Phước Sang: “Hạnh phúc vì người xem chen nhau mua vé“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không chỉ là một ông bầu mát tay, năm nay, Phước Sang còn góp mặt trong ’Công chúa teen và ngũ hổ tướng’ với những pha hài hước thú vị.
Phước Sang: “Hạnh phúc vì người xem chen nhau mua vé“
Phước Sang từng khóc cười với nhân vật của mình

Phước Sang không phải là một cái tên mới nổi. Ngay từ những năm đầu thập niên 90, làng hài Tp. Hồ Chí Minh đã có một chàng trai vừa tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh đã tự lập một nhóm hài, rồi xây dựng cả một sân khấu hài để quy tụ anh em về biểu diễn, biến địa chỉ 135 Hai Bà Trưng thành một tụ điểm diễn hài đình đám lúc bấy giờ.

Và cũng chính anh là người phát hiện ra cô gái bé bỏng Trương Ngọc Ánh. Ngày đó, người đẹp gốc Bắc mới chân ướt chân ráo từ Hà Nội vào Sài Gòn. Đóng cặp cùng Huỳnh Anh Tuấn, họ nhanh chóng trở thành cặp đôi đẹp nhất làng giải trí thời điểm đó cùng bộ phim Em và Michael, vượt qua cả những tên tuổi làm mưa làm gió lúc bấy giờ như: Lý Hùng - Diễm Hương, Lê Tuấn Anh - Việt Trinh….

Liên tục trong những năm qua, khán giả cả nước đã lần lượt vang lên những tiếng cười từ các bộ phim của anh sản xuất, hoặc tham gia với tư cách là diễn viên như: Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Hồn Trương Ba da hàng thịt… Ở đó, người ta thấy anh xuất hiện với vai trò của một diễn viên nam chính: một ông hàng thịt thật thà đến ngớ ngẩn với một cô vợ đanh đá chanh chua (Anh Thư), và nói theo lời của đạo diễn Quang Dũng: “Đây là vai diễn đo ni đóng giày cho Phước Sang, và anh ấy đã nhập vai xuất sắc…”. Chắc hẳn khán giả sẽ không quên vai diễn Bùi Kiệm trong phim Lục Vân Tiên, một công tử nhà giàu ham chơi lêu lỏng, trêu ghẹo nàng Kiều Nguyệt Nga “duyên dáng”. Vai diễn thành công đến mức anh đã vượt qua vô khối ứng cử viên nặng ký khác để giành giải Mai Vàng.

Những cảnh diễn của Phước Sang trong phim Công chúa teen và Ngũ hổ tướng

Và năm nay trong bộ phim Công chúa teen và Ngũ hổ tướng, ngoài những tên tuổi trong làng hài như Hoài Linh, Tấn Beo... thì Phước Sang chính là một mắt xích quan trọng với vai một huấn luyện viên vệ sĩ chuyên nghiệp. Anh đã làm khán giả cười nghiêng ngả bởi hàng loạt tình huống vừa thật, vừa giả từ những pha hành động nghẹt thở trong phim.

Giỏi gây tiếng cười nhưng anh cũng là người giỏi lấy nước mắt của người ta. Những ai đã từng xem qua bộ phim Áo lụa Hà Đông chắc chắn sẽ không cầm được nước mắt bởi số phận nghiệt ngã của các nhân vật trong phim. Không chỉ khán giả trong nước mà ngay khán giả trên đất Hàn Quốc trong lần liên hoan phim châu Á ở thành phố Pusan cũng rơi lệ khóc ròng. Và cũng chính anh đã đem về tiếng cười hân hoan về với người hâm mộ phim Việt Nam khi Áo lụa Hà Đông chính thức đoạt giải Phim được khán giả yêu thích nhất. Đây là một vinh dự và cũng là cái duyên của một người chuyên làm nghề chuyên gây cười cho khán giả.

Cùng với đạo diễn Lê Lộc theo dõi từng cảnh quay

Phước Sang trong lễ ra mắt phim Công Chúa Teen và Ngũ hổ tướng

Tết này có lẽ anh là người hạnh phúc, bởi anh được tham gia hai phim với tư cách là diễn viên… phụ. Thế nhưng anh đã khai thác tối đa từ một chi tiết nhỏ nhất bằng cái duyên của mình để khán giả có thể thoải mái cười đùa trong những ngày đầu năm.

Cứ nhìn dòng khán giả nườm nượp mua vé vào rạp xem phim Công chúa teen và Ngũ hổ tướng trong những ngày qua… anh chia sẻ: “Hạnh phúc của người nghệ sĩ là đây, có gì sung sướng bằng khi thấy nhiều người chen nhau mua vé của phim mình - hạnh phúc và cố giữ hạnh phúc này bằng nhiều phim khác ở năm sau”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật