Vụ trẻ bị chủ hành hạ: Dân báo mới biết ?!

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Lý Thái Triều, Trưởng Công an ấp Phú Hiệp, nhiều lần ghé trại tôm giống Minh Đức để nhậu nhưng không biết việc cháu Hào Anh bị đánh đập
Vụ trẻ bị chủ hành hạ: Dân báo mới biết ?!
Ảnh minh họa

Những ngày qua, người dân tỉnh Cà Mau, đặc biệt là ở xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, vô cùng phẫn nộ trước hành vi hành hạ cháu Nguyễn Hào Anh trong một thời gian dài của vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm, chủ trại tôm giống Minh Đức. dư luận đang đặt câu hỏi vì sao chính quyền địa phương lại để hành vi tàn nhẫn này diễn ra trong một thời gian dài?

Vây kín nhà vợ chồng Giang -  Thơm

Sáng 3-5, nhận được tin báo nhiều người dân đang bao vây nhà và đòi hành hung Mã Ngọc Thơm (Huỳnh Thanh Giang đã bị khởi tố, bắt giam), phóng viên Báo Người Lao Động đã cùng các ngành chức năng của tỉnh Cà Mau xuống xã Ngọc Chánh. Tại bến phà Hòa Trung, nhiều người dân bàn tán về hành vi độc ác, mất hết nhân tính của đôi vợ chồng Giang – Thơm.

Hay tin Thơm bị áp giải đến cơ quan công an để thẩm vấn, nhiều người đã đến để xem tận mặt người đàn bà có hành vi hung bạo này. Theo ghi nhận của chúng tôi, khoảng 300 người đã bao vây trại tôm giống Minh Đức. Một người dân cho biết từ sáng sớm, Thơm đã khóa cả hai cửa trước và sau để trốn trong nhà.

Đám đông ngày một tăng lên, một số người tìm cách phá hàng rào để xông vào nhà Thơm. Trước tình hình trên, cơ quan công an đã phải nhanh chóng áp giải Thơm đi nơi khác. Khi người đàn bà này vừa được áp giải ra khỏi nhà, một số người quá khích đã dùng đá và các vật dụng khác tấn công tới tấp.

Một phụ nữ vì quá bức xúc đã xông vào đòi đánh, giết chết “con Thơm độc ác”. Người dân cho biết người phụ nữ này đã đập vỡ cả... chiếc tivi nhà mình khi xem bản tin nói về vụ cháu Hào Anh bị hành hạ.

Anh Tuấn, cán bộ địa chính của UBND thị trấn Đầm Dơi, cũng tỏ thái độ bất bình: “Tôi không hiểu vì sao thời buổi này mà người ta lại đối xử tàn nhẫn với một đứa bé như vậy. Mong các cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm minh vụ việc này”.



Hàng trăm người dân đã vây kín trại tôm giống Minh Đức vào ngày 3-5

Chỉ thấy loáng thoáng

Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an xã Ngọc Chánh, cho biết từ trước đến nay, ông không hề nhận được thông tin tố giác nào về trường hợp của cháu Hào Anh. Cán bộ ấp Phú Hiệp (xã Ngọc Chánh) cũng chưa từng báo cáo cho công an xã về hành vi cố ý gây thương tích của vợ chồng Giang – Thơm. “Ngày 29-4, khi được người dân báo tin cháu Hào Anh bị hành hạ, tôi và một cán bộ công an khác đã lập tức đến giải vây cho cháu” - ông Bình nói.


và cháu Nguyễn Hào Anh với nhiều vết thương trên thân thể


Theo ông Bình, nguyên nhân chính quyền địa phương không phát hiện được hành vi đánh đập tàn nhẫn cháu Hào Anh là do vợ chồng Giang – Thơm ít tiếp xúc với bên ngoài. Thêm vào đó, Hào Anh luôn bị buộc phải lẩn trốn mỗi khi nhà có khách. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng một vài cán bộ ấp “có gì đó” với chủ trại tôm giống Minh Đức nên đã bỏ qua hành vi của đôi vợ chồng này.

Bằng chứng là ông Lý Thái Triều, Trưởng Công an ấp Phú Hiệp, nhiều lần ghé trại tôm giống để nhậu nhưng không biết việc cháu Hào Anh bị đánh đập. Giải thích về việc này, ông Triều cho rằng ít thấy Hào Anh hoặc chỉ thấy loáng thoáng.

Đưa Hào Anh đi giám định thương tật


Ngày 3-5, Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã đưa cháu Nguyễn Hào Anh đi giám định thương tật.

Cùng ngày, thạc sĩ - luật sư Bùi Văn Thưng, Trưởng Văn phòng Luật sư Khiết Tâm (TPHCM), đã liên hệ với Báo Người Lao Động với ý định muốn bảo vệ quyền lợi miễn phí cho cháu Hào Anh. Luật sư Thưng cho biết: “Qua Báo Người Lao Động, chúng tôi được biết cháu Hào Anh bị vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm hành hạ rất dã man. Hành vi hành hạ trẻ em của đôi vợ chồng này đáng bị dư luận lên án và phải được đưa ra xử lý trước pháp luật. Thông qua báo, chúng tôi sẵn sàng nhận bảo vệ quyền lợi miễn phí cho cháu Hào Anh”.
C.Tuấn

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật