Con gái làm giám đốc bị nhà chồng trả về sau đêm đầu làm dâu

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cứ tưởng con gái mình là giám đốc doanh nghiệp thì đi đâu cũng kiếm được chồng, nào ngờ vừa mới ngày đầu làm dâu đã bị nhà chồng trả về.
Con gái làm giám đốc bị nhà chồng trả về sau đêm đầu làm dâu
Ảnh minh họa

Bất cứ người làm cha là mẹ nào khi sinh con cái ra nuôi nấng con nên người, trưởng thành cũng kèm theo hi vọng con có thể sống cuộc sống thoải mái, dư dả và hạnh phúc sau này.

Sinh con đã là vất vả, nuôi nấng con thành tài lại càng khó khăn biết bao nhiêu. Gia đình ông bà cũng có điều kiện nên nuông chiều con gái từ nhỏ. Dù là thế nhưng con gái ông bà cũng học hành giỏi giang.

Mới chưa tới 30 tuổi nhưng đã là giám đốc doanh nghiệp dám đứng ra tự xây dựng cho mình một sự nghiệp như thế không phải người đàn ông nào cũng dám làm và làm được chứ đừng nói đến những người phụ nữ chân yếu tay mềm.

Thế mà, cô gái đó lại thành công rồi trở thành người phụ nữ đầy quyền lực. Làm cha, làm mẹ lúc ấy bất kể là ai cũng sẽ vô cùng vui mừng trước sự thành công của con mình. Tất nhiên kèm theo đó chính là sự hãnh diện và có chút đắc ý khi có cô con gái thông minh giỏi giang như vậy.

Ngày đó, cô con gái quen với chàng trai ở phố khác, nhà anh kia thì bố mẹ chỉ là công nhân viên chức, bản thân anh ta cũng chỉ làm công việc bình thường chứ không làm phải có địa vị gì ghê gớm. Bố mẹ cũng không muốn con gái mình phải chịu khổ mà khuyên con gái nào có nghe.

Sau đó quen được chừng 1 năm thì con gái đòi cưới ông bà cũng tặc lưỡi chấp nhận cho con gái mình trở thành vợ chồng với người ta. Dù gì thì con gái cũng đủ trưởng thành, con bé lại thông minh như thế nên bố mẹ cũng lấy làm tin tưởng tin rằng nó không chọn nhầm người làm chồng.

Thế rồi đám cưới diễn ra, bố mẹ cô dâu cũng khá hống hách khi biết rõ rằng điều kiện kinh tế của nhà trai không bằng nhà mình. Lên trao cho con gái cả đống vàng làm của hồi môn khoa trương như thế khiến ai cũng phải sững sờ trước nhà gái.

Đêm đó đêm tân hôn của vợ chồng con gái. Thế mà chẳng hiểu sao chưa gì cô con gái trở về nhà rồi khóc nức nở làm toáng lên:

-Mẹ ơi, con, con… – bà hoảng hốt:

- Sao thế này, mới đi làm dâu nhà người ta ngày đầu tiên sao đã về nhà thế này??

- Mẹ ơi, họ bảo con về.

- Được rồi, có chuyện gì mà lại thế được. Nhà đấy có phước lắm mới có được cô con dâu như con của mẹ mà còn không biết trân trọng. Thôi ông với tôi sang nhà trai hỏi rõ đầu đuôi ra sao.

Ông bà tức tốc dắt díu nhau với con gái sang nhà thông gia bắt đền thì bà thông gia đứng đợi ngay cửa rồi giơ ra cho xem thứ tanh òm này. Đang ấp ứng không biết nói gì thì bà thông gia liền nói:

-Bà nhìn đi, đây là sản phẩm của cô con gái quý hóa của bà đấy. Con gái con lứa trưởng thành rồi mà còn vô ý thức. Cái của mình thì tự giác mà dọn đi để đợi ai hầu??

- Tại sao lại có chuyện như thế được??

- Bà có thể hỏi cô con gái làm giám đốc doanh nghiệp quý hóa của bà. Tôi nói thật chứ có làm giám đốc hay tổng giám đốc đi chăng nữa cũng không ai chấp nhận nổi cô con dâu như thế này về làm dâu nhà mình đâu.

- Tôi…

Mặt mày đỏ tía tai, bà thông gia bực mình mà cũng không biết phải làm sao. Đúng rồi, cả cái băng vệ sinh còn đang dầy máu đỏ ngòm như thế không thể  nào mà chấp nhận được. Nhìn phía con gái cô con gái cúi đầu xuống khiến bà hiểu mọi chuyện đang xảy ra. Bà thông gia đưa ra bằng chứng đúng cho việc con gái bà không giữ ý. Giờ thì mới nhận thấy, có thông minh giỏi giang chức cao đến đâu mà ý thức kém thì đêm tân hôn vẫn bị nhà chồng trả về nơi sản xuất như thường. Đừng đem cái chức giám đốc ra thách thức khi bản thân lại chẳng xứng với cái điều ấy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật