Hơn 20 vệ sĩ bảo vệ công trình nút giao thông Kim Liên

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vừa thông xe sáng qua, hôm nay, hầm đường bộ Kim Liên xuất hiện các hình vẽ nhằng nhịt lên tường. Chủ đầu tư sẽ thuê hơn 20 vệ sĩ bảo vệ 24/24h đến thi công trình hoàn công vào tháng 10.
Hơn 20 vệ sĩ bảo vệ công trình nút giao thông Kim Liên
20 vệ sĩ (bên phải) ngày đêm túc trực hầm đường bộ và các công trình đang thi công.

Theo Ban Quản lý các dự án trọng điểm giao thông đô thị Hà Nội, toàn bộ số vệ sĩ này được nhà thầu Taisei thuê của Trung tâm dịch vụ bảo vệ Minh Đức.

Nhiệm vụ hằng ngày của các vệ sĩ bảo vệ, ngăn chặn tình trạng vẽ bậy lên các bức tường hầm và ngăn người sống lang thang xâm nhập công trường, nhặt công cụ của thợ xây bán sắt vụn.

Theo ông Nguyễn Sĩ Bảo, Giám đốc Ban Quản lý các dự án trọng điểm giao thông đô thị Hà Nội, chủ đầu tư dự án nút giao thông Kim Liên - Đại Cồ Việt, lực lượng bảo vệ này sẽ có nhiệm vụ túc trực 24/24h để bảo vệ các công trình.

“Trong quá trình canh gác, nếu vệ sĩ nào phát hiện có người vẽ bậy cũng như xâm hại đến các công trình xây dựng sẽ bị nhắc nhở, nặng hơn thì bị dẫn giải giao cho công an phường sở tại”, ông Bảo nói.

Chiều nay, theo anh Lương Tuấn Anh, thủ phạm viết vẽ trên tường hầm là một toán trẻ thành niên 7 - 10 người, lợi dụng lúc lực lượng bảo vệ rút đi vào khoảng thời gian từ 14 h đến 17h hôm qua, nhóm này đã dùng bút phun sơn vẽ lên tường hầm.

Sau khi bị nhiều người đi đường phản ứng và báo cho lực lượng bảo vệ, toán trẻ thành niên đã nhanh chân tẩu tán. Anh Tuấn Anh cũng cho biết, mực viết trên tường là dạng sơn phun nên rất khó xóa, các vết này chỉ có thể mất khi đơn vị thi công tiến hành sơn lại.

Ông Phan Văn Tính, người dân sống ở dãy nhà D3 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, Đống Đa, cho biết: “Chúng tôi rất không hài lòng trước việc tường hầm Kim Liên mới thông xe bôi bẩn. Đây là một hành động rất thiếu văn hóa của một số trẻ vị thành niên, việc làm của bọn trẻ đã ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của người Hà Nội trong mắt người dân cả nước cũng như các nhà thầu nước ngoài”.

Liên quan đến việc vẽ bẩn ra tường hầm đường bộ, chiều nay, các cư dân mạng đã phát hiện hai bloggers là tác giả của các hình vẽ có nick name là: vuong_keo và ciao tutti bambino.

Theo một nguồn tin, các thiếu niên vẽ trên tường là học sinh trường Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau khi phát hiện được blog của hai "thủ phạm" vẽ bậy, rất nhiều cư dân mạng đã vào bình luận và phê phán hành động của các thiếu niên này.

Một số hình ảnh hầm Kim Liên bị bôi bẩn:

 

 Các hình vẽ trên tường rất mất thẩm mỹ.

 

 Các nét vẽ chứng tỏ người vẽ còn rất trẻ.

 

 Không chỉ vẽ trong đường hầm, các 'họa sĩ' còn vẽ cả ở đường dẫn vào đường hầm.

 
 
 

 Vì hình vẽ bằng bút phun sơn nên rất khó tẩy mà phải quét sơn lại.

 
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật