Xử lý nạn rải đinh: Bắt cóc bỏ dĩa

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tài sản, sinh mạng người đi đường vẫn còn bị đe dọa do cơ quan công an chưa quyết liệt vào cuộc
Xử lý nạn rải đinh: Bắt cóc bỏ dĩa
Xe của người đi đường bị cán phải đinh trên Quốc lộ 1A đoạn gần cầu vượt Gò Dưa. Ảnh chụp sáng 1-8. Ảnh: GIANG PHƯƠNG

Sau loạt bài “Đinh tặc giết người” trên Báo NLĐ, công an các địa phương đã ra quân xử lý nhưng chỉ dừng lại ở bước “kiểm tra, thu nhặt đinh...” nên vẫn chưa giải quyết tận gốc vấn đề. Người đi đường tiếp tục là nạn nhân của những đối tượng làm ăn bất lương, coi thường sinh mạng người khác.

Chỉ giải quyết... phần ngọn
 
Ngày 30-7, Công an phường An Phú Đông, quận 12-TPHCM đã tiến hành kiểm tra giấy phép kinh doanh của 8 điểm sửa-vá xe trên Quốc lộ 1A (đoạn từ cầu Bình Phước đến Công ty Trà Tiến Đạt).
 
Đoàn kiểm tra đã tịch thu toàn bộ phương tiện hành nghề và ra quyết định chấm dứt hoạt động đối với những tiệm sửa-vá xe không có giấy phép.
 
“Các đối tượng rải đinh “bẫy” người đi đường hoạt động ngày càng tinh vi nên rất khó phát hiện. Trước mắt, chúng tôi dẹp bớt các tiệm vá xe không phép trên địa bàn, sau đó sẽ tính đến các đối tượng rải đinh”- trung tá Võ Văn Tài, Trưởng Công an phường An Phú Đông, quận 12, nói.
 
Trung tá Lại Văn Mỵ, Trưởng Công an phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, cho biết ngay sau khi Báo NLĐ phản ánh, lực lượng công an phường kết hợp với Đoàn Thanh niên tiến hành dọn dẹp nạn rải đinh từ cầu vượt Sóng Thần 1 đến cầu vượt Gò Dưa, kiểm tra 7 tiệm sửa-vá xe, yêu cầu các chủ tiệm làm cam kết không tiếp tay cho các đối tượng rải đinh để thu lợi bất chính.
 
Ông Mỵ cho biết: “Công an phường cũng đã cài người đóng vai người đi đường để theo dõi nhưng đến nay vẫn chưa bắt được quả tang đối tượng rải đinh!?”.
 
Ông Thái Văn Sơn, Trưởng Công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức, cho rằng để giải quyết dứt điểm nạn “đinh tặc” đòi hỏi phải có thời gian.
 
Sau khi báo chí phản ánh, công an phường cũng đã “tung” người để bắt quả tang đối tượng rải đinh nhưng đến nay chưa có hiệu quả.
 
Người đi đường tiếp tục... dính đinh
 
Để kiểm tra hiệu quả từ các đợt ra quân của lực lượng công an các địa phương, trong các ngày 30, 31-7 và 1-8, có mặt tại Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn quận 12 và Thủ Đức, chúng tôi chứng kiến hàng chục người đi đường hì hục đẩy xe máy do cán phải một loại đinh hình thoi được chế từ một loại thép dẹp.
 
“Tôi làm việc ở quận Thủ Đức, sáng nào cũng đi qua đoạn đường này, đây là lần thứ 3 trong tuần, xe tôi cán phải đinh. Mỗi lần như vậy phải thay ruột với giá 75.000 đồng, tốn tiền cũng tiếc nhưng sợ nhất là sinh mạng của mình!”- anh Nguyễn Văn Cường, ngụ huyện Hóc Môn- TPHCM, cho biết.
 
Chúng tôi cho xe chạy chậm để quan sát thì thấy nhiều mảnh đinh được đập cong hai đầu nằm rải rác trên đường, nhất là những đoạn có tiệm sửa-vá xe hoạt động.
 
Anh Trần Ngọc Hùng, một người chạy xe ôm tại đây, cho biết lực lượng công an có ra quân kiểm tra, thu gom đinh nhưng tình trạng xe bị cán đinh vẫn không giảm.
 
“Mấy ổng (công an phường-PV) vừa quay lưng đi là các tiệm sửa xe lại mở cửa hoạt động như không có chuyện gì xảy ra”- anh Hùng nói.
 
Loay hoay mãi mới rút được mảnh đinh thép còn mới tinh ra khỏi vỏ xe, anh Nguyễn Xuân Thủy (ngụ phường Linh Trung, quận Thủ Đức) bức xúc: “Mới đầu tuần thay ruột xe ở gần cầu vượt Linh Xuân, giờ cuối tuần lại phải thay lần nữa cũng trên đường này, hỏi sao không tức!”.
 
Đoạn Quốc lộ 1A đi qua phường An Phú Đông, quận 12 cũng “nóng” không kém. Anh Thanh Minh (ngụ tỉnh Bình Dương) hì hục đẩy xe tìm chỗ vá, than vãn: “Tôi quá ngán đoạn đường này rồi. Năm lần đi ngang đây thì hết 3 lần bị dính đinh mà chủ yếu vào những ngày chủ nhật”.
 
Tài sản, sinh mạng người đi đường vẫn còn bị đe dọa. Việc bắt quả tang các đối tượng trực tiếp rải đinh “bẫy” người đi đường sẽ không khó nếu cơ quan công an tích cực vào cuộc.
 
Trước đây, Công an quận Bình Thạnh, Thủ Đức đã từng bắt quả tang và đề nghị truy tố những đối tượng này ra pháp luật. Phải cương quyết, mạnh tay với những người làm ăn bất lương mới mong giải quyết được nạn “đinh tặc”.
 
2 km gom được gần 1 kg đinh
 
Hằng ngày, ba cha con ông Nguyễn Ngọc Tân (ngụ phường Tam Bình, quận Thủ Đức-TPHCM) rong ruổi trên Quốc lộ 1A dùng nam châm để rà sắt vụn, trong đó chủ yếu là đinh hình thoi do các đối tượng xấu rải “bẫy” người đi đường. Toàn bộ “sản phẩm” thu được, anh Tân mang bán ve chai để sinh sống qua ngày. Công việc của ba cha con ông Tân đã “cứu” được rất nhiều người đi đường không dậm phải đinh. 

Theo chân cha con ông Tân từ 12 giờ đến 14 giờ ngày 30-7 trên Quốc lộ 1A, đi một đoạn chưa đầy 2 km từ ngã tư Gò Dưa đến cầu vượt Sóng Thần, ông gom được gần 1 kg đinh hình thoi (ảnh). “Mấy bữa nay mưa lớn nên đinh loại này trôi theo nước tấp hết vô lề. Trên đường nhìn thấy ít vậy thôi, chứ nếu tấp xe vào sát lề là dính liền. Tôi mới đi một đoạn ngắn mà đã thấy 4 người đẩy xe rồi!”- ông Tân nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật