Nghĩ vợ không biết dùng iPhone, chồng vẫn để định vị của máy mình trong iPhone của vợ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ôi giời, tưởng gì. Em khỏi lo đi. Mụ vợ anh không biết dùng iPhone đâu. Thế nên chuyện định vị cô ta cũng chẳng biết đâu, cô ta ngu lắm.
Nghĩ vợ không biết dùng iPhone, chồng vẫn để định vị của máy mình trong iPhone của vợ
Ảnh minh họa

Nguyên và Hương kết hôn đến nay đã được 5 năm và có một cậu con trai kháu khỉnh, người ngoài nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ với Nguyên khi có một tổ ấm hạnh phúc. Thế nhưng với Nguyên thì anh chẳng cảm nhận được như thế, mà thay vào đó Nguyên chán ngán cô vợ ngốc nghếch của mình. Còn nhớ ngày đó Nguyên chỉ một chàng trai nghèo, anh xin vào làm cho nhà máy của bố Hương.

Thế rồi vì muốn thay đổi số phận nên Nguyên từ chối các cô gái xinh đẹp khác để cưới Hương về. Tuy sinh ra trong gia đình giàu có nhưng từ bé Hương suýt chết đuối nên thành thử ra cô hơi ngờ nghệch. Ban đầu Nguyên nghĩ chỉ cần cưới vài năm rồi bố vợ chết anh thừa kế tài sản thì cũng sẽ bỏ luôn cô vợ ngốc. Nào ngờ Hương có thai nên Nguyên không dám, hơn nữa trước khi chết bố của Hương trao hết tài sản cho con gái nên Nguyên muốn sống trong êm đềm thì phải ở bên cạnh Hương.

Mỗi lần có chuyện làm ăn gì thì Nguyên cũng phải dắt vợ theo đều cho mọi người nghĩ anh là ông chồng tốt. Thế nhưng đưa Hương đi đâu là Nguyên lại xấu hổ đến đó vì vợ anh chẳng có guu thời trang, đã vậy lại chỉ dụng chiếc điện thoại cục gạch.

- Năm 2017 rồi mà em còn dùng điện thoại cùi bắp kia nữa hả??

( ảnh minh họa ) 

- Em quen rồi anh ạ. Với lại nó vẫn còn dùng tốt lắm.

- Nhưng em làm thế khiến anh mất mặt lắm. Người ngoài không biết lại tưởng anh đối xử tệ bạc với em. Em cầm luôn con iPhone anh mới mua này dùng đi.

Cứ tưởng vợ sẽ dùng ngon nghẻ, ai dè bày mãi mà Hương cứ bảo không biết làm Nguyên bực mình vô cùng.

- Sao em chậm hiểu thế nhỉ?? Thời đại giờ đến đứa học sinh cấp 1 nó còn biết dùng iPhone đấy.

- Em xin lỗi…anh cứ để em tập dần nhé. Nó phức tạp quá nên em mới lúng túng.

- Tùy em, muốn làm gì thì làm.

Thế là có hôm đó làm thì Nguyên cứ thấy máy mình báo mấy chục cuộc gọi nhớ của vợ. Nghĩ Hương bấm lung tung không biết dùng nên Nguyên mặc kệ. Tối hôm đó Nguyên đến chỗ bồ đề vui vẻ vì về nhà với mụ vợ càng khiến anh thêm chán.

- Này…anh mua iPhone mới đấy à?? Chiếc cũ đâu rồi….hay lại cho con nào hả_ Cô bồ nũng nịu.

- Anh đưa cho mụ vợ anh rồi. Thấy cô ta dùng cục gạch quê mùa quá….

- Hả?? Thế thì to chuyện rồi. Điện thoại đó của anh và của em đều cài định vị đấy. Mụ vợ anh mà biết thì chết cả nút.

- Ôi giời, tưởng gì. Em khỏi lo đi. Mụ vợ anh không biết dùng iPhone đâu. Thế nên chuyện định vị cô ta cũng chẳng biết.

Cứ vậy Nguyên mặc kệ không thèm xóa định vị, tháng này đến tháng khác đi hú hí với bồ mà vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ấy rồi cho đến một hôm thì Nguyên nói với Hương là đi công tác nhưng thực chất là đi nhà nghỉ qua đêm. Nghĩ lần này vợ cũng sẽ không biết đâu, ai dè đang hùng hục với cô bồ trên giường thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Nguyên nghĩ đó là lễ tân nên quát.

- nhà nghỉ làm ăn cái gì thế hả?? Có biết là khách cần yên tĩnh không??

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục khiến Nguyên hậm hực quấn tạm khăn tắm ra mở cửa, và rồi cảnh tượng đập trước mặt anh đó là Hương.

- Em…em sao em ở đây.

- Tất nhiên là đến bắt quả tang anh rồi chồng ạ. Mấy năm nay tôi biết anh khốn nạn nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Lần này bắt được quả tang thì anh chết với tôi nhé. Dù gì cũng phải cảm ơn chiếc iPhone của anh đã cài định vị nhé chồng. Nhờ đó mà tôi tìm anh dễ hơn.

- Nhưng em không biết dùng iPhone cơ mà.

- Tôi chỉ giả bộ với anh thôi. Bao năm tôi hết lòng vì anh thế mà anh khốn nạn quá. Giờ thì tôi bất chấp hết.

Nói rồi Hương mở cửa cho đám người xã hội đen và xử chồng mình và cô bồ. Hương chỉ việc ngồi quay cảnh đánh ghen rồi up lên mạng khiến cho Nguyên và bồ hối không kịp. Giờ thì Nguyên mất trắng mới hối tiếc nhưng đã quá muộn mất rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật