Nhật ký cô dâu

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày...Nhanh thật đấy, chỉ 28 ngày nữa là đến đám cưới chúng mình. Đây sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc sống của chúng ta. Tổ ấm của mình có lẽ không phải lúc nào cũng toàn tiếng cười, đôi vai anh sẽ thêm nặng khi có em, anh vất vả hơn, lo lắng nhiều hơn và trách nhiệm nhiều hơn... nhưng em mong mình có thể là nơi bình yên, ấm áp, để anh quay về sau những vất vả công việc, những lo toan cuộc sống.
Nhật ký cô dâu
Ảnh minh họa

Ngày...
Thời gian vừa qua thật là đáng nhớ phải không anh? Chúng mình bận rộn với bao nhiêu là việc... nào là ảnh cưới, thiệp, nhẫn, quần áo, giường tủ... Cả hai đứa đều sống xa gia đình, mọi thứ phải tự lo hết, mệt nhưng vui vì những thành quả mình đã làm được. Cuối cùng cho đến hôm nay mọi thứ cũng đã gần xong.

Ngày...
Chỉ còn đêm nay nữa thôi, ngày mai chúng mình đã chính thức là một gia đình rồi. Nhiều khi nghĩ đến việc làm vợ, làm mẹ em lại thấy lo lo, chỉ sợ mình không đủ tự tin để làm một người vợ tốt, để là một nơi bình yên thực sự dành cho anh yêu, cho em, cho tình yêu của chúng mình. Em không biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa. Hãy giúp em anh yêu nhé!

Ngày...
Đám cưới của chúng mình đã được tròn 2 tuần rồi đấy, nhanh quá phải không anh yêu! Qua bao ngày bận rộn chuẩn bị cho đám cưới, cuối cùng bên em đã có ông xã hết mực yêu thương, luôn ôm em thật chặt những khi vui buồn...

Từ khi trở thành vợ anh, hết giờ làm là em lại muốn trở về căn phòng của chúng mình.
Em thấy mình thật hạnh phúc khi được làm vợ anh, khi đến mỗi bữa cơm anh lại khen ngon, ăn thật nhiều và bữa cơm của chúng mình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Hạnh phúc của em là mỗi lần đến phiên em rửa bát, anh lại đứng ôm em từ phía sau, và khi đến phiên anh rửa, em lại là người ôm và cổ vũ anh.

Ngày...
Hôm nay trời lạnh hơn rồi, sáng nay đi làm anh yêu của em mặc ít áo quá, chắc là lạnh lắm phải không anh? Đêm nay anh yêu lại không về, vì tính chất công việc nên không phải hôm nào anh cũng về được với em, nhưng em sẽ không buồn và cũng không lạnh đâu (dù không được anh ôm và ủ ấm khi đi vào giấc ngủ). Bởi cho dù ở xa nhưng hơi ấm của anh luôn bên em, che chở cho em... em rất yêu hơi ấm ấy.
Chúc chồng yêu của em có một đêm ngủ thật ngon nhé! Hôn anh một nụ hôn thật dài cho đỡ nhớ nào!

Ngày 5/3/2010
Hôm nay vừa tròn 1 năm 4 tháng ngày cưới của chúng mình và cũng tròn 3 tháng em mang trong mình thiên thần bé nhỏ của chúng ta. Từ ngày biết vợ có thai, anh càng chú ý chăm sóc em hơn, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa anh đều dành làm dù em biết ban ngày anh đi làm cũng mệt lắm.

Dạo này tối nào em cũng đi học về muộn, vậy là nấu cơm thành việc của anh. Mới đầu anh chưa quen, hôm thì cơm khô, hôm cơm ướt, nhưng em vẫn thấy ngon vì trong bữa cơm đó còn có cả tình yêu anh dành cho hai mẹ con. Mỗi tối khi làm xong hết việc nhà, chúng mình cùng xem TV, anh lại xoa bụng em để nói chuyện với con, nói chuyện về tương lai, đoán xem con sẽ giống ai, tìm tên cho con. Anh còn đưa cho em một loạt những chế độ dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai. Anh bảo phụ nữ có thai là không được buồn, lúc nào cũng phải vui vẻ. Thế là tranh thủ giờ nghỉ trưa anh lại sưu tầm đủ thứ chuyện cười, tối về kể lại cho vợ nghe, nhiều khi làm em ôm bụng cười ngặt ngẽo. Sau này con mình mà vô duyên, lúc nào cũng cười là tại anh đấy nhé!

Hãy luôn ở bên em, bên con sau những bộn bề của công việc anh nhé. Em sẽ là một người vợ tốt, bởi em yêu chồng em lắm mà...

Nguyễn Thị Thu Hà


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật