Maya: “Tôi chỉ hở ở những chỗ được cho phép“

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giai nhân trẻ tuổi của Hà Dũng luôn đóng mác với hình tượng se‌ּxy, hấp dẫn lại tự thấy mình ăn mặc luôn đúng khuôn khổ, chỉ hở ở những chỗ được cho phép mà thôi.
Maya: “Tôi chỉ hở ở những chỗ được cho phép“
Maya

Cái tên Maya gần như đóng mác với hình ảnh một nữ ca sỹ đầy gợi cảm, khiêu khích. Đó là phong cách Maya đã định hình từ lâu hay là vì trào lưu se‌ּxy hóa hiện nay đang tràn ngập?

Vẻ gợi cảm luôn là thế mạnh bất diệt của phụ nữ. Maya cũng như nhiều ca sỹ khác, tự thấy bản thân mình cũng đã rất nữ tính rồi nên muốn khai thác tối đa sở trường của mình. Đây là phong cách Maya tự định hình và Maya hoàn toàn tin tưởng sẽ làm tốt. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc Maya lựa chọn một cách lố bịch, thái quá. Mình hóa thân vào các bộ trang phục để thể hiện đúng nội dung bài hát, hoặc theo tiêu chí định hướng chương trình tham gia.



Maya đóng mác với hình ảnh một nữ ca sỹ đầy gợi cảm.
Trong một bài báo Maya đã trả lời rằng: “Anh Hà Dũng còn muốn tôi se‌ּxy hơn nữa”. Cá nhân bạn có muốn nghe theo sự sắp đặt này?

Thật ra đó chỉ là một câu nói vui thôi. Nếu bạn hiểu đúng nghĩa của từ se‌ּxy, nó rất trong sáng chứ không phản biện như mọi người vẫn nghĩ. Sẽ chẳng có một sự sắp đặt nào cả, mỗi người đều có một con đường và lựa chọn riêng. Maya chỉ làm những gì mình thấy đúng, thấy thích, quan trọng nhất là hợp với phong cách của mình.

Maya có sợ người xem cảm thấy phả‌ּn cả‌ּm khi những trang phục bạn mặc nhiều khi bị cho là se‌ּxy thái quá? Điều này quả là không tốt khi xây dựng hình ảnh cho chính bản thân bạn?

Ranh giới giữa hai thái cực rất mong manh, có thể với người này là đẹp nhưng với người khác lại là xấu. Mọi người đừng nhìn một phần mà đánh giá toàn bộ. Và nếu bạn có cơ hội chiêm ngưỡng tủ quần áo của Maya, ngay kể cả những bộ đồ biểu diễn trên sân khấu cũng không có bộ nào quá se‌ּxy. Maya luôn ăn mặc trong đúng khuôn khổ cho phép, có chỗ kín chỗ hở nhưng đều là những chỗ hở được cho phép. (Cười)


"Maya mặc hở ở những chỗ được cho phép..."
Đã bao giờ Maya thấy nhàm chán về phong cách của mình và trong một phút giây nào đó nghĩ đến việc “lột xác” nó 360 độ?

Nếu hỏi là nhàm chán thì chưa bao giờ bởi đó là hình ảnh mà bản thân mình đã hướng đi. Còn chuyện thay đổi phong cách, thay đổi hình tượng với một người nghệ sỹ thì hoàn toàn nên làm, đó cũng chính là cách bạn mang món ăn tinh thần mới đến cho khán giả của bạn. Theo thời gian các bạn sẽ nhìn thấy Maya ở một hình ảnh mới mẻ, hãy cùng chờ đợi và tiếp tục ủng hộ cho Maya nhé.

Xem Hồ Ngọc Hà là thần tượng. Không phủ nhận cô ấy vừa tài năng mà lại còn rất có phong cách trong việc diện trang phục nữa. Vậy cá nhân Maya đã học hỏi được gì từ đàn chị đi trước này?

Đúng vậy, Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người phải coi trọng lẫn nể phục. Cô ấy và Maya có khá nhiều điểm chung như cùng xuất phát điểm trên sàn mẫu, rồi đều đã rời catwalk để theo con đường ca hát. Maya thần tượng Hồ Ngọc Hà nhưng mình sẽ không phải là “bản sao” của cô ấy. Mình có phong cách riêng và sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Ví như việc mình ra đĩa đơn vừa rồi trong đó có khá nhiều ca khúc hát lại các bài của các đàn chị như trước. Nhiều câu hỏi hoài nghi liệu đây sẽ là áp lực quá lớn, nhưng cá nhân mình muốn khán giả nghe và nhận ra đâu là sự khác biệt giữa Maya với những người khác.


Xuất thân từ một người mẫu, rồi đột ngột chuyển hướng đi sang nghiệp cầm ca, liệu đó có phải là một nước đi đúng đắn trong khi càng ngày các model đang càng được trọng vọng và nhiều cơ hội hơn?

Maya không đột ngột chuyển hướng mà đây thực sự là cái duyên. Đứng trên sàn mẫu được 4 năm, dù chưa đạt đến đỉnh cao như mong ước nhưng cũng tạm đủ để mình thấy hài lòng với quá trình cống hiến. Nghề mẫu không phải ai cũng trụ vững nếu không muốn nói đối với nhiều người đó còn là một cuộc dạo chơi thoáng qua. Có thể cái duyên âm nhạc đã đến đúng thời điểm vì thế Maya chọn mà không chút gì hối tiếc.


Maya khi còn đứng trên sàn catwalk.
Còn nghề mẫu đúng là hiện nay đang được trọng vọng, Maya thấy vui khi các đồng nghiệp của mình có nhiều cơ hội vì con đường trước mắt đang sáng sủa hơn. Tuy vậy thỉnh thoảng Maya vẫn đi chụp hình trên các trang bìa tạp chí và điều đó có nghĩa là mình đâu có xa rời nghề mẫu, phải không?

Hãy miêu tả về style ngoài đời của bạn? Khi Maya không phải là một Maya se‌ּxy thì sẽ thế nào nhỉ?

Hình ảnh Maya trên sân khấu và ngoài đời là một sự trái ngược hoàn toàn. Hãy bất chợt gặp Maya giữa đời thường, bạn sẽ thấy Maya giản dị hơn sức tưởng tượng đấy. Thời trang ngoài đẹp thì điều tối cần thiết là phải phù hợp dáng vóc, đem đến sự thoải mái, tiện lợi. Maya rất thích diện những chiếc quần, đặc biệt quần jeans kết hợp cùng áo phông hoặc sơ mi. Váy vóc thường dành ưu tiên trên sân khấu. Nếu không cần thiết thì chỉ đi giày cao vừa phải,  vẫn đảm bảo dáng vóc lại dễ dàng cho mình di chuyển và không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe đôi chân.


Một Maya ngoài đời trẻ trung, thanh lịch mà
không kém phần hấp dẫn.
Maya có lợi thế về ngoại hình cơ thể nhưng nhìn bạn có vẻ hơi gầy gò, mảnh khảnh. Hãy cho độc giả một vài lời khuyên về cách phối đồ cho “những cô nàng cao kều”?

Maya ngoài đời không quá gầy gò như mọi người nghĩ và nhìn thấy, tuy vậy cũng xin có một vài kinh nghiệm từ bản thân muốn chia sẻ (chứ không dám nhận là khuyên đâu). Với những cô nàng cao kều chúng ta không nên mặc các mẫu trang phục cùng màu sẽ tạo cảm giác người bạn mỏng hơn. Hãy kết hợp nhiều loại mẫu mốt với các màu sắc phong phú, bạn không chỉ trẻ trung sinh động lại thêm căng tràn nhựa sống với vẻ ngoài bắt mắt.

Xin cảm ơn Maya về cuộc trò chuyện cởi mở này. Chúc bạn luôn thành công với những dự án tiếp theo và ngày càng nhận được sự yêu mến của khán giả!



Theo 2sao
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật