Long An: “Đinh tặc” tái diễn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời gian gần đây, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn từ cầu Bến Lức đến ngã ba (đường vào cảng Bourbon) đã xảy ra hàng chục vụ xe honda cán phải đinh, phải thay ruột với giá “cắt cổ”.

Anh Lê  Hoàng Quảng (công nhân công ty TNHH may YMK ở thị trấn Bến Lức, huyện Bên Lức), bức xúc kể: Mấy ngày trước, anh chạy xe gắn máy từ công ty về nhà, khi đến đoạn đường trên bất ngờ bánh sau bị xẹp, nhảy xuống kiểm tra phát hiện một miếng sắt rất nhọn đâm thẳng vào vỏ ruột xe. Không thể chạy được nữa, anh đành dắt bộ đi một đoạn đến tiệm sửa xe không tên, nằm ven quốc lộ, cách đó khoảng 30 mét. Một thanh niên bước ra hỏi, rồi dựng xe lên kiểm tra, rút từ vỏ xe ra một miếng sắt nhọn dài khoảng 10cm. Anh ta cạy vỏ xe, lôi ruột ra và không cần kiểm tra lại mà tuyên bố, phải thay ruột, không thể vá được.

Không thể làm khác, anh Quảng đồng ý cho thay ruột xe với giá 60.000 đồng. Biết là bị “chém” những đành phải móc tiền ra trả, dù trong lòng rất tức tối.

Anh Quảng còn kể tại công ty anh mới đây cũng đã có 5 trường hợp bị cán đinh khi chạy ngang qua đoạn đường trên. Mỗi lần bị cán đinh đưa đến tiệm sửa xe, bọn chúng “chặt, chém” đủ kiểu. Thay một cái ruột giá từ 60.000-80.000 đồng, vá một lỗ từ 10.000 đồng trở lên. Nhiều người ở đoạn này còn cho biết, từ sau tết đến nay có trên 10 vụ bị cán đinh tại đoạn đường trên, có vụ té ngã chấn thương mặt.

Ngày 14-3, trung tá Nguyễn Hoàng Hợp, Trưởng công an thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức (Long An) cho biết đang xác minh, làm rõ một số đối tượng nghi vấn liên quan trong việc rải đinh này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật