Chu‌yện tìn‌h ái của showbiz Việt - chia tay chưa phải đã hết

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cho dù đã đường ai nấy đi, thế nhưng lâu lâu cùng phải gọi lại tên nhau cho thiên hạ còn có chuyện để nói, để không quên.

Tâm điểm của showbiz Việt những ngày cuối năm không phải là một liveshow hoành tráng hay một album được thực hiện công phu mà lại là một vụ lùm xum tình ái với hai nhân vật chính đã chia tay nhau từ lâu lắm rồi.

Chàng lật lại "hồ sơ" và "tố" rằng nàng đã từng rủ mình tạo scandal khi hai người còn bên nhau. Thậm chí cả những tiểu tiết như việc nàng chẳng được lòng mẹ chàng cũng được phơi bày tất tật bằng câu, bằng chữ. Nàng tạm "chìm" một vài ngày rồi cũng lên tiếng "phản pháo" trên mặt báo. Nàng tâm sự nhiều lắm. Và với nàng, kẻ đặt điều nói xấu tình cũ thật chẳng ra gì.

Sự việc được đưa đi đẩy lại tới hơn một tuần. Trong suốt khoảng thời gian đó, tên tuổi của chàng và nàng xuất hiện nhan nhản trên đủ các thể loại báo, cả báo giấy lẫn báo mạng, từ báo chính thống cho đến blog. Ai cũng khăng khăng khẳng định rằng mình đúng, rằng mình là người bị hại. Ai cũng "tỉ tê" rằng chẳng việc gì phải thanh minh thanh nga nhiều, những người biết mình, quý mình đều tin mình là "người ngay". Nhưng những người đó là ai thì... chịu. Chỉ có trời biết, đất biết, chàng biết và nàng biết.

Cuối cùng, trong lúc câu chuyện đến hồi hấp dẫn nhất thì hai nhân vật chính lại khiến dân tình... chưng hửng. Nàng im lặng, không tiếp tục xuất đầu lộ diện. Còn chàng cũng kiên quyết nói thôi, coi như một rủi ro ngày cuối năm.

Việc người trong cuộc "đình chiến" lại càng khiến cho hàng triệu người ngoài cuộc thêm tò mò. Bên cạnh những lời khen tiếng chê thì vấn đề khiến dân tình quan tâm nhất chính là động cơ thật đằng sau câu chuyện này. Liệu đây có phải là một vụ đơn phương gây hấn với tình cũ để lên báo giống như một vài chàng đã từng đối xử với một vài nàng cũng trong giới showbiz trước đây? Hay thậm chí là... cả hai đã cùng lên một kế hoạch từ trước về một vở kịch hoàn hảo? Có thể lắm khi chính chàng "khai" rằng nàng đã từng rủ chàng làm một vụ scandal đấy thôi. Hoặc cũng có thể, chàng và nàng chỉ là nạn nhân của một tay bán chữ ăn tiền thích dựng chuyện câu khách nào đó.

Giả thuyết nào cũng có cái lý của nó. Với một môi trường lạ lùng như làng nhạc Việt, một môi trường mà hát live mới khó chứ làm scandal lại quá đơn giản, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và thật sự, những chuyện như thế này phải kết thúc một cách "tưng tửng" mới thú. Để người trong cuộc trở nên "hot" vào dịp Tết, để người ngoài cuộc có chủ đề mà bàn ra tán vào và để các fan có cơ hội thể hiện tình yêu dạt dào của mình với thần tượng. Nói tóm lại là cả làng cùng vui.

Mặc dù đây là không phải là lần đầu tiên những chuyện lùm xùm như thế này xuất hiện, thế nhưng dường như dư luận chưa bao giờ cảm thấy chán, thấy ngán. Cũng dễ hiểu thôi, bởi không khó để nhận ra rằng những chuyện sau luôn hấp dẫn hơn, hay hơn, kịch tích hơn những chuyện trước. Như trước đây, một chàng từng nổi giận với tình cũ và cho rằng nụ hôn giữa họ trong một vở nhạc kịch chẳng là gì. Câu chuyện sau đó dù có trở nên ầm ĩ, nhưng xét cho cùng nội dung cũng chỉ xoay quanh vấn đề của hai người. Còn với vụ việc ì xèo ngày cuối năm con Trâu lại khác. Nó cuốn hút hơn nhiều với sự xuất hiện của tình tiết scandal, của bà mẹ và thậm chí là cả người sau của nàng. Lấy ví dụ như vậy để thấy, những câu chuyện như thế vẫn luôn hút khách, dù chẳng ít.

Cuối cùng, câu hỏi cho năm 2010, "chuông" sẽ "nguyện hồn" những ai???

2Sao

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật