Thấy con bạn nhắn tin “Tao bị đá rồi!” bèn xách rượu sang nhà nó an ủi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thấy con bạn thân bị đá thương quá nên đành đem rượu đến bầu bạn an ủi. Ai ngờ vừa mới chén chú chén anh đến chén thứ 3 đã bị nó lao vào đòi “đền bù”.
Thấy con bạn nhắn tin “Tao bị đá rồi!” bèn xách rượu sang nhà nó an ủi
Ảnh minh họa

Tôi với con bạn thân nhau cũng đến hơn hai chục năm rồi chứ chẳng ít. Thì chơi với nhau từ cái ngày bé tý. Đã thế còn bị ghán ghép với nhau nữa cơ. Nhưng mà, chẳng đứa nào chịu đồng ý. Con bạn thì đanh đá chua ngoa trong khi tính tôi thì hiền lành cục mịch. Ai nấy đều dọa lấy con bạn về có mà nó đè đầu cưỡi cổ tôi. Nghe thấy thế tính khí nam nhi trỗi dậy là tôi đã quyết định không bao giờ lấy con bạn thân của mình rồi…

Hai đứa thì vẫn thân nhau từ bé mà. Trước nay vẫn thân nhau như vậy. Đợt xa cách nhất chắc là cái quãng thời gian tôi có người yêu và con bé nó cũng có người yêu. Tính ra thì tôi nói là có người yêu vậy thôi chứ tôi có đâu. Chỉ là thích con bé cùng lớp tín chỉ nhưng chưa dám nói. Ai đành con bạn thân nó cũng tuyên bố nó có người yêu ở đâu ra không biết.

Nghe tin như thế tôi kệ không thèm hỏi han gì luôn. Vậy mà chưa đầy nửa năm sau nó đã hỏi tôi là có còn yêu bé kia không. Tôi nghe thấy hỏi thế thì tôi cũng bảo thôi lâu rồi. Nghe thế ai ngờ nó rủ rê:

 

(Ảnh minh họa)

- Mày qua đây với tao đi, tao bị đá rồi. Tao buồn lắm. Đằng nào mày cũng không có người yêu mà, không sợ bị ghen đâu.

- Con điên này, tự dưng dở chứng. Thế sao nó đá mày??

- Cứ qua đây với tao đi rồi nói, đem theo chai rượu mày nha.

- Mày định uống rượu rồi làm liều với tao chứ gì?? Tao không có ngu đâu nhé!!

Nói vậy rồi tôi tắt máy. Nói thật tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Tất nhiên sẽ nhanh chóng mà xách chai rượu sang bầu bạn với con bạn thân rồi. Chẳng nhẽ lại không thể nào quan tâm nó được. Dẫu sao thì cũng thân nhau thế còn gì, giờ nó làm sao có tôi là người biết rõ nhất. được cả cái khoản bố mẹ nó cũng có tiếng qua nhờ chăm sóc nó vì nó là con gái nữa.

Vừa đến nơi thấy nó đang ngồi đó vạ vật khóc mếu máo. Cứ tưởng làm sao thấy nó chạy ra ôm cứng. Đẩy người nó ra hỏi han được vài ba câu thì nó lập tức cầm rượu ra rót rồi uống như thật. Thấy thế thì tôi cũng cầm chén uống cùng nó vui vẻ thôi chứ cũng không nghĩ gì nhiều. Thế mà vừa mới được hai chén đã bắt đầu nói nhảm. Chén thứ 3 thì thôi xong, nó lao vào ôm chặt lấy tôi rồi nhờ cậy:

- Mày đền bù cho tao đi.

- Mày định tao đền bù cái gì cho mày??

- Thì sao nữa?? Mày đền cho tao đi, ai bảo tại mày nói mày có người yêu để rồi tao yêu đại ông kia. Yêu rồi ông ta bảo tao chẳng yêu gì ông ta cả nên mới bỏ tao đấy.

- Con dở này, mày liên thiên cái gì vậy??

- Kệ đó, tao làm liều đấy. Phải đền cho tao…

Dứt câu nó nhảy ra hôn luôn tôi. Bất ngờ quá nhưng mà cũng không cố tình đẩy nó ra làm gì. Thế rồi chuyện cũng đã rồi. Hai đứa ở bên nhau đến tận sáng. Vừa mở mắt ra nó đã nhìn tôi bằng con mắt vô cùng lấp lánh lại còn chớp chớp hỏi:

- Giờ anh tính có trách nhiệm với em thế nào??

- Thật à, đùa hay thật đó??

- Đùa gì nữa, anh làm thật rồi còn kêu gì??

- Ừ ừ… thì cưới chứ sao??

Nó ôm người tôi cười vang giống như kiểu vừa lừa trai nhà người ta xong vậy. Thế là chúng tôi thành người yêu và giờ đã chuẩn bị làm vợ làm chồng rồi. Nghĩ con gái cũng kì lạ thật, càng nghĩ càng thấy nó kì quái. Chẳng phải nó tính dụ tôi vào tròng sao. Đã vậy lại còn thay đổi xưng hô ngay trong tích tắc được. Chắc hẳn con bạn thân này đã toan tính hết mọi chuyện từ trước rồi cho mà xem.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật