Công Vinh và bản cam kết tình ái với Thủy Tiên

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ấn tượng đầu tiên của tôi là… hết hồn khi thấy một cô gái ốm nhách, mặc đầm màu hồng, trang điểm đỏ chói lọi từ môi đến má và mái tóc vàng hoe rối bù như “bị điện giật”.
Công Vinh và bản cam kết tình ái với Thủy Tiên
Thủy Tiên

Phút đầu gặp nhau, tinh tú quay cuồng
Tôi còn nhớ cái ngày 2-1-2009, sau khi cùng đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2008 trên sân Mỹ Đình, Lê Công Vinh đã bay vào TP HCM để cùng một số đồng đội thăm các em bị mắc bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện ung bướu TP HCM. Nhân dịp này, Vinh cũng nhận lời chụp ảnh cho một tạp chí tuổi teen cùng ca sĩ Thủy Tiên, người đang được nhiều fan trẻ tuổi yêu thích. Thật tình, hôm ấy khi chở Công Vinh đến studio trên đường Nguyễn Đình Chiểu để chụp ảnh, tôi và Vinh đều chưa hình dung ra Thủy Tiên là ai, dù đã đôi lần nghe nói đấy là ca sĩ hát bài này, bài kia.

Sau này, Thủy Tiên cũng thổ lộ, lâu nay cô cũng chả quan tâm gì mấy đến bóng đá và trước khi chụp ảnh chung, cô cũng không biết Công Vinh là ai, khiến ê kíp chụp ảnh hôm ấy cho cô và Vinh đã té ngang vì… sốc!

Khi đến nơi, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là… hết hồn khi thấy một cô gái ốm nhách, mặc một cái đầm màu hường (hồng), trang điểm đỏ chói lọi từ môi đến má, và mái tóc vàng hoe được “đánh” rối bù như “bị điện giật” (lời của Vinh). Hai anh em nhìn nhau cười, nhưng hổng dám… bình loạn gì. Còn tôi thì đang có tìm ra một điểm chung nào đó giữa hai nhân vật sẽ là tâm điểm cho bộ ảnh của tạp chí nọ…

Hơn một giờ sau, Công Vinh điện thoại: “Anh đến đón em nhé”. Trên đường về, hỏi Vinh chụp ảnh thế nào, có khó hơn đá bóng không? Anh chàng sau một hồi liến thoắng bỗng bỏ nhỏ vào tai tôi: “Ca sĩ Thủy Tiên cũng đáng yêu lắm anh ạ. Em thấy cô nàng cũng hay hay. Tối nay, em mời cô ấy đi ăn cơm cùng mọi người, anh nhé!”.

Tối hôm ấy, Công Vinh đã làm mọi người cười nghiêng ngả khi đang tía lia suốt bữa ăn, nhưng đến lúc Thủy Tiên xuất hiện thì bỗng im như thóc và cứ đỏ cả mặt vì… mắc cỡ. Chưa kể, Công Vinh rất kị uống đá và đồ lạnh (do viêm họng mãn tính), nhưng hôm ấy, Vinh lại gọi cho anh lẫn Thủy Tiên 2 ly kem to đùng và ăn một cách… rón rén, khiến mọi người cứ mắt tròn mắt dẹt vì kinh ngạc.

Tình trong như đã, mà ngoài làm lơ

Sau khi bộ ảnh của tạp chí ấy phát hành, dư luận đã bắt đầu râm ran về chuyện tình của tuyển thủ Công Vinh và ca sĩ Thủy Tiên, nhưng cả hai đều không công khai thừa nhận, dù họ đã là một cặp.

“Tin đồn” càng rộ hơn khi Thủy Tiên xuất hiện cùng Công Vinh tại lễ trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2008 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức tại Nhà hát thành phố vào tháng 3. Trước hôm nhận giải, Vinh gọi cho tôi để hỏi có nên đưa Tiên đi cùng hay không vì sợ những lời ong tiếng ve. Khi ấy, tôi bảo, nếu yêu nhau thật long thì cứ đưa Tiên đi, rồi nói với mọi người “tôi và Tiên, đôi bạn than rất than”…

Thế là lễ trao thưởng hôm ấy, dù vợ chồng Dương Hồng Sơn hớn hở khi đoạt Quả bóng vàng, nhưng tâm điểm chú ý của báo giới lại hướng nhiều vào đôi Công Vinh - Thủy Tiên, dù chàng chỉ đoạt Quả bóng đồng. Đồng thời, câu hỏi: “Họ có yêu?” càng rộ lên tưng bừng, dù cả chàng và nàng đều bảo “không hề”.

Sau đó, có lần Thủy Tiên gọi cho tôi than thở: “Bực ghê anh ạ, giờ mọi người gọi cho em phỏng vấn, nhưng vòng vo một hồi thì cũng xoay quanh vấn đề tình cảm giữa em và anh Vinh…” Cô nàng này miệng nói bực, nhưng sao giọng nghe hớn hở đến lạ!

Cuối thắng 8, khi Công Vinh chuẩn bị sang Bồ Đào Nha thi đấu, trong bài trả lời phỏng vấn SGGP Thể Thao trước khi lên đường, chàng tuyển thủ trẻ này đã chính thức công khai chuyện tình cảm của anh và Thủy Tiên trên mặt báo. Và bài phỏng vấn độc quyền ấy của chúng tôi đã được hầu hết các trang web điện tử nào “xào nấu”, hoặc khai thác lại, nhưng gần như chẳng nơi nào ghi trích dẫn nguồn từ đâu. Bực ghê!

Bản cam kết… khi yêu

Cách đây chưa lâu anh em đang cùng ăn tối, Công Vinh tiết lộ: “Anh coi, cách đây mấy ngày, Tiên đưa cho em một bản cam kết và bảo ký vào…”, thấy tôi đang thắc mắc, Vinh tiếp: “Anh biết bản cam kết đó ghi gì không? Ghi rằng: Công Vinh không được ăn hiế‌p Thủy Tiên, dù Tiên có nói sai cũng không được cãi, phải im lặng nghe lời, mọi chuyện sau đó sẽ thương lượng sau. Anh coi, bả khôn thấy sợ!”. Nghe Vinh kể xong, tôi suýt sặc. Trong khi Thủy Tiên lại ỏn ẻn cười: “Em là phụ nữ. Em đẹp, em có quyền. Đúng không anh?”. Thế là tôi sặc một trận gần chết.

Hỏi Vinh có ký vào bản cam kết ấy không? Anh chàng nói rất khẳng khái: “Em đâu có dại!”, vậy nhưng chỉ một ngày sau thì: “Anh ơi, em đã đặt bút ký vào rồi”. Tuy nhiên, dù có ký vào cam kết đi nữa thì cái bản “hợp đồng khi yêu” xem ra vẫn bị bộ đôi này phá vỡ liên tục. Bởi đôi “trai tài gái sắc” này mỗi ngày không cãi nhau vài trận thì có vẻ ăn không ngon, ngủ không yên. Có hôm, đang đi cùng nhau với “tình cảm ngập tràn”, vậy mà chỉ 5 phút sau, đôi tình nhân ấy đã “trở mặt” ngay chỉ vì một lý do vớ va vớ vẩn nào đó. Rồi cũng chỉ 5-10 phút sau, họ lại hồn nhiên tung tăng như chưa hề có chuyện giận hờn. Sự mưa nắng thất thường của những kẻ đang yêu này, nói thiệt là khiến tôi và những người xung quanh đôi lúc cứ gọi là chóng mặt. Thậm chí, ngay khi Công Vinh còn thi đấu ở Bồ Đào Nha, và chỉ gặp nhau qua điện thoại hay chat chit qua internet, vậy nhưng, “bộ đôi mưa nắng” ấy thỉnh thoảng vẫn cái vã, giận dỗi chí chóe để cho đời thêm hương vị.

Tết này, Thủy Tiên sẽ về thăm quê chàng ở Nghệ An, nên chúng tôi thấy lo lo không biết cô ca sĩ của miền Tây sông nước Nam Bộ có thể tập tành làm dâu xứ Nghệ trong những ngày đầu năm có ổn? Đồng thời, mong đôi tình nhân tuổi sửu này sẽ đầy may mắn và hạnh phúc trong năm… Dần, và hy vọng họ sẽ vui vì… bị tôi “bán đứng” trên mặt báo.
Theo Sài gòn giải phóng

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật