Hoa quả Trung Quốc nhập nhèm đội lốt Việt, Mỹ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại chợ đầu mối Long Biên – nơi được xem là chợ đầu mối rau, củ, quả lớn nhất Hà Nội, hầu hết các loại hoa quả nhập đều được đựng trong những thùng carton in toàn chữ Hoa. Chị Thuận (Gia Lâm) chủ một kiot khẳng định: “90% hoa quả ở đây là nhập khẩu từ Trung Quốc“.
Hoa quả Trung Quốc nhập nhèm đội lốt Việt, Mỹ
Hoa quả "gắn" đủ các loại mác bày bán tại sạp hàng. Ảnh: Phan Trang

Nhập nhằng Mỹ, Thái, Trung, Việt

Cụ thể, tại gian hàng của chị có đến 6/8 loại quả Trung Quốc: Táo Fuji, táo lê đường, cam, lê, dưa vàng, quýt.

Thấy tôi thắc mắc vì lâu nay, nhiều người dân vẫn nhầm tưởng dưa vàng là dưa Mỹ, chị Thuận chỉ dửng dưng: “Chẳng có Mỹ nào cả, Trung Quốc hết. Nếu là dưa Mỹ thì không có giá rẻ như vậy”.

Được biết, dưa vàng vỏ sần, quả to có giá 25.000 đồng/kg; loại nhỏ hơn, vỏ nhẵn giá 30.000 đồng/kg. Hai loại quả còn lại mà theo chị Thuận có nguồn gốc từ Thái Lan là me ngọt và xoài (loại xoài vỏ xanh, ăn ngọt, giòn).

Hoa quả về chợ đầu mối hầu hết được nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng khi được tung ra ngoài thị trường, các tiểu thương lại trà trộn, gắn mác từ các nước khác, từ các vùng miền khác trong nước.

Tại một sạp bán hoa quả trên đường Láng (quận Tây Hồ), có tới 7/12 loại hoa quả Trung Quốc được gắn mác Mỹ và Việt Nam, gồm: Táo (táo Fuji Mỹ, táo lê đường miền Nam), cam (cam vàng Hà Giang, cam xanh Sài Gòn), nho (nho đỏ Mỹ), quýt (quýt Thái, quýt canh miền Nam), lê (miền Nam), dưa vàng (Mỹ), hồng đỏ (miền Nam). Có thể dễ dàng nhận ra loại cam vàng, quả tròn, to, nước ngọt mọng giới thiệu là cam Mỹ.

Chỉ duy nhất 5 loại hoa quả còn lại có nguồn gốc Việt Nam là dưa hấu đỏ, bưởi, vú sữa, thanh long và na.

Rổ lớn, rổ nhỏ hoa quả bày bán trong chợ. Ảnh: Phan Trang

Cô N. chủ sạp hàng né tránh: “Mác dán cho có vậy thôi chứ mấy ai quan tâm đến, miễn sao bán được hàng".

Cũng theo giải thích của cô N. và nhiều chủ sạp hàng khác, một trong những lý do khiến các loại hoa quả Trung Quốc phải đội lốt Thái, Mỹ, Việt là nếu nói thật  thì sẽ bán rất chậm.

Dân có ít sự lựa chọn

Từ nhiều năm trước, các cơ quan chức năng đã khuyến cáo người dân nên “cẩn thận” hơn khi sử dụng hoa quả ngoại nhập – đặc biệt là hoa quả Trung Quốc nhập lậu.

Các chuyên gia về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng đưa ra những hướng dẫn, nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng phân biệt trước một khối lượng lớn các loại hoa quả đang bày bán tràn lan trên thị trường.

Tuy nhiên, “khuyến cáo thì cũng chỉ nghe biết vậy, trên thực tế ngoài các loại hoa quả này thì còn mấy quả gì để ăn”, chị Nguyễn Thị Côi (25/250 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai) chia sẻ.

Vừa bước ra từ sạp hoa quả của cô N. trên đường Láng, bác Hoàng Thu Phương (Quan Nhân, Thanh Xuân) cho hay: “Vẫn biết là hoa quả Trung Quốc đấy nhưng cứ rẻ, ngon là được”.

Người mua vẫn mua và người bán vẫn bán. Ảnh: Phan Trang

Bác Toàn, (Hàng Khoai, Hoàn Kiếm) đang tìm mua hoa quả ở chợ Long Biên đi biếu người ốm. Ngó qua ngó lại, cuối cùng bác quyết định mua 1 quả dưa vàng loại nhỏ, vỏ nhẵn. “Táo đỏ mọng, lê vàng hay quýt tròn ngon thế kia chắc là của Trung Quốc. Còn dưa vàng nghe nói là của Mỹ, đi thăm người ốm quả này vừa lịch sự, giá cả cũng khá phải chăng”, bác Toàn nói.

Khi được hỏi về nguồn gốc xuất xứ của hoa quả ngoại nhập, nhiều người tiêu dùng khác chỉ cười xòa, vẫn biết là hoa quả nguồn gốc không rõ ràng nhưng vì không có nhiều sự lựa chọn. Còn với người kinh doanh, người mua vẫn mua thì người bán cũng vẫn bán.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật