Sóng ngầm phía sau một đám cưới

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tình cờ chúng tôi gặp M.N trong một lần dự tiệc sinh nhật của đứa bạn. M.N xinh đẹp, khôn khéo và lanh lợi, đó là cảm giác đầu tiên đọng lại trong chúng tôi khi lần đầu tiếp xúc.
Sóng ngầm phía sau một đám cưới
Hai chị em ôm nhau trong phòng karaoke

Một đám cưới rình rang đã được tổ chức. Hơn 500 khách có mặt chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Vợ là giảng viên xinh đẹp của một trường ngoại ngữ nổi tiếng, chồng là một Việt kiều thành đạt. Ai cũng nghĩ rằng tương lai họ sẽ vô cùng xán lạn. Thế nhưng, mấy ai biết được đám cưới đó khả năng sẽ là điềm báo cho một bi kịch gia đình về sau... chỉ vì giới tính.

Lấy chồng vì yêu... chị chồng

Tình cờ chúng tôi gặp M.N trong một lần dự tiệc sinh nhật của đứa bạn. M.N xinh đẹp, khôn khéo và lanh lợi, đó là cảm giác đầu tiên đọng lại trong chúng tôi khi lần đầu tiếp xúc. Hôm đó cũng là ngày M.N (tên cô gái, xin được ghi tắt) đi phát thiệp cưới. Đi cùng M.N là một cô gái khác cao ráo và xinh xắn không kém. Tôi bị thu hút bởi những hành động thân mật khác thường giữa hai cô này. Trong một góc kín đáo, hai người ngồi quấn lấy nhau như một đôi tình nhân. Trên bàn, cùng với bia, mồi nhậu là một chồng thiệp mời được bày ra nhưng chúng gần như không được chủ nhân quan tâm. Cả hai tay trong tay. M.N ngồi ôm ngang eo cô gái nọ, đầu gác lên vai. Hai người như một. Sự tò mò dẫn lối cho chúng tôi sang bàn. Cụng ly chúc mừng ngày vui sắp tới, cả hai cười cảm ơn. Sau vài lời xã giao, chúng tôi được hai cô gái mời nhậu chung.

Rượu vào lời ra, M.N bắt đầu dốc bầu tâm sự. Những cử chỉ âu yếm khác thường giữa hai người phụ nữ được chính M.N giải thích như một lẽ thường tình: “Cuộc đời em chỉ có chị ấy, em yêu chị ấy. Em sẽ không sống được nếu thiếu chị ấy”. Chị ấy mà M.N nói tới có tên P. chính là chị chồng sắp cưới của M.N - người phụ nữ đang ngồi sát bên. “Chúng em gặp nhau cách đây đã hơn bảy năm rồi, hồi đó chị P. đang ở Việt Nam. Một năm sau chị P. qua Úc, em cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Sau đó em gặp em trai của chị P. Hai ngày nữa chúng em sẽ cưới. Em sẽ sớm được ở bên chị P. khi được chồng bảo lãnh xuất ngoại”. Chúng tôi dường như không thể tin nổi vào tai mình. Điều ngạc nhiên là M.N nói chuyện này bình thường một cách lạ lùng. Biết chúng tôi làm báo, M.N không hề ngại ngần: “Anh cứ viết báo đi, em chẳng sợ gì cả. Bạn bè em cũng có nhiều người hoàn cảnh như em. Chuyện tình cảm tụi em nó đặc biệt lắm. Chắc các anh và mọi người không ai hiểu được”.

Tôi cảm thấy chạnh lòng với những lời tâm sự rất thật của người con gái này. Hai ngày nữa cô sẽ lấy chồng nhưng trong lòng chỉ hướng về chị chồng. Có điều gì đó thật u buồn đọng lại trong đôi mắt người phụ nữ này khi tâm sự cùng chúng tôi. Người chị chồng ít nói, chỉ ngồi gắp đồ ăn cho em dâu. P. tỉ mỉ bóc từng con tôm, tước từng miếng xương, lượm từng cọng hành ra khỏi chén cho em dâu (M.N không ăn hành). Mỗi cử chỉ của P. đối với M.N đều thể hiện sự ân cần, tình tứ như một người con trai chăm sóc bạn gái. Nhìn đống thiệp trải ra trên bàn, M.N thở dài: “Ngày mốt đám cưới rồi mà bây giờ em mới phát chưa được một nửa thiệp. Thấy lòng nặng quá anh à! Hai chị em đi phát thiệp một tuần rồi nhưng cứ đi nửa chừng lại tấp vào một chỗ riêng tư để tâm sự”.

Nhìn hai người phụ nữ quấn quít bên nhau, chúng tôi thấy thật xót xa cho hoàn cảnh tréo ngoe của cả ba con người! Điều gì sẽ xảy ra khi họ sum họp với nhau dưới một mái nhà?

Nỗi buồn đâu của riêng ai!

Sau khi đã khá thân quen, chúng tôi hỏi thăm kế hoạch sau khi lấy chồng, M.N tỏ ra bất cần: “Con cái làm gì cho vướng bận anh ơi, lấy nhau là được rồi”. Cà kê thêm vài chai bia, tôi biết thêm một sự thật đau lòng khác: gia đình hai bên và kể cả người chồng tội nghiệp của M.N cũng không hề hay biết gì về toan tính của hai người đàn bà trong cuộc hôn nhân này.

Uống ngà ngà say, cặp đôi này mời chúng tôi đi hát karaoke giải sầu. Muốn tìm hiểu thêm về mối quan hệ “kỳ lạ” của hai cô gái, chúng tôi “chộp” ngay lấy cơ hội. Trong phòng karaoke mờ mờ ảo ảo, hai cô gái càng quấn chặt lấy nhau. Họ thay phiên nhau chọn các bài hát về những cuộc chia ly của tình yêu, buồn bã, rên rỉ. Mỗi khi M.N cất lên những giai điệu buồn, ánh mắt cô đều đăm đăm hướng về bà chị chồng. Ngược lại, bà chị chồng cũng thể hiện cảm xúc như sắp có một cuộc chia ly, một rào cản chực chờ ngăn cách... Hai người liên tục hát những bài hát não tình dành cho kẻ thất tình, đang gặp cảnh chia ly. Thấy có điều bất ổn, chúng tôi xin phép về trước. Bước ra khỏi cửa, nhớ lại còn quên cái máy chụp hình, chúng tôi quay lại mà sững sờ... Hai người đàn bà đã có một thế giới riêng khi không còn chúng tôi ở đó... Bà chị chồng và em dâu quyện vào nhau như một cặp tình nhân bên những dòng nước mắt chảy dài, mặc cho cái micro nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

Nhận lời mời của M.N, hai ngày sau tôi có mặt tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở quận 9 dự đám cưới M.N. Không khí rình rang và vui vẻ bao trùm cả một nhà hàng rộng lớn. Không có gì khác biệt nhiều so với một đám cưới bình thường. Khác biệt duy nhất là cô dâu thỉnh thoảng lại liếc tình tứ về người chị chồng đang ngồi gần chúng tôi. Chú rể trong trang phục vét trắng trông rất điển trai, tươi vui, rộn ràng tiếp khách. Anh có biết đâu, đằng sau lưng anh đang có một cơn sóng ngầm. Một cơn sóng có thể quét đi niềm hạnh phúc mà anh đang vun đắp bất cứ lúc nào.

Cuộc sống đôi khi vẫn tồn tại những góc đời buồn như thế. Những mảnh đời ẩn chứa trong đó một nỗi đau khó chia sẻ. Mong sao những con người đó sớm nhận ra hạnh phúc đích thực trong một gia đình đúng nghĩa. Cái gì trái với lẽ thường cũng khó dẫn tới một kết cục êm đẹp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật