Đưa vợ đi mua áo lót thì em cứ xấu hổ không dám chọn vì ngực bé quá

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đến siêu thị, Nhung lao ngay vào cửa hàng bán đồ lót:“Anh đứng ở ngoài, chờ em vào mua mấy cái này đã nhé.“ Nhung nói rồi bước vào trong nhưng cô chọn đi chọn lại vẫn không được cái nào. Cô nhân viên cứ nhìn chằm chằm vào ngực Nhung rồi tủm tỉm cười:“Chị mặc size nào ạ?“
Đưa vợ đi mua áo lót thì em cứ xấu hổ không dám chọn vì ngực bé quá
Ảnh minh họa

Từ ngày Long mới yêu Nhung, bạn bè anh đã dè bỉu không hiểu vì sao 1 chàng trai giàu có phong độ như anh lại đi yêu cô gái quê mùa, đã thế ngoại hình còn không có điểm nào khen được.

Ai cũng nghĩ rằng Long chỉ yêu đương cho vui, không ngờ khi anh phát thiệp mời và tổ chức 1 tiệc cưới hoành tráng thì ai nấy mới ngã ngửa vì nhận ra anh yêu Nhung thật lòng vì tính cách của cô chứ không phải vì ngoại hình.

Mặc dù vậy vẫn có nhiều lời ra tiếng vào khiến Nhung thỉnh thoảng đã nghĩ tới việc đi phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó quan trọng nhất là nâng ngực.

Cho tới 1 hôm, Long thấy vợ xách giỏ định ra ngoài thì hỏi:

-Vợ đi đâu đấy??

-À, em đi siêu thị mua ít đồ.

-Cho anh đi với, hôm nay anh được nghỉ làm.

Nhung bất ngờ nhìn chồng:

-Em tưởng con đàn ông hay ghét mấy chuyện này chứ nhỉ. Thôi anh ở nhà nghỉ ngơi đi, em đi 1 mình cũng được mà.

Long kéo tay vợ:

-Chờ đó, anh vào mặc cái áo rồi chở em đi.

Nói rồi anh vội vàng chạy vào phòng khoác áo, lấy chìa khóa xe và hí hửng đưa vợ đi. Đối với anh, được quan tâm yêu chiều vợ chính là niềm vui. Đến siêu thị, Nhung lao ngay vào cửa hàng bán đồ lót:

-Anh đứng ở ngoài, chờ em vào mua mấy cái này đã nhé.

Nhung nói rồi bước vào trong nhưng cô chọn đi chọn lại vẫn không được cái nào. Cô nhân viên cứ nhìn chằm chằm vào ngực Nhung rồi tủm tỉm cười:

-Chị mặc size nào ạ??Trông chị thế này chắc đang tìm size nhỏ nhất phải không??

Nhung cúi mặt xấu hổ chưa kịp nói gì thì thấy chồng mình đã đứng ngay bên cạnh từ bao giờ. Anh cười tươi ôm vợ và nói:

-Để anh chọn áo cho vợ nhé.

Nói rồi anh lựa khoảng chục mẫu rồi bảo cô nhân viên:

-Ngực nhỏ mới sang, và nói ít lại mới sang cô ạ.

Cô nhân viên đỏ bừng mặt rồi lắp ba lắp bắp:

-Em…em..xin lỗi, em không cố ý.

Long quay sang vợ:

-Mua xong áo ngực thì lát anh đi mua cho vợ mấy bộ váy mới nhé, vợ anh tuy ngực nhỏ nhưng mặc váy nào trông cũng rất đẹp, anh yêu vợ vì em ngực nhỏ đó, chứ to quá trông phồn thực lắm, em đừng có độn làm gì, anh thích tự nhiên.

Nhung bật cười:

-Anh chỉ giỏi nịnh.

Long nghiêm túc trả lời:

-Anh không  nịnh, anh nói thật mà, vợ anh là nhất, sau này em có chửa đẻ chắc cũng không chảy sệ như 1 số người ngực to đâu nhỉ.

Nhung ngại ngùng nhìn quanh rồi kéo áo chồng:

-Anh nói gì thế, người ta cứ nhìn vợ chồng mình đấy.

Long cười:

-Nhìn thì kệ người ta, anh muốn người ta nhìn xem vợ anh xinh đẹp, dịu dàng đến mức nào. Dù thế nào trong mắt anh em vẫn là người xinh đẹp nhất.

Mấy cô bán hàng bên cạnh liền nói:

-Ôi, ngưỡng mộ chị quá, chúng em ước gì có người chồng như chồng chị.

Nhung nghe người ta nói mà mát lòng mát dạ. Long xách túi đồ lót của vợ tung tăng bước ra, vợ anh kéo lại:

-Để em xách cho, đàn ông con trai ai lại xách đồ lót phụ nữ thế này.

Long giằng lấy túi đồ:

-Sao phải ngại, đồ của vợ anh thì anh xách, ông nào mà ngại làm mấy việc này chứng tỏ không phải đàn ông. Mà từ nay em đừng để ý đến những lời soi mói của người ngoài nữa nhé, ngực nhỏ mới sang, nhớ đấy, anh không chê thì em không cần phải quan tâm, phải tự tin lên, vợ anh là đẹp nhất.

Nhung nghe xong chực khóc vì quá xúc động, đúng là cả đời này chỉ cần có 1 người đàn ông như thế ở bên cạnh thì không cần gì hơn nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật