Vụ bê bối Blackwater

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Báo cáo tiến trình điều tra của Quốc hội Mỹ liên quan công ty an ninh tư nhân Blackwater (gọi đầy đủ là Blackwater USA) công bố ngày 27-9-2007 cho biết, lực lượng này là nguyên nhân kích hoạt trận đánh quan trọng tại Fallujah (Iraq) năm 2004 khiến nhiều lính Mỹ thiệt mạng và dẫn đến sự lún sâu hơn của quân đội Mỹ tại bãi lầy Iraq.
Vụ bê bối Blackwater
Biểu tình sau một vụ nhân viên an ninh Blackwater giết thường dân Iraq.

Không là lính cũng chẳng thường dân

Sau vụ giết 11 thường dân Iraq ngày 16-9-2007, Blackwater giờ đây trở thành tâm điểm của loạt điều tra bê bối trong đó có cả buôn lậu súng! Trong thực tế, Blackwater là một trong nhiều công ty an ninh tư nổi tiếng “đầu gấu” đang được quân đội Mỹ thuê làm lá chắn an ninh tại Iraq và vai trò “đánh thuê” của họ ngày càng gây nhiều tranh cãi…  

Katy Helvenston tương tự mọi bà mẹ mất con tại Iraq. Bà không thể không bật khóc khi kể về cậu con trai. Tuy nhiên, vấn đề Katy đối mặt lại không giống các bà mẹ Mỹ khác có con đi lính tử trận tại Iraq. Con trai của bà, Scott Helvenston, bị giết tại Fallujah năm 2004 (khi đó 38 tuổi), không là lính mà cũng chẳng thường dân. Cậu là cựu thủy quân lục chiến Mỹ làm nhân viên cho công ty an ninh tư nhân Blackwater. Thay vì có bia mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Arlington, tên của Scott chỉ được khắc vào tảng đá tại doanh trại Blackwater ở Bắc Carolina.

Ba năm sau cái chết của đứa con, Katy Helvenston vẫn chưa nhận được câu trả lời đích đáng từ Blackwater về nguyên nhân tại sao con trai mình bị giết thảm. Người ta vẫn còn chưa quên cảnh Scott và ba đồng nghiệp (Wesley Batalona, Michael Teague, Jerry Zovko) bị giết tại Iraq. Video quay cảnh giết họ từng xuất hiện khắp thế giới ngày 31-3-2004, khi đoàn xe hộ tống của Blackwater bị tấn công tại Fallujah.

Bốn nạn nhân bị lôi khỏi xe, bị đánh nát mình mẩy, bị chặt chân tay và sau đó bị thiêu. th‌i th‌ể Scott cùng đồng nghiệp Jerry Zovko sau đó bị treo lủng lẳng trên một cây cầu. Bốn ngày sau, quân đội Mỹ mở chiến dịch tổng lực đánh vào Fallujah. Cuộc chiến kéo dài gần một tháng, làm thiệt mạng ít nhất 36 lính Mỹ, chưa kể 200 tay súng phiến loạn cùng 600 thường dân Iraq.

Điều gì đã thật sự xảy ra vào ngày bốn tay súng cận vệ Blackwater bị giết tại Fallujah? Theo biên bản tường trình 194 trang mà tuần báo Time tiếp cận được, Christopher Berman - người từng làm việc và ở chung phòng với Scott Helvenston nhiều tuần trước khi nạn nhân bị giết - cho biết, đoàn xe mà Scott sử dụng là loại xe không có kính chắn đạn.

Trong thời gian huấn luyện tại Mỹ, các tay súng Blackwater được thông báo họ sẽ được đưa đến Iraq với trang bị bằng súng bán tự động M4, súng ngắn Glock cùng nhiều loại “đồ chơi” chuyên dụng khác. Công việc của họ, như được thông báo, là thu thập thông tin tình báo, khảo sát tuyến đường để bảo đảm an ninh cho đoàn xe quân đội chính quy Mỹ…

Tuy nhiên, khi đến Iraq, họ không được cung cấp vũ khí hạng nặng cũng như xe chắn đạn. Nhiệm vụ của họ là hộ tống đoàn xe lương thực từ một công ty an ninh Anh đến căn cứ quân sự Mỹ gần Fallujah. Họ thậm chí không được cung cấp bản đồ và nhóm Berman chỉ có thể kiếm được bản đồ bằng cách nài xin từ các căn cứ Mỹ. Họ cũng chẳng có hệ thống định vị toàn cầu. Vào ngày Scott bị giết, nhóm của anh chỉ có hai xe tham gia hộ tống trong khi nguyên tắc phải là ba xe…

Giết chóc thay vì bảo vệ!

Ba năm qua, gia đình bốn nạn nhân nhân viên Blackwater bị giết tại Fallujah đã gửi đơn kiện yêu cầu ban giám đốc Blackwater giải trình sự thật nhưng cuộc chiến pháp lý của họ vẫn vô vọng và thậm chí bị Blackwater phản kiện bằng yêu cầu bồi thường 10 triệu USD! Nhóm luật sư Blackwater gồm toàn tay gộc trong đó có Fred Fielding (hiện là cố vấn luật tại Nhà Trắng) và Kenneth Starr (người từng làm náo loạn “nội chính” Bill Clinton bằng cuộc điều tra vụ án tình Monica Lewinsky).

Từ khi xuất hiện tại Iraq năm 2003 theo chân quân đội Mỹ, Blackwater cùng các công ty an ninh tư nhân tương tự (ít nhất 25 công ty) bắt đầu gây tai tiếng với tác phong “cao bồi” của họ. Lương một số nhân viên bảo vệ này có trường hợp lên đến 1.000 USD/ngày (gấp 10 lần lương lính chính quy Mỹ) và thậm chí cao hơn tướng bốn sao! Hầu hết nhân viên an ninh tư đều là dân “mặt rô” chuyên nghiệp.

Kỹ năng đánh đấm của họ có được từ thời họ còn khoác áo các lực lượng đặc nhiệm chính quy như SEAL của Hải quân hoặc Delta Force của bộ binh. Điều đáng nói ở chỗ nhiều lính đánh thuê thuộc các công ty an ninh tư hoạt động tại Iraq lại tham gia màn giết chóc thay vì chỉ giới hạn ở công tác bảo vệ mục tiêu như được thuê trong hợp đồng.

Năm 2005, tướng Karl R. Horst thuộc Sư đoàn 3 bộ binh tiết lộ với tờ Washington Post rằng mình từng biết ít nhất 12 vụ “bắn xả láng” vào thường dân bởi các tay súng đánh thuê. “Họ ngang nhiên tác oai tác quái tại đất nước này (Iraq) và làm những chuyện ngu xuẩn” - Karl R. Horst nói - “Chẳng ai kiểm soát họ cả”. Vấn đề ở chỗ thái độ và cung cách mà những công ty an ninh tư chia sẻ với quân đội Mỹ, trong đó có việc thà bắn lầm thường dân để bảo vệ quân đội Mỹ còn hơn bỏ sót.

Trở lại với Blackwater USA. Làm thế nào mà công ty này kiếm được những hợp đồng an ninh béo bở với Bộ Ngoại giao lẫn Bộ Quốc phòng Mỹ và công ty bảo vệ này đang được ai “bảo kê”? (Còn nữa)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật