Cả quán cà phê ai cũng trố mắt nhìn khi thấy Trung thì ăn mặc lịch lãm còn Nga nguyên bộ đồ ở nhà. Vậy nhưng cả tiếng đồng hồ ngồi trong quán Trung cứ ngắm người đẹp không ngớt dù cô chả nói câu gì. Đúng 9 giờ Trung chở Nga về, tới cổng anh xách xô rác đổ giúp người đẹp rồi cười bảo:

- Mai anh đón sớm hơn nhé.

Rồi chẳng hiểu sao chính Nga cũng thích thích cái tính hơi khùng của người đàn ông hơn mình hơn 20 tuổi ấy. Những ngày sau đó họ hẹn hò thoải mái và chuyện trò rôm rả hơn nhưng Nga thì vẫn cứ xưng hô chú – cháu. Song điều khiến Nga không thể ngờ tới đó chính là chỉ sau 2 tháng Trung ngỏ lời cầu hôn cô luôn cũng chính tại quán cà phê lần đầu 2 người hẹn hò ấy.

- Chú với cháu mới quen nhau có 2 tháng thôi mà.

- Trời ơi xin em đừng chú – cháu nữa không người ta tưởng anh… Anh yêu em và muốn cưới em làm vợ, em đã qua tuổi 18 rồi mà.

- Cháu…

Chẳng để bạn gái nói thêm Trung đeo luôn chiếc nhẫn cầu hôn vào tay Nga. 1 tuần sau đám cưới chính thức diễn ra, trong lúc nhà gái và cô dâu khóc như mưa thì nhà trai chú rể cùng họ hàng bạn bè cười như nông dân trúng mùa vì Trung thoát ế.

Cuối cùng rồi mọi chuyện cũng êm đẹp khi Trung đón được vợ vào phòng tân hôn. Đêm động phòng Trung từ chối mọi cuộc nhậu bạn bè rủ rê để đi ngủ với vợ sớm. Nhưng rồi điện vừa phụt tắt, lò dò bước tới giường Trung tái mét mặt khi cô vợ 18 hét lên:

- Chú ơi… tha cho em, em không muốn có em bé trong bụng đâu.

- Làm gì mà nhanh thế được, hôm nay chưa có em bé ngay đâu mà lo vợ à.

- Không, mẹ cháu bảo sau đêm nay là có em bé luôn đấy. Cháu sợ lắm không muốn sản xuất em bé đâu.

- Thôi được rồi, anh không ép em đâu, nhưng anh cho em xem cái này, đảm bảo em sẽ rất thích. Bảo bối của anh đấy.

Vừa nói, Trung vừa liều lôi củ‌ּa qu‌ּý của mình ra cho vợ ngắm để dụ vợ xem thế nào. Ai ngờ vừa nhìn thấy nó vợ đã lao tới xoa xoa vuốt vuốt:

- Đẹp quá, sao hôm nay mới cho em xem. Sao không tặng em luôn hôm cầu hôn đi.

- Thì giờ tặng em, có hẳn 2 cái chả sướng hơn à.

- Công nhận cái này đẹp thật, tặng em nhé.

- Kim cương đấy, nhưng phải bù lại cho anh cái gì đi chứ. Cho anh ấy nhé, anh hứa sẽ làm rất nhẹ thôi, em không đau đâu.

Và rồi nhờ cái nhẫn kim cương bất ngờ tặng vợ mà Trung đã được cô vợ 18 đồng ý cho â‌ּn á‌ּi ngay đêm tân hôn để rồi sau đó thì cả 2 lao vào nhau tới 3 giờ sáng chưa dừng. Chỉ tới khi chiếc giường rung lên có tiếng kêu rắc rắc thì vợ Trung mới giật mình hét lên:

- Anh ơi sập giường, dừng lại thôi. Sập giường là dễ có em bé lắm đấy. Em thấy nhiều người lên mạng tâm sự thế rồi.

Trung ôm chặt lấy vợ vừa buồn cười vừa sung sướng. Dù gì thì cả 2 cũng đã có 1 đêm tân hôn như ý rồi. Lấy vợ muộn vợ trẻ hóa ra cũng có nhiều cái thú vị nữa, vụ đúc ra em bé của vợ chồng Trung còn hài hước hơn nhiều nữa cơ…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật