Cần tiền, cô gái lên mạng rao bán trinh tiết với giá 50 triệu

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cần tiền đến nỗi phải bán trinh thì không phải là chuyện nhỏ nữa. Nhưng với một cô gái nghèo như cô lúc này kiếm đâu ra số tiền lớn đến thế. Cô miễn cưỡng bán đi thứ quý giá nhất của đời mình để rồi...
Cần tiền, cô gái lên mạng rao bán trinh tiết với giá 50 triệu
Ảnh minh họa

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Cuộc sống của cô cũng thế. Không tự dưng mà có những chuyện đơn giản hay phức tạp nào đó xảy ra. Mỗi gia đình đều có cho mình một cuộc hôn nhân nhất định. Bất cứ thứ gì cũng thế đều có những biến cố của nó.

Cô cũng từng sống trong một gia đình tuy không giàu có nhưng cũng đầy đủ cho đến ngày bố cô làm ăn thất bát mọi thứ phá sản khiến cả gia đình suy sụp hoàn toàn. Cũng từ đó gia đình cô bắt đầu khó khăn hơn. Mọi thứ diễn ra không được như cô mong đợi nữa. Nhưng rồi, gia đình ấy cũng nhanh chóng tan tác hết cả.

Nếu chỉ đơn giản như mọi chuyện thì có lẽ đã không có vấn đề gì xảy ra cho đến khi nhận ra rằng hóa ra đằng sau bao nhiêu cố gắng thì mọi thứ cũng sụp đổ vào cái lúc mẹ cô hay tin mắc bệnh hiểm nghèo cần 50 triệu để chữa trị.

Đối với gia đình cô trước kia thì số tiền đó thật sự không thấm vào đâu cả. Nhưng đối với cô ở thời điểm hiện tại thì ngay cả 10 triệu cô cũng không có. Cho dù vay mượn bạn bè thì cũng chỉ được nửa số đó là giỏi lắm rồi. Vay nặng lãi thì làm gì có gì thế chấp mà vay, bí bách đến độ cô phải làm liều.

Chẳng phải cô còn là con gái sao, nghe nói bán trinh cũng được kha khá tiền. Tin tưởng rằng hi sinh vì mẹ mình chắc chắn là một quyết định đúng. Vì thế nên cô đồng ý với quyết định sẽ đem bản thân mình đi rao bán cho người khác với hi vọng rằng sẽ sớm có được tiền chữa bệnh và đóng viện phí cho mẹ mình.

Thế là cô làm, lập tức đăng tin lên mạng rao bán trinh với giá 50 triệu đồng. Cô tưởng rằng bán trinh dễ lắm, biết bao người vào bình luận chửi rủa cô không ra gì. Thậm chí có nhiều người còn nói không biết cô đã bán trinh tiết được bao nhiêu lần rồi. Tất cả những lời xúc phạm đó cô đều đọc và cũng không muốn thanh minh nữa vì cô đã quá mệt mỏi.

Trong lúc chán chường chẳng ai đến để mua trinh tiết của mình. Cô mệt quá bèn tắt máy tính để đi ngủ nào ngờ giật nảy khi có tiếng gõ cửa:

- Mở cửa ra, khách mua trinh đây!!

- Cậu, sao cậu lại ở đây?? – cô ngơ ngác khi thấy vị khác mua trinh lại chính là bạn mình. Anh nhìn cô rồi tuyên bố:

- Sao giấu tao làm gì mà không nói cho tao biết. Tự chịu 1 mình như thế có mệt mỏi không??

- Có mệt mỏi chứ, nhưng nói thì cũng được gì đâu.

- Thì giờ tao mua trinh của mày đó.

- Mày điên à??

- Điên gì?? Tao mua trinh mày thật và tao còn muốn mày về làm vợ tao nữa.

- Nhưng mà, nhưng tao chẳng có gì cả.

- Thế phải có gì thì mới về làm vợ tao được à. Mày định bán cho người khác sao không nhớ tới tao.

- Thì mày với tao là bạn thân bao nhiêu năm nay rồi, tao cũng ngại nữa.

- Mày không biết thật à, vì thích mày bao nhiêu năm nay tao chưa từng có người yêu. Đến việc đó mà cũng không để ý luôn nữa.

- Thật sao, tao tưởng đợt nọ…

- Đợt nọ tao chỉ giả xem mày thấy thế nào thôi. Ai dè mày chúc mừng luôn khiến tao hụt hẫng. Cũng định yêu thật nhưng mà không ép được tình cảm của bản thân nên tao lại quay về làm bạn thân mày như trước kia.

- Hâm lắm, tao cũng thích mày mà. Nhưng mày cứ coi tao như con trai nên là…

- Được rồi, tao biết mà. Thế giờ mày có bán trinh cho tao không??

- Tao..

Cậu bạn thân hôn nhẹ lên môi cô rồi ôm chặt lấy cô. Buông tay ra cậu đưa 50 triệu cho cô rồi nói:

- Cùng đi đóng viện phí cho mẹ nào.

Cả hai cùng tất tưởi đi đến bệnh viện. Có lẽ cuộc đời này cũng không đến nỗi bất công với cô lắm. Rồi cô sẽ có được hạnh phúc của riêng mình vào một ngày gần đây mà thôi. Bởi bên cạnh cô đã có chàng trai tốt đến thế này rồi cơ mà, cô tin rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười thêm một lần nữa với mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật